Thể Thao

Vòng loại 32 CL: Barcelona chưa sao, Atletico Madrid rất sao!

Tuesday, 31/10/2017 - 08:52:13

Thứ Ba 31/10 cuối tháng là đợt 4 của vòng loại 32 giải Champions League với 8 trận của 4 nhóm A, B, C và D. Thứ Tư thêm 8 trận nữa cho các nhóm E, F, G và H.

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Ba 31/10 cuối tháng là đợt 4 của vòng loại 32 giải Champions League với 8 trận của 4 nhóm A, B, C và D. Thứ Tư thêm 8 trận nữa cho các nhóm E, F, G và H.
Kết quả và tình hình của mỗi đội trong ngày thứ Ba là như sau:

Nhóm A

Manchester United-Benfica: 2-0
Benfica là đội hàng đầu của Bồ Đào Nha; mùa bóng 2016-17 nó đứng đầu Primera Liga bên đó trong khi Man U hạng 6 trong Premier League. Phút thứ 45 cầu thủ Benfica tự mình để cho banh lọt lưới mình, rồi đến phút thứ 78 thì Benfica bị thêm một cú penalty nữa là Benfica kể như rồi đời với Giải CL vì 4 đợt đấu nó thua cả 4 với không điểm thì còn gì là đời ?
Man U vẫn đứng đầu nhóm với 4 trận thắng 4.
Basel-CSKA Moscow: 1-2
Basel là đội hàng đầu của Swiss Super League trong khi CSKA là đội hạng nhì của Premier League bên Nga trong mùa bóng năm rồi. Đấu 4 trận, cà hai đội đều thắng 2, hòa 2, với 6 điểm như nhau nhưng Basel đứng nhì do sai biệt về bàn thắng. Trận nay mai giữa 2 đội này sẽ thuộc diện "nháng lửa" vì chừng đó sẽ là đợt 5 và ai lọt vòng 16, ai phải đi chơi với nhóm 32 đội của Europa League sẽ càng lúc càng rõ ràng.



Diego Perotti, áo đỏ bên phải, ngay sau khi ghi bàn thắng thứ 3 cho Roma trong trận vòng loại 32 CL với Chelsea ở Roma ngày 31/10. (Getty Images)

Nhóm B

Paris Saint Germain-Anderlecht: 5-0
Cả hai đều là vô địch của nhóm câu lạc bộ bóng đá nước mình trong mùa bóng 2016-17, nhưng xét về mặt cân đối lực lượng, đội ngũ PSG thuộc loại đắt tiền cỡ nào thì thế giới bóng đá đều biết. PSG thắng 5 bàn trắng trong ngày thứ Ba, có cả bàn thắng của Neymar cuối hiệp 1. PSG tiếp tục đứng đầu nhóm B với 4 trận thắng liên tục.

Bayern Munich-Celtic: 2-1
Tuy thắng Celtic bên sân đội xứ Scotland hôm nay nhưng vì đã lỡ thua 1 trận trước đây cho nên đương kim vô địch Bundesliga hiện đứng nhì nhóm B với 9 điểm, tuy tương lai có phần vững nhờ Celtic cỉ có 3 điểm và Anderlecht không điểm.


Một pha trong trận vòng loại 32 CL giữa Atletico Madrid áo đỏ sọc trắng với Qarabag tại sân bên Tây Ban Nha ngày 31/10. (Getty Images)

Nhóm C

Roma-Chelsea: 3-0
Huấn luyện viên người Ý Antonio Conte đem quân bên Anh về đất Roma của mình để đấu với đội thuộc hàng rất "có thớ" của Ý là Roma. Có thể trở về đất nhà thì ông Conte có dịp được ăn lại món Spaghetti thứ thiệt, thế nhưng chả biết đội ông rét mướt chuyện gì với không khí đầy cổ sử của La Mã mà thua luôn một lèo 3 bàn trắng!

Dân Ý vốn có phong cách sinh động, ồn ào chả kém bất kỳ một dân tộc nào trên thế giới cho nên ông Conte đứng ven sân đấu Stadio Olimpico ở Roma thì không có chỉ chỏ la hét như khi ở các sân bên Anh.
Cậu El Shaarawy người Ai Cập, có biệt danh "The Little Pharaoh", một mình ghi 2 bàn thắng, bàn đầu tiên khi mới vào trận chừng ba mươi mấy giây. Ông Conte chết lặng người từ đấy cho đến bàn thắng thứ 3 của Perotti trong hiệp 2 nữa là lại lo kéo quân trở về London, từ hạng nhất nhóm B tụt xuống hạng nhì, tuy tương lai không bị đe dọa bởi chỉ kém Roma có 1 điểm, hơn anh hạng 3 là Atletico đến 4 điểm.

Ateltico Madrid-Qarabag: 1-1
Tình hình này thì mùa bóng 2017-18 e đội oai hùng của Tây Ban Nha là Atletico e Madrid sẽ phải chạy đua vơi đội Qarabag xứ Azerbaijan để coi xem ai được vớt vát để tham gia vòng 32 của Europa League. Bốn năm năm gần đấy, Atletico chỉ toàn là vào tứ kết, bán kết hoặc chung kết của giải CL chứ chưa từng bị loại ở vòng 32. Mà tình hình này thì chưa biết rồi nó có được đi chơi với đám bên Europa League hay không nữa!



Cầu thủ áo trắng El Abuellaoui của đội Olympiacos Hy Lạp tranh banh với Luis Suarez đội Barcelona bên sân Hy Lạp trong trận vòng loại 32 CL ngày 31/10. (Getty Images)

Nhóm D

Barcelona-Olympiacos: 0-0
Đây là một chuyên lạ đối với cỡ như Barcelona, đương kim vô dịch của La Liga tuy Olympiacos thì bề nào cũng là đương kim vô địch của Siêu Hội Bóng Đá Hy Lạp, Superleague Greece. Barcelona tuy hòa nhưng vẫn đứng đầu nhóm, và Olympiacos hòa được 0-0 với Barcelona nhưng vẫn đứng cuối nhóm với điểm duy nhất là bởi bên cạnh Barcelona và Olympiacos trong nhóm còn có Juventus và Sporting Lisbon là hai đội mạnh hơn Olympiacos về thực lực.

Juventus-Sporting: 1-1
Nếu Barcelona không "đường mây nhẹ bước" như đám Man U, PSG, thì Juventus cũng vào vòng 32 này khá chật vật. Đấu 4 trận, thắng 2 hòa 1 và thua 1 thì kể ra cũng tương đối dễ hiểu vì còn có hai anh Barcelona và Sporting có thể cầm chân mình bất cứ lúc nào. Nhưng với Sporting đấu 4 trận, thắng 1 , hòa 1 và thua 2 thì so với Olympiacos, Sporting vẫn có triển vọng để đi chơi với đám Europa League khi vòng 32 của đám này bắt đầu.

Thứ Tư đến phiên 8 cặp vòng 32, đợt 4 của CL là: Besiktas-Monaco, Dortmund-Apoel Nicossia, Liverpool-Maribor, Napoli-Man City, Porto-Leipzig, Sevilla-Spartak, Shakhtar-Feyenoord, và Tottenham-Real Madrid.
Nếu bà con băn khoăn không biết nên xem trận nào, bỏ trận nào thì xin đề nghị trận Tottenham-Real Madrid ở sân Wembley bên Anh là sân nhà của Tottenham Hotspur!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT