Người Việt Khắp Nơi

Vụ án Vanessa Phạm: hung thủ bị kết tội sát nhân

Thursday, 22/08/2013 - 06:52:50

Cái chết của Vanessa Phạm vào năm 2010 là một trong những án mạng gây chấn động lớn nhất trong vùng thủ đô. Tòa đã cho phép máy truyền hình được đặt trong tòa, và hầu hết những gì diễn ra trong tòa trong bốn ngày qua đã được chiếu trên các đài truyền hình địa phương.

 
garcia
Julio Blanco Garcia đến tòa hôm thứ Tư. (Hình: Nikki Kahn/ Washington Post/ Getty Images)

FAIRFAX, Virginia – Sau hơn ba ngày lắng nghe những chi tiết hãi hùng và xem những hình ảnh đẫm máu, bồi thẩm đoàn đã kết tội sát nhân đối với Julio Blanco Garcia vào chiều thứ Năm hôm qua. Garcia, 27 tuổi, đã sát hại Vanessa Phạm, một sinh viên 19 tuổi sống tại Falls Church, một nơi có đông người Việt sinh sống trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn.

Vụ xử Garcia bắt đầu hôm thứ Hai, 19/8/2013, trước khi các bồi thẩm viên được vào phòng riêng để thảo luận về các cáo trạng đối với bị cáo vào trưa thứ Năm. Đến chiều thứ Năm, tức là chỉ trong vòng mấy giờ đồng hồ, các bồi thẩm viên đã thống nhất ý kiến về tội sát nhân cấp bậc số một của Garcia.

Cái chết của Vanessa Phạm vào năm 2010 là một trong những án mạng gây chấn động lớn nhất trong vùng thủ đô. Tòa đã cho phép máy truyền hình được đặt trong tòa, và hầu hết những gì diễn ra trong tòa trong bốn ngày qua đã được chiếu trên các đài truyền hình địa phương.

Trong hơn ba ngày, bồi thẩm đoàn đã nghe điều trần từ các thám tử, các chuyên viên giảo nghiệm thi hài, và từ các thân nhân cũng như bạn thân của Vanessa Phạm.

Trong lời kết thúc phần truy tố vào sáng thứ Năm, công tố viên Casy Lingan kêu gọi bồi thẩm đoàn hãy kết tội Garcia vì “không có hành động nào tàn nhẫn hơn mà bị cáo này có thể làm đối với Vanessa Phạm.”

Ông Lingan nói tiếp, “Hắn đã đâm trong lúc nạn nhân chống cự trước tiên bằng tay sau bằng chân... Hắn đâm sáu nhát vào phổi của nạn nhân... để cho cô bị chảy máu cho đến chết. Nếu hành động đó không tàn nhẫn thì tôi không biết một định nghĩa nào khác cho chữ tàn nhẫn.”

Trong mấy ngày trước, công tố viên đã cho bồi thẩm đoàn xe những hình tử thi đẫm máu nằm trong xe. Nạn nhân bị đâm 13 nhát dao.

Các thân nhân, kể cả mẹ của Vanessa Phạm, đã ngồi ở hàng ghế trước. Họ không bày tỏ xúc cảm trong suốt buổi tòa ngày thứ Năm.

Virginia không có án tử hình. Bồi thẩm đoàn đề nghị bản án 49 năm tù. Tòa sẽ đưa ra một bản án trong mùa thu năm nay.

Trong ngày thứ Tư, bồi thẩm đoàn được xem một băng video ghi nhận lời khai của Julio Blanco Garcia khi nghi can bị cảnh sát bắt vào cuối năm 2012. Trong video, có lúc Garcia nói rằng “Thượng Đế sẽ không tha thứ chuyện tôi đã làm.”

Trong một phòng phỏng vấn chật hẹp tại ty cảnh sát Fairfax, ban đầu hai thám tử đã nghe Blanco Garcia phủ nhận nhiều lần về hành động sát hại Vanessa Phạm.

Hai thám tử nói rằng họ có rất nhiều bằng chứng cho thấy tội lỗi của Blanco Garcia. Họ cũng khuyên anh ta hãy cung cấp những chi tiết để cho mẹ của Vanessa Phạm biết tại sao con mình bị giết.

Blanco Garcia sống tại Falls Church. Bị cáo này đã khóc trong lúc bị cảnh sát thẩm vấn về cái chết của Vanessa Phạm, một sinh viên 19 tuổi mới về nhà nghỉ hè sau năm học đầu tiên. Cô bị sát hại ngày 27 tháng Sáu, 2010. Theo lời khai trong video, Blanco Garcia đã bước đến gần Vanessa trong bãi đậu xe của thương xá Fairfax Plaza Shopping Center tại Falls Church sau khi hút quá nhiều chất ma túy PCP. Blanco Garcia nói với thám tử rằng anh bị căng thẳng trong lúc bế theo con gái 1 tuổi trong tay.

“Tôi không phải là kẻ ác,” Blanco Garcia nói trong video được thâu trong ngày bị cảnh sát bắt. “Tôi đã quá phê ma túy… Tôi xin đi nhờ xe đến bệnh viện và tôi chụp lấy một con dao… Tôi rất hối tiếc, tôi không thật tình muốn làm như vậy… Thượng Đế sẽ không tha thứ chuyện tôi đã làm.”

Blanco Garcia tìm cách giải thích rằng anh bị ảo giác bởi ma túy. Lúc đó nghi can nói rằng Vanessa đã quẹo xe không đúng hướng đến bệnh viện nên anh ta tưởng mình và con gái sẽ bị nguy hiểm. Blanco Garcia cũng sợ Vanessa sẽ báo cảnh sát nên thò tay vào túi xách để cầm một con dao phay lớn và tấn công nữ tài xế.

Trong video, Blanco Garcia nói, “Cô ấy đã khóc. Cô không nói gì hết.”

Đến đoạn đó trong video, Blanco Garcia không thể kìm chế và bật khóc với đầu gục giữa hai bàn tay.
Hôm xảy ra án mạng, Vanessa Phạm mới học xong năm đầu tiên tại trường đại học mỹ thuật ở Georgia và về Virginia để thăm mẹ và gia đình.

Sau khi giết nạn nhân, Blanco Garcia kể với các thám tử trong buổi thẩm vấn rằng anh ta đã tìm cách lái chiếc xe nhưng xe bị lao xuống bãi đất bên cạnh đường Arlington Boulevard. Địa điểm xe bị lật nghiêng đã không xa nơi mà Vanessa đã cho hung thủ bước vào xe để đi quá giang vào khoảng 3 giờ chiều hôm đó. Blanco Garcia đã ôm con gái và chui ra ngoài cửa sổ trên nóc xe. Anh ta dùng giấy lau em bé để chùi những vết máu và đi xe buýt về nhà.

Blanco Garcia nói trong video anh ta luôn luôn nghĩ rằng một ngày kia mình sẽ bị cảnh sát bắt. Sự ám ảnh của cái chết càng khiến thanh niên này dùng ma túy nhiều hơn.

Các công tố viên đã kêu gọi bồi thẩm đoàn hãy kết tội sát nhân cấp số một đối với Garcia, một di dân bất hợp pháp từ Guatamala, Trung Mỹ Châu. Về phía luật sư, họ không tranh cãi về việc Blanco Garcia có giết Vanessa Phạm hay không. Họ chỉ trình bày rằng Blanco Garcia không có ý định giết người trước khi bước lên xe, và những gì xảy ra sau đó là hậu quả của một loạt thảm kịch xảy ra cho bị cáo. Luật sư nói rằng tại hiện trường thì cảnh sát không thấy dấu hiệu nạn nhân bị cướp hoặc bị hiếp dâm. Chiếc bóp của nạn nhân vẫn còn nằm y nguyên trong xe.

Ở đoạn chót của video thâu hình cuộc thẩm vấn, Blanco Garcia nói rằng anh muốn đổi mạng sống của mình cho Vanessa, và anh rất hối tiếc về hành động của mình.

Blanco Garcia nói với hai thám tử, “Đã nhiều lần tôi muốn đầu thú với cảnh sát, thế nhưng tôi không muốn bỏ gia đình. Tôi đã nhờ cô ấy chở tôi đến bệnh viên. Cô đã làm như vậy. Cô là người có lòng rất tốt. Thế nên tôi cảm thấy rất hối hận.”

Nhà chức trách từng điều tra vụ này hơn hai năm mà không tìm ra manh mối, cho đến khi Blanco Garcia bị bắt và bị kết tội ăn cắp rượu champagne vào năm 2012. Nhờ kết quả lăn dấu tay trong vụ ăn cắp này mà cảnh sát mới khám phá dấu tay của Garcia đã phù hợp với dấu tay được tìm thấy trên con dao được tìm thấy trong chiếc xe của nạn nhân.
 
 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT