Thể Thao

Vòng loại Champions League ngày thứ Ba: Real Madrid hạ Dortmund 3-1

Wednesday, 27/09/2017 - 07:23:18

Ông Zidane đem đám lâu la đó qua là cốt để thắng chứ không cốt để cho Dortmund có phải "sợ sệt" gì hay không.

 (Hình 1.

Bàn thắng của Aubameyang đội Dortmund, áo vàng giữa hai áo trắng đội Real Madrid, trong trận vòng loại Champions League ngày 26/9 bên Đức)

 

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Ba 26, vòng loại 32 Champions League, đợt thứ 2, có tất cả 8 trận với 16 đội. Thứ Tư 27 sẽ có 8 trận khác. Sau đó sẽ chờ đến 17 và 18 tháng 10 để đấu đợt thứ 3 trong số tất cả 6 đợt sẽ kết thúc vào ngày 6 tháng 12. Đến chùng đó ta mới biết ai sẽ chính thức lọt vào vòng 16.

Tám trận trong ngày thứ Ba là với 8 cặp:

Apoel Nicossia (đảo Cyprus) - Tottenham (Anh), ở sân bên Nicossia

Besiktas (Thổ) - Leipzig (Đức), sân bên Thổ

Dortmund (Đức) - Real Madrid (Tây Ban Nha), sân bên Đức

Manchester City (Anh) - Shakhtar (Ukraine) , bên Anh

Monaco - Porto (Bồ), sân bên Monaco

Napoli (Ý) - Feyenoord (Hòa Lan), sân bên Ý

Sevilla (TBN) - Marobor (Slovenia), sân bên TBN.

Spartak (Nga) - Liverpool (Anh), sân bên Nga

Tất cả cùng đấu vào một giờ như nhau, biết trận nào mà xem?  Nhưng trừ phi ta "kết" với đội nào đấy và muốn xem cho bằng được thì không nói làm gì, chứ còn ngoài đấy ra, những ai từng quen biết với thành tích của các đội nêu trên thì dễ thấy ngay là những "gương mặt quen" khi vào đến vòng 16, tứ kết, bán kết của giải này ít mấy khi có những đội như Apoel chẳng hạn. Trong số 16 đội nêu trên thì những "gương mặt quen" là cỡ như Real Madrid (đương kim vô địch), Dortmund, Manchester City, Monaco, Porto, Liverpool, Tottenham, Napoli, Besiktas chẳng hạn.

Còn nếu thu hẹp sự chọn lựa cho ráo riết thêm một bậc nữa thì rõ ràng là cặp Dortmund - Real Madrid nổi bật hơn cả vì những lý do khách quan như sau:

Real Madrid là đương kim vô địch Champions League và đương kim vô địch La Liga mùa bóng 2016-17

Dortmund đã từng vào lọt tứ kết Champions Leage 2016-17 tuy bị Real Madrid loại ra chứ không ai khác vào đấy.

Từ đầu mùa bóng 2017-18 đến nay, Dortmund đứng đầu Bundesliga trong khi Bayern Munich là vô địch mùa bóng năm trước.

Vậy thì Dortmund gặp lại Real Madrid liệu có rửa được mối hận cũ hay không, tuy vòng loại 32 này còn ở giai đoạn sớm sủa chứ chưa phải vòng 16 hay tứ kết gì?

Mà liệu gặp lại Real Madrid thì Dortmund có e dè, "sợ sệt" gì chăng?

Thầy trò nhà Dortmund hẳn phải rỉ tai nhau: "Mình gặp bọn nó phen này chẳng có việc gì phải sợ! Nó đang xuống dốc vì đương kim vô địch gì mà đang kém Barcelona đến 7 điểm, đến phải đứng hạng 6 trong La Liga, trong khi bọn mình hiện đứng đầu Bundesliga? Mà bọn nó hôm nay không có vài tay đáng ngại như Marcelo, Benzema... Còn Ronaldo thì hôm rày cũng đang mất trớn"! Tất nhiên huấn luyện viên Peter Bosz cũng biết rõ là ông Zidane từ Madrid đưa đoàn của mình qua thì trong đó có đủ Bale, Ronaldo, Isco, Asensio, Vasquez, Ceballos, Kroos, Casemiro, Carvajal, Modric, Nacho, Ramos, Navas thủ môn, Varane,v.v.. Ông Zidane đem đám lâu la đó qua là cốt để thắng chứ không cốt để cho Dortmund có phải "sợ sệt" gì hay không.

Sân Signal Iduna Park của đội Dortmund ở khoảng giữa miệt Tây nước Đức đông nghẹt khán giả trong ngày. Không dưới sáu mươi lăm nghìn ngươi. Chiều tối, trời có mây, lạnh khoảng 14 độ C (57 độ F). Trọng tài người Hòa Lan.

Đôi bên đấu rất ngang ngữa, có banh nơi chân ngang nhau, chuyền chính xác như nhau, tấn công qua lại như nhau, nhưng theo cái đà của trận đấu thì người xem dễ thấy Real Madrid có phần lợi hại hơn. Phe Real Madrid có ột lô một lốc các tên tuổi quen thuộc, kể cả cậu trung vệ người Đức đẹp trai là Tony Kroos hôm nay về đấu một trận mà khi chuyện trò với cầu thủ Dortmund hay trả lời các phóng viên bản xứ thì khỏi phải bập bẹ tiếng Tây Ban Nha. Phe Dortmund có mấy tên tuổi như Mario Gotze,người ghi bàn thắng duy nhất cho đội tuyển Đức trong trận thắng Argentina ở chung kết World Cup 2014 , và cậu trẻ tuổi Aubameyang mà bấy nay cứ rắp ranh tính qua với đội Real Madrid. (Bà mẹ cậu ta có lần trả lời báo chí:"Thằng con tôi nó chỉ có nghĩ đến đội Real Madrid")! Chả biết trước trận đấu, huấn luyện viên đội Dortmund có phải nhắc chừng Aubameyang là:"Hôm nay chú mày đấu là đấu cho đội Dortmund đấy nhá "!

Và cuộc chiến đã diễn ra như sau:

Phút thứ 9, hậu vệ Carvajal của R.M. sút sát cánh phải khung thành Dortmund chừng 5 mét; thủ môn Burki đỡ được.

Phút thứ 10, Ronaldo chuyền banh cho Bale đang tràn vào trước gôn; hậu vệ của Dortmund kịp thời đá thoát quả banh.

Phút thứ 13, Dortmund tấn công, banh bay vào khung thành, hậu vệ Ramos kịp thời đá văng quả banh ra. Trọng tài không kịp thấy banh trúng tay Ramos chứ còn bằng không là Dortmund đã hưởng cú penalty!

Phút thứ 17, Carvajal có banh nơi cánh phải trước cấm địa Dortmund, chuyền xa qua cho Bale bên cánh trái cấm địa, Bale sút chéo vào lưới .

Real Madrid gác Dormund 1-0! (trên khán đài có huấn luyện viên Loew của đội tuyển quốc gia Đức theo dõi kỹ trận banh).

Phút thứ 23, Bale có banh bên cánh trái cấm địa Dortmund, sút chéo vào góc trái, thủ môn Burki bắt được.

Qua hiệp 2, phút thứ 49, Banh do Bale từ cánh trái cấm địa chuyển qua cánh phải, Ronaldo kịp thời chạy tới sút vào gôn.

Real Madrid gác Dortmund 2-0.

Bốn phút sau, Dortmund tấn công. Aubarmeyang đón được banh từ bên cánh trái cấm địa chuyền qua, sút vào lưới.

Real Madrid chỉ còn gác Dortmund 2-1.

 

Ronaldo của Real Madrid ghi bàn thắng thứ 2 cho đội trong trận với Dortmund ngày 26/9)

 

Bàn thắng đầu tiên cho Real Madrid với cú sút từ xa của Gareth Bale, áo trắng tuốt bên phải, trong trận với Dortmund ngày 26/9)

 

Maximillian Philipp áo vàng đội Dortnund tranh quả banh với Gareth Bale đội Real Madrid trong trận ngày 26/9 bên Đức

 

 

Từ lúc đó, Dortmund lo gỡ hòa, còn Real Madrid một mặt vừa lo bảo vệ tỷ số thắng vừa tìm cách ghi thêm bàn nữa cho chăc ăn; bởi thế mà trận đấu càng lúc càng quyết liệt. Đôi bên đều để lỡ dịp làm bàn như nhau tuy số lần sút của Real Madrid trội hơn đối phương hầu như gấp đôi.

Và đến phút thứ 78 thì từ cánh trái ngoài xa làn ranh cấm địa Dortmund, banh được Bale chuyền vào cánh phải trong cấm địa, Ronaldo đón được banh và sút chéo vào góc trái lưới.

Real Madrid gác Dortmund 3-1. Vào thời điểm đó, xét thực lực cùng khả năng đôi bên thì ai nấy đều biết là Dortmund khó còn có hy vọng gỡ hòa.

Vòng 32 được phân ra làm 8 nhóm từ A đến H, mỗi nhóm 4 đội. Sau trận ngày thứ Ba, Real Madrid tiếp tục đứng đầu nhóm H với 6 điểm, Tottenham đứng nhì cũng với 6 điểm, Dortmund đứng ba với không điểm, Apoel dứng chót với không điểm.

Những kết quả khác trong ngày là:

Apoel Nicossia - Tottenham: (0 - 3); Besiktas - Leipzing: (2- 0); Man C - Shakhtar (2- 0); Monaco - Porto: (0- 3); Napoli - Feyenoord: (3-1); Sevilla - Marobor: (3-0); và Spartak - Liverpool: (1-1).

Với 8 trận trong ngày, huấn luyệnviên người Đức Peter Bosz của Dortmund buồn vì đội mình thua thì đã đành, mà ông người Đức Jurgen Klopp đưa đội Liverpool đi Moscow đấu với Spartak hòa 1-1 còn buôn hơn nữa ở chỗ Spartak sút tổng cộn 3 lần, 2 lần đúng hướng khung thành, trong khi Liverpool sút 12 lần, 7 lần đúng hướng mà vẫn phải hòa thì mới thật là đau.

Liverpool nằm trong nhóm E. Đấu 2 trận nó hòa cả 2 cho nên chỉ có 2 điểm, dưới Sevilla hạng nhất với 4 điểm vì thắng 1 hoa 1. Bởi vậy mà sau trận banh, báo chí bên Anh cho chạy ngay hàng tít lớn:"Liverpool lại bị cầm chân nữa"! Phút cuối trận đấu, sau khi Liverpool hụt một bàn thắng trong gang tấc, ông Klopp đứng nơi bìa sân cứ thế vỗ một bàn tay lên đỉnh đầu, nước văng tung tóe từ chai nước cầm nơi tay kia, mặt nộ khí xung thiên!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT