Hoa Kỳ

Xe hơi bị ném bom xăng tại Santa Ana

Tuesday, 31/03/2015 - 11:43:20

Nạn nhân mô tả chiếc xe của nghi can là một xe truck màu tối, nhưng cảnh sát đã không tìm thấy bất kỳ chiếc xe nào tương tự trong khu vực lân cận. Nhà chức trách hiện vẫn đang tìm hiểu động cơ của vụ tấn công.

NAM CALIFORNIA – Một người đàn ông đang nằm ngủ trong chiếc SUV của ông đã giật mình tỉnh giấc vào rạng sáng thứ Ba, sau khi một người lạ đã ném một chai bom xăng, còn gọi là “Molotov cocktail”, vào xe của ông khi chiếc xe đang đậu trên một con đường ở thành phố Santa Ana, tiểu bang California.
Người chủ chiếc xe Ford SUV đã gọi cảnh sát Santa Ana lúc 1:30 sáng, sau khi có ai đó đã ném chai bom xăng lên xe của ông, vốn đang đậu tại khu nhà số 900 đường North Bewley. Nhân viên cứu hỏa đã nhanh chóng đến dập lửa, nhưng chiếc xe vẫn bị hư hại phía bên ngoài, và giá trị tổn thất được ước tính là khoảng $5,000 Mỹ kim. Người chủ xe ngủ bên trong không bị tổn thương gì.
Nhân viên điều tra đã tìm ra những mảnh vỡ của chai bom xăng xung quanh vị trí tài xế của chiếc SUV. Theo lời nhà chức trách, người chủ chiếc SUV đã nghe tiếng đập mạnh, sau đó nhìn thấy lửa và thấy một xe hơi đang bỏ chạy khỏi hiện trường. Nạn nhân mô tả chiếc xe của nghi can là một xe truck màu tối, nhưng cảnh sát đã không tìm thấy bất kỳ chiếc xe nào tương tự trong khu vực lân cận. Nhà chức trách hiện vẫn đang tìm hiểu động cơ của vụ tấn công.

Một người bị bắt vì bán kim cương giả
CALIFORNIA – Earl Howard, cư dân Compton, đã bị bắt vào hôm thứ Năm vừa qua, vì các tội trộm cắp và lừa đảo. Trước đó, vào đầu tháng 3, Howard đã liên lạc với một cơ sở thương mại trên đường Main tại thành phố Seal Beach, để nhờ đăng một quảng cáo, nói rằng ông ta có một viên kim cương trị giá $29,000 Mỹ kim và muốn bán nó chỉ với giá $9,500 Mỹ kim.
Nhân viên của cơ sở thương mại này đã nghi ngờ và liên lạc với cảnh sát. Các nhân viên điều tra của thành phố Seal Beach đã giả dạng làm người mua và liên lạc với Howard. Trong quá trình giao dịch, Howard đã không giao ra được giấy xác nhận hợp lệ của viên kim cương, và cảnh sát cũng tìm được nhiều viên kim cương giả trong xe của người này. Howard từng phạm nhiều tội hình sự, và hiện đang chịu 1 án quản thúc tại địa phương.

Giải cứu 4 nhân viên cứu hỏa bị bắt làm con tin
PENNSYLVANIA – Một cựu nhân viên cứu hỏa đã bị bắt vào sáng thứ Ba, sau khi dùng súng khống chế và bắt 4 nhân viên cứu hỏa làm con tin, bên trong một trạm cứu hỏa tại thị trấn Cheltenham, quận Montgomery. Vào lúc 10:39 sáng, cảnh sát Cheltenham được gọi đến trạm cứu hỏa LaMott, vì có tin báo rằng một người đàn ông có súng đã nhốt 4 nhân viên của trạm xuống tầng hầm và giữ những người này làm con tin.
Trước khi cảnh sát đến hiện trường, nghi can đã bắn 1 phát lên tường và dọa sẽ bắn các nhân viên cứu hỏa. Chuyên gia đàm phán đã nói chuyện được với nghi can qua điện thoại, và tìm hiểu ra rằng nghi can vốn là một nhân viên cứu hỏa đang có mâu thuẫn với công ty, và đã bị sa thải vào hôm thứ Hai. Sau khi nói chuyện với người này vài phút, nhà chức trách đã thuyết phục được nghi can thả các con tin.
Nghi can sau đó cũng đã đầu hàng trước các đặc vụ SWAT. Cảnh sát cho biết, các con tin hơi hoảng sợ, nhưng họ không bị thương tích gì. Mọi người được đưa đến Sở cảnh sát Cheltenham để kể lại sự việc. Cảnh sát cho biết, tại thị trấn Cheltenham, việc cứu hỏa là một công việc tình nguyện, và những người nhận làm việc này đều rất hết lòng dù không có lương. Do đó, khi bị mất việc, đây sẽ là một sự khủng hoảng rất lớn đối với người nhân viên cứu hỏa.

Mẹ bỏ rơi con gái 7 tuổi trong thùng rác suốt đêm
TEXAS – Một phụ nữ đã bị bắt giữ sau khi đã bỏ rơi con gái 7 tuổi suốt đêm trong một thùng rác ở gần một tiệm spa. Trước đó, vào 9:30 sáng Chủ Nhật, Alicia Carroll đã gọi cảnh sát nói rằng cô ta đã gởi con cho 1 người bạn vào đêm trước, nhưng giờ cô ta không thể tìm thấy con gái mình.
Các nhà điều tra đã khám phá ra rằng, người mẹ 28 tuổi này đã đến tiệm King Spa vào tối thứ Bảy cùng con gái, nhưng bị tiệm từ chối phục vụ vì cô ta đem rượu vào tiệm. Người chủ tiệm spa cho biết, khi đó Carroll đã say rượu rất nặng. Sau khi rời khỏi tiệm spa, Carroll và con gái đã leo vào một thùng rác loại lớn (dumpster), vì tưởng rằng tiệm spa đã gọi cảnh sát và họ đang bị cảnh sát truy tìm.
Sau đó, Carroll đã leo ra khỏi thùng rác và rời đi, bỏ lại con gái một mình trong thùng rác suốt đêm. Cô bé 7 tuổi đã tự leo ra khỏi thùng rác vào khoảng 10 tiếng đồng hồ sau đó. Khi được tìm thấy vào sáng Chủ Nhật, cô bé đang vừa đói khát, vừa dơ bẩn, và chân tay bị trầy xước. Cô bé được đưa vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, còn người mẹ thì nói rằng cô ta không nhớ gì cả vào buổi sáng sau khi xảy ra sự việc.
Carroll bị bắt với tội bỏ rơi trẻ em, và có mức tiền bảo lãnh tại ngoại là $25,000 Mỹ kim. Con gái của người phụ nữ vô tâm này được giao cho một gia đình khác chăm sóc, theo chương trình bảo vệ trẻ em Child Protective Service.

4 thiếu niên bị bắt vì tội truyền bá video ấu dâm
ILLINOIS – Bốn thiếu niên tại Illinois đã bị truy tố tội ấu dâm, sau khi nhóm này đăng một đoạn video về một vụ quan hệ tình dục tập thể lên mạng xã hội Twitter. Ba thiếu niên và 1 thiếu nữ đã bị bắt sau khi người mẹ của cô gái nhìn thấy đoạn video và báo cảnh sát. Cả 4 thiếu niên này đều có độ tuổi từ 14 đến 16, và là học sinh trường trung học Joliet Central tại thành phố Jolliet, tiểu bang Illinois.
Cả 4 thiếu niên đều xác nhận là đã đồng thuận tham gia video này. Tuy nhiên, tất cả đều ở tuổi vị thành niên và sự đồng thuận không được coi là hợp lệ. Ngoài ra, việc đăng lên Internet những video về việc trẻ vị thành niên quan hệ tình dục đều luôn bị coi là tội hình sự. Các thiếu niên bị bắt vào hôm thứ Sáu trước, và đã ra tòa lần đầu vào hôm thứ Hai vừa qua.
Các nghi can hiện đang bị giam tại nhà tù cho trẻ vị thành niên River Valley và sẽ ra tòa lần 2 vào ngày 13 tháng 4. Hình phạt cho các thiếu niên này có thể là quản thúc tại địa phương, hoặc nặng hơn là bị giam cho tới khi đủ 21 tuổi.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT