Người Việt Khắp Nơi

Xác Ngọc Vy được tìm thấy, bạn trai bị bắt

Thursday, 23/01/2014 - 09:38:40

Vào đêm thứ Tư cảnh sát cho biết họ đã tìm ra xác của Phạm Bảo Ngọc Vy, một thiếu nữ 17 tuổi mà nhà chức trách từng áp dụng phương pháp báo động Amber Alert để tìm kiếm vì cho rằng cô còn sống trong vùng đông nam thành phố Houston, Texas.



Phạm Bảo Ngọc Vy (trái) và Vũ Luân.
 
 
HOUSTON – Vào đêm thứ Tư cảnh sát cho biết họ đã tìm ra xác của Phạm Bảo Ngọc Vy, một thiếu nữ 17 tuổi mà nhà chức trách từng áp dụng phương pháp báo động Amber Alert để tìm kiếm vì cho rằng cô còn sống trong vùng đông nam thành phố Houston, Texas.

Cảnh sát nói rằng thi thể của Ngọc Vy được khám phá ở dưới sông Sims Bayou gần khu phố số 4100 đường Broadway, trong cùng ngày tin báo động Amber Alert được ban hành.

Ngọc Vy đã được báo tin mất tích từ ngày thứ Hai 20 tháng Giêng, 2014 tại khu chung cư ở số 8200 đường Broadway. Khu chung cư này tên là “Làng Thái Xuân,” một nơi mà hầu hết người cư dân là người Việt Nam.

Trong cuộc điều tra trước khi xác được mang lên bờ, cảnh sát được biết Ngọc Vy đã rời nhà để đến một căn chung cư ở gần đó từ hôm thứ Sáu trước khi được thông báo mất tích mấy ngày sau.

Cảnh sát nói rằng án mạng xảy ra vào đêm thứ Sáu, 17-1-2014. Một thời gian sau đó, gia đình của Ngọc Vy nhận được một tin nhắn bí ẩn với nội dung yêu cầu các thân nhân phải đưa $50,000 tiền mặt để được thấy con gái của họ được trở về nhà trong sự an toàn. Trước thông điệp đòi tiền chuộc mạng này, gia đình đã liên lạc với cảnh sát.



Khu chung cư Thái Xuân Village nơi Ngọc Vy đã biến mất từ hôm thứ Hai.



Thế nhưng lúc đó thì tình hình đã quá trễ để cứu mạng Ngọc Vy. Cảnh sát nói rằng Vũ Luân, 19 tuổi, bạn trai của Ngọc Vy, đã bắt cóc và đã giết bạn gái trước khi gởi tin nhắn như muốn dàn dựng một vụ bắt cóc đòi tiền chuộc mạng.

Các điều tra viên cho biết Vũ Luân đã thú nhận hành động sát nhân trong cuộc tra vấn của cảnh sát vào đêm thứ Tư.

Thám tử Fil Waters của ty cảnh sát Houston cho biết, “Luân đã vẽ một bản đồ cho thấy khu vực này và vòng tròn nơi mà anh ta nói rằng ‘Tôi đã bỏ xác ở chỗ này.’ Và anh ta đã dẫn chúng tôi đến đúng địa điểm của vòng tròn vẽ trên bản đồ.”

Một nguồn tin của cảnh sát cho biết Luân đã dùng phương pháp xiết cổ để sát hại bạn gái. Sau đói Luân dùng một loại tấm bạt để cuộn xác vào bên trong trước khi đưa xác xuống sông.

Theo mô tả của cảnh sát, Vũ Luân thuộc loại bạn trai muốn kiểm soát và say mê bạn gái. Khi biết Ngọc Vy muốn chia tay, Luân không thể buông bỏ cô ta và nghĩ đến âm mưu sát hại.

Vũ Luân đang bị truy tố tội sát nhân và bị giam tại nhà tù Hạt Harris.

Cảnh sát cho biết cha mẹ Ngọc Vy đã được thông báo về sự việc. Cha của Ngọc Vy là một doanh nhân đang sống ở Sài Gòn và thường xuyên gửi tiền cho con gái.

Qua những nguồn tin khác được ghi nhận hôm thứ Năm vừa qua, người ta được biết Luân đã ghen và tìm cách theo dõi Ngọc Vy sau khi biết cô không muốn giữ quan hệ với anh ta. Luân nói với cảnh sát rằng anh yêu Ngọc Vy. Thế nhưng cảnh sát không nghĩ rằng Ngọc Vy thật sự thương anh ta.

Theo hồ sơ của cảnh sát được thấy ở tòa, Luân đã đưa cảnh sát đến nơi giấu xác ở nhánh sông Sims Bayou vào đêm thứ Tư. Khi mang tử thi lên bờ, cảnh sát thấy miệng của nạn nhân bị nhét một chiếc vớ, chung quanh cổ có dấu vết của sự xiết cổ.

Cảnh sát nói rằng Vũ Luân đã theo dõi Ngọc Vy từ ngày thứ Sáu tuần trước, sau khi biết cô ta cặp với một người khác. Cũng theo cảnh sát, Luân đã bám sát Ngọc Vy, và hai người đã nói chuyện vào đêm thứ Sáu gần bờ sông.

Thám tử Waters kể lại theo lời khai của Luân, “Luân đã kêu Ngọc Vy hãy quay lại để nói chuyện. Anh yêu cầu Ngọc Vy phải đến gần để hai người có thể nói về quan hệ của họ. Ngọc Vy nói, ‘Tôi không muốn đi bất cứ nơi đâu với anh.’ Và Luân nói, ‘Em phải đi với anh.’”

Khi đến bờ sông, Luân đẩy Ngọc Vy té xuống đất, bóp cổ, đánh cô ta với một nhánh cây khiến cô bị bất tỉnh. Sau đó Luân đã giết Ngọc Vy, thám tử cho biết.

Vũ Luân đến Mỹ được 5 năm. Khi bị tra vấn, có lúc Luân nói rằng anh muốn thử tài cảnh sát Mỹ xem họ có giỏi như người ta nói hay không.

Hồ sơ tòa ghi nhân Luân đã kéo xác của Ngọc Vy xuống dưới gầm cầu, xong chạy về nhà để lấy một tấm mền và một bao vải để giấu xác vào bên trong. Luân nhét nhiều viên đá vào bao vải trước khi đẩy xác xuống sông.

Đối với những đồng hương sống trong khu chung cư Thái Xuân Village, họ rất sửng sốt vì cả hai nạn nhân và nghi can đều trẻ tuổi. Một người tên là Lê Linh nói với đài truyền hình rằng ông cảm thấy đau buồn cho gia đình của nạn nhân cũng như gia đình của nghi can.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT