Thể Thao

Vòng loại 32 Champions League: Real Madrid bị Legia Warsaw cầm chân

Wednesday, 02/11/2016 - 06:55:56

Rồi qua hiệp 2 thì chuyện lạ xảy ra là cũng trong một giây phút sơ hở, Real bị Legia phản công, gỡ hòa 2-2...


Do phía Ba Lan bị UEFA kỷ luật cho nên Real Madrid chịu tai họa lây là trận đấu vòng 32, đợt 4 của giải UEFA Champions League tại thủ đô Warsaw diễn ra trong vòng sân khép kín tức là không có khán giả.

 

Ronaldo của Real Madrid hụt ghi bàn thắng với cú đánh đầu trong trận vòng loại Champions League với đội Legia của Ba-lan ở thủ đô Warsaw.

 

Giây phút bất ngờ của trận giữa Real Madrid với Legia khi Real Madrid thua bàn thứ 3 ở tỷ số 2-3.

 

Trung vệ Kovacic của Real Madrid ghi bàn thắng vào những phút cuối trong trận với đội Legia của Ba Lan, gỡ hòa 3-3 cho Real.

 

Vòng loại 32 Champions League: Real Madrid bị Legia Warsaw cầm chân

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Tư 2/11 là ngày thứ nhì, đợt đấu thứ 4 của vòng loại 32 đội, giải UEFA Champions League, dành cho 4 nhóm E, F, G và H. Thứ Ba 1/11 là cho 4 nhóm A, B, C và D. Chuyện hôm thứ Ba thì đã đi trước ở bài viết trước bài này.

Kết quả 8 trận của 4 nhóm E, F, G và H trong ngày thứ Tư là như sau .

 

Nhóm E: Monaco (Monaco) - CSKA Moskva (Nga): 3-0; Leverkusen (Đức) - Tottenham (Anh): 1-0.

Monaco đứng đầu nhóm với 8 điểm, Leverkusen đứng nhì với 6 điểm.

 

Nhóm F: Real Madrid (Tây Ban Nha) - Legia Warsaw (Ba Lan): 3-3; Sporting CP (Bồ Đào Nha) - Borussia Dortmund (Đức): 0-1.

Dortmund đứng đầu nhóm với 10 điểm; Real đứng nhì với 8 điểm.

 

Nhóm G: Porto (Bồ) - Club Brugge (Bỉ): 1-0; Copenhagen (Đan Mạch) - Leicester

(Anh): 0-0.

Leicester đứng đầu nhóm với 10 điểm; Porto đứng nhì với 7 điểm.

 

Nhóm H: Juventus (Ý) - Lyon (Pháp): 1-1-; Sevilla (TBN) - Dinamo Zagreb (Croatia): 4-0.

Sevilla đứng đầu nhóm với 10 điểm; Juventus đứng nhì với 8 điểm.

 

Nếu như trong 8 trận ngày thứ Ba có trận giữa Barcelona với Manchester City là đáng chú ý nhất với kết quả Barcelona thua 1-3 sau lần trước đấu đợt 3 bên Barcelona và thắng M.C. đến 4 bàn trắng, thì trong 8 trận ngày thứ Tư có 5 trận đáng chú ý giữa Tottenham với Leverkusen, Leicester với Copenhagen, Juventus với Lyon, Real Madrid với Legia Warsaw. và Sevilla với Dinamo Zagreb

Lý do: Tottenham với Leverkusen đều là những đội mạnh bên Anh và bên Đức, ngang ngửa với nhau. Kế đến, Leicester bề nào hiện cũng là đương kim vô địch của Premier League bên Anh từ mùa bóng 2015-16 và đội Copenhagen là đương kim vô địch của nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Đan Mạch.

Juventus là đương kim vô địch của Serie A bên Ý từ mùa bóng năm rồi, còn Lyon mùa bóng năm trước đứng nhì trong Ligue 1 của Pháp.

Real Madrid với Legia Warsaw thì Real là đương kim vô địch giải Champions League mùa bóng 2015-16, hiện đứng đầu La Liga bên TBN, trong khi đội Legia (phát âm theo tiếng Ba Lan là "Lê-ghi-a") là đương kim vô địch nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu của Ba Lan trong mùa bóng 2015-16.

Sevilla là đương kim vô địch giải UEFA Europa League 2015-16, hiện đứng hạng 4 trong La Liga, trong khi Dinamo Zagreb mùa bóng năm rồi là vô địch bên Croatia. Toàn là những cặp có vai vế ngang ngửa với nhau nếu xét theo góc độ nội bộ của mỗi nước, tuy ở những trận đấu quốc tế thì cán cân lực lượng có khác đi không ít.

Bởi vậy mà nếu nhìn qua kết quả 8 trận ngày thứ Tư này thì ta thấy tỷ số hơn thua chỉ "lạ mắt" riêng đối với trận giữa Sevilla với Dinamo Zagreb, chứ còn ở 7 trận kia là từ hòa đến chênh lệch nhau 1 bàn là cao.

Riêng trường hợp của trận giữa Real Madrid với Legia Warsaw thì lại cần tách riêng ra nữa. Đội Legia năm rồi là vô địch bên Ba Lan và năm nay hiện cũng đứng cao trong nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu bên đó thì hẳn nhiên không phải một đội kém, thế nhưng nếu so với dàn cầu thủ của Real Madrid thì khó được coi như "ngang ngửa" với nhau.

Của đáng tội, các đội tham gia đều không phải là đội tuyển quốc gia, cho nên nếu như Ba Lan có những cầu thủ danh tiếng cỡ như Robert Lewandowski thì họ đã theo nhau đi đấu ở các đội nổi tiếng khác như Bayern Munich bên Đức rồi còn đâu? Thì cũng như đội Sporting CP của Bồ hôm thứ Tư thua Dortmund 0-1 một phần có khi là vì những kiện tướng cỡ như cậu Ronaldo người Bồ thì đang đấu cho Real Madrid của xứ Tây Ban Nha vậy!

Hôm đấu đợt 3 của vòng loại 32 này ở sân bên Madrid thì Legia thua Real đến 1-5! Vào trận ở sân Wojska Polskiego, tại thủ đô Ba Lan thì trước hết là bốn mặt khán đài trống trơn vì đội Ba-lan do để xảy ra tình trạng mất trật tự hôm đấu với Dortmund kỳ trước cho nên bị UEFA phạt là trong trận đấu tới, tức trận này là phía Ba Lan cho dù đấu với bất kỳ đội nào khác cũng phải đấu theo kiểu "đóng cửa sân", tức không có khán giả nào khác ngoài mấy trăm fans của Real Madrid từ Tây Ban Nha đi theo đội nhà của họ! Nội việc đó không cũng đã khiến trận đấu chẳng còn gì là một trận đấu quốc tế cho có ý nghĩa!

Kế đến, vừa giáp trận một cái, chưa đầy 1 phút thì tiền đạo Gareth Bale của Real Madrid đã sút lọt lưới một quả hết sức đẹp mắt! Khán giả xem TV thấy việc này mà nhớ đến tỷ số Legia thua 1-5 kỳ trước thì khó mà không nghĩ là trước sau gì Legia cũng "lãnh búa" với tỷ số chả khác gì kỳ trước bao nhiêu!

Chỉ có điều là Real Madrid hôm này không có những những con bài tủ như trung vệ Marcelo hay Luka Modric vì cả hai đều đang dưỡng thương. Và Real cũng không có Casemiro là tay hậu vệ mà huấn luyện viên Zidane tin cậy. Kết quả là ở hiệp 1 Real Madrid đã dẫn đầu 2-0 thì vào cuối hiệp, vì lơ là về mặt phòng ngự, do cậy thế mạnh cứ lo lấn lướt đối phương, cho nên để Legia gỡ được 1-2 trước khi dứt hiệp 1.

Rồi qua hiệp 2 thì chuyện lạ xảy ra là cũng trong một giây phút sơ hở, Real bị Legia phản công, gỡ hòa 2-2. Lúc đó còn đến 30 phút đấu; ai có theo dõi trận banh thì cũng đều nghĩ là "Real nó sẽ thắng lại mấy hồi"? Thế nhưng nó chưa thắng lại thì đã lại thua thêm bàn thứ 3 thành thử bị Legia nó gác 3-2!

Cái phiền cho một đội mạnh khi đấu với đội kém mình là nếu như không gác người ta đều đều mà để xẩy chân, bị địch nó gác lại thì rất dễ đâm ra luống cuống, đấu pháp rối loạn chứ không còn ung dung làm chủ tình hình như khi mình đang gác người ta. Bởi vậy mà phải đợi đến phút thứ 88, gần dứt trận đấu thì trung vệ Kovacic của Real mới thừa cơ gỡ lại được cho thành 3-3.

Điều quái ác là từ đầu đến giờ ở vòng 32 này, đội Legia chỉ có thua và cứ thế đứng cuối nhóm. Nay hòa với Real Madrid thì nó cũng chỉ có vỏn vẹn 1 điểm từ bấy đến nay, và tiếp tục đứng chót. Borussia Dortmund thắng Sporting CP 1-0 thì với 7 điểm thêm 3 thành 10 và đứng đầu nhóm.

Real Madrid có 7 điểm như Dortmund trước trận đấu, hòa với Legia cho nên với thêm 1 điểm rốt cuộc thành 8 và kém Dortmund 2 điểm, tuy vẫn đứng nhì trong nhóm. Rồi ra thì cũng sẽ chẳng có sao hết bởi trong nhóm F của Real thì chỉ có nó với Dortmund là hai đội "dễ nể" nhất. Nhưng tai hại cho Real Madrid là trong ngày thứ Tư này bị đội Legia Warsaw nó chơi cho một vố nặng theo cái kiểu, "Bọn ông không có hy vọng gì vào vòng 16 thì bọn ông hẵng cứ níu chân bọn bây lại tí chơi!"

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT