Đạo và Đời

Xin Chúa chữa lành

Wednesday, 14/02/2018 - 08:48:26

Thực tế, chúng ta đã bước vào cuộc sống này và không thể quay lại về với hư vô như trước giây phút sinh ra. Chúng ta chỉ có hai chọn lựa: Một là bước đi với thái độ u sầu và miễn cưỡng, hai là bước đi với niềm vui, với niềm tin, với sự phó thác và lòng trông cậy vào Chúa.

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Đã bước vào đời ai cũng phải đi qua bốn cửa ải sinh, bệnh, lão, tử. Điều đó là điều chắn chắn, không ai có thể thoát khỏi. Nhưng có những người chưa lão thì đã tử. Những chặng đường chông gai của cuộc sống là những bức tranh khá ảm đạm. Thật sự cuộc đời này không luôn được dệt bởi những khoảng khắc vui tươi, tuy nhiên, cuộc đời cũng không luôn là những chuỗi ngày đau buồn thống khổ không lối thoát. Nếu chúng ta có niềm tin, có lòng trông cậy, có đức bác ái yêu thương thì cuộc sống với con đường phải đi qua sẽ là một hành trình đầy ý nghĩa và đáng yêu thích.


Một bức tranh cổ không rõ nguồn nói về sự tích một người bị bệnh cùi đến xin Chúa chữa lành, và Chúa đã đặt tay trên người đó nói: Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh.

Thực tế, chúng ta đã bước vào cuộc sống này và không thể quay lại về với hư vô như trước giây phút sinh ra. Chúng ta chỉ có hai chọn lựa: Một là bước đi với thái độ u sầu và miễn cưỡng, hai là bước đi với niềm vui, với niềm tin, với sự phó thác và lòng trông cậy vào Chúa.

Bạn đang ưu tư ư? Có những ưu tư chẳng đi tới đâu. Vì thế, hãy quẳng gánh lo đi. Bạn đang vất vả đầu tắt mặt tối ư? Bạn vẫn có thể tìm được những giây phút nhàn rỗi mà bạn không biết. Bạn đang đau khổ và chán nản ư? Đừng bao giờ để những thứ này gặm nhấm đời bạn quá lâu. Bạn không tìm thấy ai là người có thể tích cực giúp được bạn ư? Hãy tìm đến với Chúa. Không ai có thể giúp được bạn thì Chúa chính là Đấng có thể giúp bạn.

Hãy đến với Chúa và Ngài không bao giờ từ chối bạn. Đây chính là thái độ của người cùi trong bài Tin Mừng của Chúa nhật tuần này. Con người có cả muôn ngàn thứ chông gai của cuộc sống và hằng ngàn thứ bệnh tật khác nhau về thể xác cũng như tinh thần. Những chông gai và những thứ bệnh này đều có giải pháp và phương thuốc chữa trị riêng của nó. Chúa Giêsu là Đấng quyền năng, Ngài có thể làm tất cả mọi sự để cứu giúp chúng ta.

Người bị bệnh cùi đã đến van xin Chúa để được chữa lành và Chúa đã đưa tay đặt trên người đó và nói: Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh. Vâng, Chúa chỉ cần muốn và mọi sự sẽ được lành mạnh; Chúa chỉ cần muốn và mọi sự sẽ được thực hiện theo thánh ý của Ngài. Nhưng điều quan trọng vẫn là thái độ của người cùi. Việc đầu tiên của người này đó là đến và quì gối trước mặt Chúa. Đó là thái độ tích cực của đức tin: Ông tin vào Chúa là Đấng quyền năng có thể thực hiện điều ông van xin.

Sinh, bệnh, lão, tử là lẽ thường của đời sống con người. Từ lúc sinh ra cho tới lúc chết, chúng ta phải trải qua biết bao nhiêu giai đoạn, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu vấn đề của cuộc sống với cái thân xác yêu đuối này kể cả về thể chất cũng như tinh thần. Người bị bệnh cùi ở trên là một hình ảnh có thật, và chắc chắn ước muốn mãnh liệt nhất vẫn là được thoát ra khỏi cải khổ mà anh đang phải mang trên thân xác mình. Anh đã đến với Chúa và được chữa lành.

Khi nhìn thấy những người bị bệnh cùi, chúng ta thường có ý tưởng rằng: May quá, tôi không bị giống như họ. Vâng, điều đó quả là may mắn, nhưng đừng quên rằng không có bệnh tật này thì cũng có bệnh tật khác, không có vết thương này thì cũng có những vết thương khác, kể cả về thể xác cũng như tâm hồn. Chúng ta có cảm thấy ước muốn mãnh liệt muốn tới với Chúa, để được chữa lành, theo gương của người bị bệnh cùi đã chạy đến với Chúa và được chữa lành hay không?

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT