Chuyện Nước Pháp

Xem phim "Lucy" của đạo diễn người Pháp (kỳ 1)

Thursday, 21/08/2014 - 01:57:59

Tối hôm qua tôi và thân nhân cùng nhau đi xem cuốn phim Lucy vừa ra mắt, mới toanh đối với khán giả mê nghệ thuật thứ 7 dù nó đã được vị đạo diễn danh tiếng người Pháp chuẩn bị từ mấy năm trước. Ông là Luc Besson, năm nay 55 tuổi đời và 38 năm tuổi nghề.




Ảnh kèm : Nữ tài tử Scarlette Johanson trong vai chính Lucy.

Tối hôm qua tôi và thân nhân cùng nhau đi xem cuốn phim Lucy vừa ra mắt, mới toanh đối với khán giả mê nghệ thuật thứ 7 dù nó đã được vị đạo diễn danh tiếng người Pháp chuẩn bị từ mấy năm trước. Ông là Luc Besson, năm nay 55 tuổi đời và 38 năm tuổi nghề.

Lần đi xem xi-nê-ma trước với cuốn phim dành cho trẻ em và người lớn đi theo canh nhóc tì cũng không chán mấy là Le Dragon 2 (Con Rồng, kỳ 2) tôi đã xem đoạn quảng cáo nói về Lucy và đã không khỏi nhớ đến nữ tài tử Angelina Jolie. Cô gái thay thế Angelina (người đã từ chối đóng vai này) là Scarlette Johanson, không xinh đẹp bằng nhưng phong cách đóng phim nào kém đàn chị trong những màn vũ bão 2 tay 2 súng bắn đoành đoành hạ gục mấy tên gian ác. Viết đến đây, tôi không khỏi nhớ tới rạp hát Casino Đa Kao chuyên trị những phim cao bồi đầy khói súng ngày xưa với dân da đỏ. Đám con nít mũi dãi lòng thòng, cứ theo ủng hộ phe ta - tất nhiên là phe lính Mỹ súng ống đầy mình - chống lại da đỏ bắn tên hung dữ. Ngày nay, những đứa trẻ đã lớn khôn, tuy phim cao bồi cũ vẫn còn, nhưng chúng nó đã hiểu ai gian ác, ai hiền nhân lúc đó. Sự thật có nhiều mặt do nhiều người kể, quan toà phải lắng nghe khắp nơi vẫn có thể lầm lẫn.

Lucy là tên đặt cho bộ xương người phụ nữ tìm thấy năm 1974 tại Ethiopie (Châu Phi), đã sinh sống tröôùc ñaây khoaûng 4 trieäu naêm; do moät nhoùm chuyeân gia khoa hoïc nghieân cöùu caùc boä moân Hoùa Thaïch Coå Ñaïi vaø Nhaân Loaïi Hoïc cuøng nhau hôïp taùc (Paleùontologie, Paleùo-Anthropologie). Teân khoa hoïc cuûa khoái haøi coát hoùa ñaù coøn toàn tai đến nay là "Australopithecus afarensis". Sở dĩ gọi là Lucy là do nhóm bác học ngủ lều, đêm nằm nghe ban nhạc Beatle hát bài "Lucy in the Sky with Diamonds" bèn đặt tên này cho pho tượng cốt hóa đá xưa cũ mấy triệu năm có thể đã giữ vai trò một trong những phụ nữ đầu tiên có mặt trên thế giới. Ngoài ra có vài tên khác khó nhớ hơn mang danh nghĩa "Cô Thật Kỳ Diệu". Bộ hài cốt này được bảo tồn, cất giữ và một phần tượng trưng được trưng bày trong bảo tàng viện tại nơi tìm ra (Ethiopie).

Với 52 chiếc xương còn nguyên vẹn, các khoa học gia đã lắp ráp và cấu tạo lại gần như thật hình dáng của một phụ nữ trẻ mới 20 tuổi đã từ trần và có lẽ được chôn vội vã vì bị chết đuối. Xương cốt còn khá nguyên vẹn nhờ không bị thú hoang đào xới lên ăn. Cô này cao khoảng từ 1 mét 10 phân cho đến 1 mét 20 và cân nặng 25 ký lô tối đa, có bộ ngực nở nang để nuôi con, đi hai chân, hơi lom khom vaø göông maët raát gioáng loaøi khæ ñoät. Từ kết quả khảo cổ này, các nhà khoa học đưa ra giả thuyết chia 2 nhánh "Khỉ Đột và Khỉ Người". Theo họ, đây là một bằng chứng cho nguồn gốc khác nhau mà rất giống nhau giữa Người và Khỉ. Tuy nhiên, chúng ta cũng biết là bộ xương người hiện đại có khoảng 206 cái cố định và 18 cái liên kết thành ra con số 224; vậy nên từ 52 cái mà suy ra toàn vẹn những phần thiếu sót thì tỷ lệ hay xác xuất thống kê khoa học nếu có được thực hiện cặn kẽ có thể cho kết quả cần được tranh cãi hay nghiên cứu sâu hơn. Chưa kể đường nét tổng quát đều do máy tính hình thành theo điều khiển chủ quan bởi người nghiên cứu dựa trên các hiểu biết khoa học hiện đại và các bài báo được chọn đăng trên tạp chí y khoa chuyên môn.

Trở lại cuốn phim Lucy vừa ra mắt những ngày đầu tiên tại Pháp. Bên Mỹ, tuần lễ đầu hốt bạc và những tuần lễ sau là vắng như chùa Bà Đanh. Vậy thì tại Pháp cũng y chang. Đêm ấy, phim bắt đầu từ 20h sau xuất ngày và tôi đếm được lai rai mười mấy mạng mà thôi. Thế rồi, báo chí vào cuộc và chê phim thuộc loại gạt gẫm móc túi khán giả ! Họ đi làm phóng sự tại chỗ bằng cách phỏng vấn khán giả vừa ra khỏi rạp nghĩ sao. Một bà trung niên phát biểu: "Đầy máu me!" (phe ta và phe địch bắn giết ào ạt, thuốc nhuộm văng tung toé lên gương mặt cô gái trong phim). Một phụ nữ trẻ hơn nói phim xạo quá, làm gì có thật lúc Lucy gắn cả bọn cướp lên trần nhà sau khi hút hết súng đạn bọn chúng lên trước. Một trẻ em khoảng 15 tuổi nói ra đường thấy hơi sợ... người Châu Á (đây là dân Đại Hàn xui xẻo, bị nhà làm phim "chọn lựa" vinh danh... đám mafia mua bán thuốc phiện) vì họ dữ quá! Những đoạn câu giờ trong phim cũng có khá nhiều và đơn giản làm khán giả bực mình như cảnh loài thú dữ săn đuổi con mồi được so sánh lộ liễu với người và khi não bộ lên đồng thì ảo ảnh loạn xạ thay nhau xuất hiện liền tù tì khá lâu. Những màn chạy xe ngược chiều gây đụng chạm đổ vỡ lung tung cũng... dở ẹt vì thiếu thực tế. Có lẽ đoạn phim duy nhất làm chạm đến tâm lý người xem là khúc cuối ! Con số 100% não bộ được xài tới thay vì 10% cho đời thường như mọi người hay nghe nói như vậy đưa cô Lucy tới giai đoạn "Je suis partout - I am everywhere " lúc chiếc ghế cô ngồi không còn ai ở đó khi tên hung ác chĩa súng vào và bóp cò. Khán giả chỉ nghe tiếng Lucy nói mà thôi và tự động hiểu là cô gái đã đồng hóa với vũ trụ chung quanh, tất nhiên đạn bom không đụng chạm gì đến cô nữa ! Một sự thăng hoa tột bậc chắc ai nấy... đều mơ ước được như vậy: đó là lúc vật chất và năng lượng tuân theo công thức E = Mc2 của nhà bác học Einstein. Vật chất là năng lượng, và ngược lại năng lượng cao cấp không hình dạng vẫn hàm chứa ... con người trong đó !

Trong đời sống hàng ngày, chúng ta dùng 100% não bộ nhưng riêng lẻ tùy theo ý muốn. Ít khi nào chúng ta phải tập trung tới tối đa 100 tỷ nơ ron (tế bào thần kinh) cùng lúc, trừ phi trước những cơn nguy hiểm chết người khiến chúng ta có thể trèo tường lướt sóng mà ngày thường thì chịu thua. Những nghiên cứu cụ thể dùng hình ảnh khoa học chứng minh điều này là đúng, khoảng 10% não bộ được gọi lên thường trực cho các nhiệm vụ thông thường hàng ngày nhưng bộ máy 100 tỷ này vẫn cháy lên hoàn toàn trong trạng thái chờ đợi sẵn sàng.

Gần đây nhất, các chuyên gia não bộ cho chúng ta thêm hy vọng khi biết rằng trên thực tế : lúc một phần nhỏ hay lớn của khối tỷ bị hư hỏng bởi bất kỳ lý do nào đó thì nhờ sự mềm dẽo liên đới của toàn hệ thống, khối tỷ sẽ tự sửa chữa lấy bằng cách tạo ra các liên kết mới hay hoàn chỉnh cả một nơ-ron mới sinh ra thay thế cho cái đã chết ! Điều này chưa ai cho rằng là có thể được trước đó. Não bộ điều chỉnh và hình thành một hệ giao thông khổng lồ hầu như vô tận nhờ các dây nối liên kết giữa 100 tỷ nơ ron. Sự thông minh của con người phát triển tốt đẹp là do các cầu nối giao thông đến tận khắp các nơi nào có tế bào thần kinh chứ không phải ở con số trăm tỷ mà ai cũng có một cách bình thường. Điều này càng rõ rệt khi hệ thống nói trên được gìn giữ cẩn thận và huấn luyện hay dùng đến luôn luôn thì nó rất nhạy bén, sâu sắc, thiện chiến, tuổi thọ kéo dài hơn. Do đó, khả năng của cô Lucy có thể tự biến mất cơ thể xương thịt chỉ còn là sự hiện diện vô hình khắp nơi trong vũ trụ mà vẫn có mối liên hệ giao cảm với con người chung quanh là điều... phải tập luyện gian khổ. Điều làm chúng ta mỉm cười là thay vì tập luyện, cách dùng thuốc phiện với liều lượng lớn lại gây nên ép-phê cực độc gây "tẩu hoả nhập ma"! Điều này thì phải rồi, đạo diễn phim đã ... gạt người xem để móc túi họ ngon lành. Tuy nhiên, theo một số khán giả thích nghĩ đến tôn giáo thì họ lại ưa cuốn phim này vì đoạn kết có giá trị nhất. Trong phim, Lucy thế kỷ 21 có gặp được Lucy thời hóa thạch 4 triệu năm trước và lúc hai ngón tay họ chạm vào nhau là không gian nổ bùng hoà hợp hai cô gái lại làm một ...



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT