Hoa Kỳ

Vụ nổ súng ở Bắc California khiến một em bé bị mồ côi, bởi chính người hàng xóm

Friday, 17/11/2017 - 08:58:59

Cánh cửa bị khóa đã ngăn chặn hung thủ ở bên ngoài vào sáng thứ Ba. Gage sống sót cùng với các bạn cùng lớp và các giáo viên. Tay súng là một người mà Gage biết và sợ: Kevin Neal chính là người hàng xóm của em.

CORNING, California - Bé trai bảy tuổi Gage đã làm theo đúng lời các giáo viên dạy. Em biết làm gì như từng làm trong những cuộc thực tập trước đây.

 

Gage trong vòng tay thương yêu của bà ngoại Alma Feitelberg. (CNN)

Đang chơi ngoài sân trường với các bạn, em nghe tiếng còi thổi. Ngưng hết mọi việc. Chạy vào bên trong. Đóng chặt hết các cửa. Ở bên trong. Giữ im lặng. Nấp dưới gầm bàn.

Em Gage đã làm như vậy khi một tay súng xuất hiện ở bên ngoài Trường Tiểu Học Rancho Tehama ở bắc California vào sáng thứ Ba, 14 tháng 11, vừa qua. Kevin Neal, 44 tuổi, đã bắn vào tòa nhà. Ông tiến lại gần hơn và bắn thêm mấy phát nữa.


Hình hung thủ và sân nhà mobile home của ông ta.

Gage nói rằng em nghe tiếng cánh cửa lớp học của em bị giật mạnh. Có người xấu ở bên ngoài. Ông ấy đang tìm cách vào trong lớp.

Cánh cửa bị khóa đã ngăn chặn hung thủ ở bên ngoài vào sáng thứ Ba. Gage sống sót cùng với các bạn cùng lớp và các giáo viên. Tay súng là một người mà Gage biết và sợ: Kevin Neal chính là người hàng xóm của em.

Bà Alma "Sissy" Feitelberg, bà ngoại của Gage, nói với đài CNN, "Ông ấy bắn vào nhà của họ (con gái và rể của bà)."

Em Gage kể với CNN, "Vâng, ông ấy đã làm như vậy, ít nhất ba lần trong một ngày." Nói xong em Gage im lặng, như còn bị chấn động.

Đến khi các em học sinh được về nhà vào chiều thứ Ba, em Gage chờ cha hoặc bà nội của em đến đón. Họ không bao giờ xuất hiện. Thay vì vậy, người bạn thân nhất của ba em đến đón. Gage nhanh chóng hiểu ra sự thật: kẻ đã gây ra sự lo sợ và tàn phá tại ngôi trường em học, cũng đã phá hủy cuộc đời của em.

Ông Neal bắn chết cha và bà nội của Gage trước khi đi đến trường đó. Giờ đây Gage là trẻ mồ côi và đã mất đi bà nội nuôi nấng em.


Gage khi còn cha mẹ. Cha em mới mất, còn mẹ qua đời khi em chưa đầy hai tuổi. (GoFundMe)

Bà Feitelberg nói, "Mục tiêu chính của tôi trong cuộc sống hiện giờ là để bảo đảm rằng cháu ngoại được vui vẻ khỏe mạnh. Cháu sẽ sống với chúng tôi, tôi sắp nhận được quyền giám hộ."

Bà Feitelberg bắt đầu khóc, khi nỗi đau mới chồng chất lên nỗi đau cũ vẫn ám ảnh và không bao giờ hoàn toàn tan biến.

Bà nói, "Tôi đã mất con gái, bây giờ cháu lại mất cha, con rể của tôi, và mẹ của anh ấy. Thật là bi đát. Không một đứa trẻ 7 tuổi nào phải sống như vậy, tôi cảm thấy đau lòng cho Gage."

Bà ngoại cho biết cuộc đời của Gage đã từng bắt đầu bằng sự tranh đấu. Mẹ em qua đời khi em mới có 22 tháng tuổi.

Gage sinh ra với bàn chân bị vẹo, và trải qua tiến trình điều chỉnh tình trạng đó, em đã thắng cuộc chiến đó.
Thế rồi khi Gage được 22 tháng, mẹ của em là Cher đột ngột qua đời. Lúc ấy cô mới 28 tuổi và phải chống chọi với sự đau đớn thể xác, mà cô đã tìm cách làm giảm đau bằng thuốc phiện, theo bà Feitelberg cho hay.
"Cher đã chết một cách khủng khiếp. Cô ấy đang ngồi trên mép bồn tắm và bị lên cơn đau tim vì uống quá nhiều thuốc. Cô ấy té vào trong nước và bị chết đuối," theo mẹ cô cho biết.

Gage lên 2 tuổi mà không có mẹ. Nhưng em vẫn có cha và ông bà, những người thương yêu em rất nhiều. Em sống với cha và bà nội cho đến ngày thứ Ba, khi thế giới của em bị tan nát.
Gia đình của Gage đã lập một trang GoFundMe để lạc quyên giúp hỗ trợ cho em.
Đang mê một trò chơi trên máy điện thoại di động của bà Feitelberg tại nhà bà ngoại vào ngày thứ Năm, 16 tháng 11, em Gage đã dừng lại một lát và nói nhỏ với phóng viên của đài CNN, "Em sống ở đây, sẽ ở đây mãi mãi."

Sau đó em trở lại với trò chơi. Em đã nói xong. Lúc này em muốn trở lại với sự hồn nhiên của một đứa trẻ 7 tuổi, trong ngôi nhà mới mãi mãi của em.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT