Thế Giới

Xác cá voi trương phình như quả bóng trên biển

Thursday, 04/08/2016 - 08:28:59

Cá voi đầu bò phương nam và cá voi lưng gù sinh sống phổ biến ở phía tây nam Úc và di cư theo số lượng lớn. Cá voi lưng gù thường xuất hiện trong khu vực từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm.

ÚC - Anh Mark Watkins, 36 tuổi, vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy một vật thể hình cầu khổng lồ trôi lênh đênh ngoài khơi bang Western Australia. Anh trông thấy cảnh tượng kỳ lạ này khi đang câu cá cùng cha ở cách thành phố Bunbury phía nam Perth, Australia, 25 hải lý vào hôm 27 tháng 7. Lúc đầu, Watkins cho rằng đó là một con thuyền hoặc một khinh khí cầu mắc cạn.
Khi lại gần, hai cha con phát hiện vật thể là xác chết trương phình của một con cá voi. "Dạ dày nó chứa đầy khí đến mức phồng căng. Khi nhìn gần hơn, chúng tôi nhận ra đó là một con cá voi chết do mùi bốc ra", anh Watkins nói. Những bức ảnh do Watkins chụp lại cho thấy xác con cá voi chết đang sắp nổ tung. Lớp da của nó bị căng đến mức trông như có màu hồng. Các ngư dân cho biết họ chưa bao giờ trông thấy thứ gì như vậy.
Theo Watkins, có một con cá mập trắng dài 4 mét bơi quanh thuyền của anh ngày hôm đó. Khi hai cha con quay vào bờ, họ trông thấy nhiều phần xác cá voi bị cá mập cắn và cái xác không còn trương phình. Cá voi đầu bò phương nam và cá voi lưng gù sinh sống phổ biến ở phía tây nam Úc và di cư theo số lượng lớn. Cá voi lưng gù thường xuất hiện trong khu vực từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm.

Phạm nhân sửa mặt để trốn cảnh sát suốt 10 năm
THÁI LAN - Trong hơn 10 năm, một người đàn ông Nhật Bản 62 tuổi bị truy nã vì tội chiếm đoạt tiền công quỹ lên đến hàng triệu Mỹ kim. Để trốn tránh pháp luật, người này nhiều lần làm phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi khuôn mặt. Tuy nhiên, mới đây, ông ta đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ. Nhà chức trách Thái Lan cho biết, nghi can Yasuo Tsubaki bị cảnh sát Nhật truy nã trong nhiều năm, sau khi các vụ gian lận tài chính của ông ta bị phát hiện với số tiền lên tới $116 triệu Mỹ kim từ năm 2001-2005.
Tsubaki trốn khỏi Nhật và chạy sang Thái Lan vào năm 2007. Ông ta bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ vào thứ 4 trước, khi đang làm thủ tục xin visa mới. "Tất cả các đồng phạm trong sự việc đều bị bắt, trừ Tsubaki, vì ông ta đã bay tới Thái Lan 10 năm trước", ông Chaktip, đại diện Sở cảnh sát quốc gia Thái Lan cho biết. “Ông ta đã phẫu thuật chỉnh sửa khuôn mặt nhiều lần nên không ai tìm ra ông ta.” Theo lời khai, Yassuo đã làm các cuộc phẫu thuật như gọt cằm, thu nhỏ mặt, sửa mũi... Tuy nhiên, chạy trời không khỏi nắng, sau 10 năm tốn tiền bạc vào việc phẫu thuật thẩm mỹ, gã tội phạm này cũng vẫn bị bắt.

Thực phẩm mới: hành không cay
NHẬT - Hành tây là một loại rau củ rất tốt cho sức khoẻ. Tuy nhiên, việc chế biến hành lại là một nhiệm vụ gian nan, vì bất kỳ ai khi xắt hành là lập tức “cảm động sụt sùi, rơi nước mắt.” Vì thế, hãng thực phẩm House Foods của Nhật đã nghiên cứu và cho ra mắt Smile Ball (tạm dịch: Quả bóng biết cười) - loại hành tây không gây cay mắt.
Đúng với tên gọi của mình, loại thực phẩm đặc biệt này được kỳ vọng sẽ đem lại nụ cười thay vì lấy đi nước mắt của người nấu bếp. Được biết, nó là thành tựu nghiên cứu suốt gần 20 năm qua của House Foods. Bằng cách tận dụng các ion chiếu xạ trong phương pháp trồng trọt mới, các chuyên gia đã thành công tiêu diệt bớt các enzyme gây mùi hăng cay trong hành. Như vậy, người dùng sẽ không bị cay mắt khi cắt hành, hay cảm thấy khó chịu khi ăn sống củ hành Smile Ball. Khác với các sản phẩm tương tự trên thị trường, Smile Ball còn có hương vị khá giống với táo và lê Nashi đặc trưng của châu Á.
Bên cạnh đó, nhà sản xuất cho biết, sản phẩm sẽ chính thức được bán rộng rãi tại hệ thống chợ nông sản của Nhật vào mùa thu năm nay với mức giá 450 yen (gần $5 Mỹ kim) cho 1 gói gồm 2 củ hành. Trước đó, họ đã bán thử 5 tấn hành Smile Ball và nhận được khá nhiều phản hồi tốt.

Kem để cả tuần không tan

HOA KỲ - Một chuyên gia ẩm thực vừa phát minh ra loại kem có thể để cả tuần ở nhiệt độ phòng mà không bị tan chảy. Thanh kem Gastronaut hoàn toàn khác so với kem thông thường do có thể chịu được nhiệt độ phòng. Kem Gastronaut được làm đông khô để khử nước và bảo quản. Loại kem này không chứa bất kỳ hóa chất nào ngoại trừ một chút muối.
Quá trình đông khô bao gồm làm đông thực phẩm, sau đó hút chân không nhằm rút hết hơi nước trong kem. Khi ăn, thanh kem hấp thụ độ ẩm trong miệng và biến đổi thành vị ngọt như kem thông thường. "Tôi thích những sản phẩm hữu cơ không có chất bảo quản hay màu thực phẩm. Chúng tốt cho sức khỏe và cũng ngon hơn", ông Rob Collignon, 34 tuổi, người tạo ra kem Gastronaut tại New York, cho biết.

Robot xây nhà chỉ trong hai ngày
ÚC - Các nhà khoa học Úc chế tạo thành công cỗ máy xây dựng, có thể làm việc liên tục để hoàn thành khung gạch của một ngôi nhà chỉ trong 2 ngày. Hadrian X là robot khổng lồ gắn trên xe tải do công ty Fastbrick Robotics có trụ sở tại Úc chế tạo. Hadrian X có thể đặt 1,000 viên gạch mỗi giờ bằng “cánh tay” cần cẩu dài 30 mét. Điều này giúp robot chỉ cần đứng ở 1 vị trí duy nhất trong suốt quá trình xây dựng.
Gạch di chuyển dọc theo cánh tay dài của robot trên một băng chuyền. Bàn tay robot ở cuối băng chuyền sẽ cầm và sắp xếp những viên gạch, sau đó cố định chúng bằng keo xây dựng thay vì xi-măng. Hadrian X đủ thông minh để chừa các khoảng trống trong bức tường, để gắn hệ thống dây điện và ống nước sau này. Robot có khả năng cắt và tạo hình kích thước viên gạch cho phù hợp. Hãng Fastbrick Robotics chế tạo Hadrian X trong thời gian 10 năm, với chi phí nghiên cứu và phát triển là $6 triệu Mỹ kim. Hãng này cho biết, robot sẽ được đưa ra thị trường vào năm sau.

Nữ cảnh sát chết vì bị nhổ nước bọt vào mặt
UKRAINE - Một nữ cảnh sát người Ukraine đã qua đời do nhiễm bệnh truyền nhiễm từ một tên phạm nhân, sau khi tên này nhổ nước bọt vào mặt cô khi bị bắt giữ. Arina Koltsova, nữ cảnh sát thuộc Sở cảnh sát Kiev, đã bắt một tên tội phạm vào đêm giao thừa 2016 vừa qua, mà không biết tên này bị mắc bệnh lao. Trong khi làm việc, Arina bị tên này nhổ nước bọt vào mặt. Nữ cảnh sát 35 tuổi không hề biết rằng cô đã bị nhiễm vi khuẩn lao từ tên tội phạm, nên đã không đến bác sĩ kiểm tra, cho đến một ngày cô bất ngờ ngã quỵ tại nơi làm việc.
Sau khi được mang đến bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán Arina mắc bệnh lao cấp tính, ảnh hưởng đến phổi và cần phải chữa trị gấp. Do phải hóa trị, Arina không thể hấp thu được chất dinh dưỡng, khiến cô bị suy dinh dưỡng nặng. Tuy nhiên, sau một thời gian chữa trị, các bác sĩ vẫn không cứu được Arina. Cô qua đời vào tuần trước và được chôn cất tại Kiev hai ngày sau khi qua đời. Sở cảnh sát thành phố Kiev viết về Arina như sau: “Đây là sự mất mát không thể thay thế cho lực lượng cảnh sát Kiev. Những ký ức đẹp về Arina sẽ luôn tồn tại trong tim chúng ta.” Hiện chưa rõ tên tội phạm lây bệnh cho Arina có phải chịu thêm tội danh nào khác hay không.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT