Thể Thao

World Cup: Anh hạ Thụy Điển, Croatia thoát tay Nga

Saturday, 07/07/2018 - 11:24:58

Cú ghi bàn đầu tiên của Maguire đã đến ở phút thứ 30, theo đúng bài bản mà đội Anh đã cho thấy trong suốt mấy trận đấu vừa qua tại World Cup. Một cú sút từ cánh tả bay về hướng khung thành. Hậu vệ Maguire đã nhảy lên cao đón banh và đánh bay vào lưới. And dẫn trước 1-0.


Harry Maguire ghi bàn đầu tiên cho Anh trong trận thắng Thụy Điển 2-0. (Getty Images)

Mặc dù là một quốc gia có nhiều đội banh xuất sắc, được theo dõii từ khắp thế giới, Anh Quốc đã không tạo thành tích lớn tại World Cup trong hơn một thế kỷ, nhưng nay thời vận đã đến cho nước Anh. Sau khi hạ Thụy Điển 2-0 ngày thứ Bảy, Anh được vào vòng đấu bán kết lần đầu tiên kể từ năm 1990.Đây là trận đấu mà Anh đã đá khá nhất, thuyết phục được nhiều người rằng năm nay có lẽ là năm của đội tuyển Anh. Về thời gian giữ banh cũng như dàn trận, Anh đã nắm thế thượng phong.Hai cầu thủ Harry Maguire và Dele Alli đã ghi bàn cho Anh. Về phía Thụy Điển, tuy tấn công nhiều đợt trông cũng rất ngoạn mục, nhưng Thụy Điển bị cản trở bởi thủ môn Jordan Pickford, người đã làm đi làm lại những cú phá banh bay về hướng lưới. Anh Jordan đã phá ít nhất ba cú sút lớn của đối phương.

Cú  ghi bàn đầu tiên của Maguire đã đến ở phút thứ 30, theo đúng bài bản mà đội Anh đã cho thấy trong suốt mấy trận đấu vừa qua tại World Cup. Một cú sút từ cánh tả bay về hướng khung thành. Hậu vệ Maguire đã nhảy lên cao đón banh và đánh bay vào lưới. And dẫn trước 1-0.

Qua hiệp nhì, khi Thụy Điển tìm cách gỡ huề thì Jesse Lingard chuyền banh bỗng về hướng trái của khung thành, nơi mà Alli chạy tới đón banh bằng đầu và bắn banh bay vào lưới.
Với chiến thắng này, Anh sẽ đấu Croatia vòng bán kết.

Trong khi Anh thắng dễ dàng, Croatia đã chiến đấu rất gay go với đội Nga. Trận chiến đã phải giải quyết bằng đá phạt luân lưu, và Nga đã đá hay hơn rất nhiều so với dự đoán.

Trước khi World Cup, đội Nga bị xếp hạng thấp và không ai đoán Nga có thể vượt qua vòng bảng, nói chi đến vòng loại 16 hay tứ kết.

Cuối cùng thì những người hùng Nga bị hạ 4-3 bằng đá phạt. Trận đấu đã huề 1-1 ở giờ đấu bình thường, và rồi 2-2 ở cuối hiệp đấu phụ trội.

Thủ môn Croatia anh Danijel Subasic đã phá được banh nhiều lần trong trận đấu và cả trong màn đá phạt luân lưu, giúp Croatia được vào bán kết lần đầu tiên kể từ năm 1998.

Một người hùng khác của Croatia là Ivan Rakitic, người đá vào lưới cú sút luân lưu để hoàn tất một trận đấu gay cấn sau 30 phút đầu.

Nửa giờ đầu tiên thì đôi bên đá qua đá lại không mấy hào hứng. Thế rồi Nga ghi bàn đầu tiên, đưa đến một trận đánh rất hồi hộp trong suốt thời gian đấu từ đó cho đến phút chót. Denis Cheryshev ghi bàn với cú đá từ xa bay vào góc phải, sút quá mạnh như hỏa tiễn khiến thủ môn Subasic không thể phản ứng kịp, đứng yên nhìn banh bay vào lưới.

Phút vinh quang cho Nga đã không lâu. Trong vòng 10 phút sau thì Mario Mandzukic chuyền banh cho Andrej Kramaric phá lưới Nga và gỡ huề.

Qua 30 phút đấu thêm, cả hai đội đều từng có kinh nghiệm đấu thêm này tại World Cup năm nay. Nga đã hạ Tây Ban Nha, trong khi Croatia hạ Đan Mạch. Thế rồi Croatia tưởng mình ăn chắc với Domagoj Vida đón banh từ đá phạt góc phải và hất đầu cho banh vào lưới ở phút 101, giúp Croatia dẫn trước 2-1.
Thế nhưng chỉ năm phút sau, Mario Fernandes được đóng vai người hùng, dùng đầu đánh banh bay vào lưới Croatia, gỡ huề 2-2, đưa đến sự hy vọng Nga sẽ thắng ở màn đá phạt luân lưu như từng hạ Tây Ban Nha.

Nhưng... đến giai đoạn này thì chính Fernandez bị rớt từ vai người hùng xuống kẻ xấu, vì đá bỏng cú đá bay ra ngoài khung thành. Và rồi sau đó Rakitic đá trúng, đưa Croatia đi tiếp.
Như vậy, thứ Tư tuần sau Croatia sẽ đụng độ Anh.
Còn Pháp và Bỉ sẽ đấu với nhau một ngày trước đó, thứ Ba.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT