Thể Thao

Vòng 48 Europa League và trận Arsenal - Cologne

Thursday, 14/09/2017 - 08:38:31

Vào hiệp 2, chỉ 4 phút sau, chàng Sead Kolasinac người Bosnia mà Arsenal mới mua về từ đội Schalke bên Đức, đã góp công đầu với đội bằng một cú sút chéo vào khung thành rất đẹp mắt. Cụ Wenger và đám fans quanh khán đài đã cảm thấy đỡ lo.

Bài THANH NGUYỄN

Vừa xong 1 trong 6 lượt đấu được chia ra làm 2 ngày của vòng 32 UEFA Champions League (CL) hôm thứ Tư thì qua ngày thứ Năm đến phiên lượt 1 trong tổng số 6 lượt đấu của vòng 48, giải UEFA Europa League (EL). Giải kia quan trọng nhất cho nên 32 đội được phân ra làm 2 ngày, mỗi ngày 16 đội đấu với nhau trong 8 trận. Giải này kém quan trọng hơn, cho dù vẫn là một giải quan trọng của Âu châu, cho nên mỗi lượt đấu là cho luôn cả 48 đội đấu thành cặp trong một ngày với 24 trận trên 24 sân rải rác khắp châu Âu.
Lượt 1 này được lên lịch cho ngày 14/9. Tuần tự từ lượt 2 đến lượt 6 cuối cùng, là: 28/9, 19/10, 2/11, 23/11, và 7/12. Sau đó chỉ còn 32 đội của vòng 48 và trận đầu tiên của vòng 32 EL là vào ngày 15/02/2018.


Đám fans của đội Cologne từ Đức qua đang trêu chọc con chó của nhân viên an ninh giữ trật tự sân đấu trong trận vòng 48, giải Europa League giữa Arsenal với Cologne ở sân Emirates tại London ngày 14/9. (Getty Images)

Tức còn khá lâu!
24 trận với 48 đội rồi qua đầu năm sau chỉ còn 32 đội, để từ đó mới đến vòng 16, tứ kết, bán kết, chung kết thì có nghĩa ở vòng 48 này sẽ có 16 đội bị loại. Vòng 32 thì bề nào cũng còn lại những đội tương đối sáng giá ngoài những đội bấy nay tiếng tăm nhất, cho nên ở vòng 48 này ta có thể coi như phần lớn đều chỉ ra trận để "dọn đường" cho đám có giá kia tiến xa hơn!


Lực lượng cảnh sát đang dàn hàng ngang làm rào cản hàng nghìn ủng hộ viên từ bên Đức kéo qua ngoài đường phố dẫn vào sân đấu theo đội Cologne của họ trong trận với Arsenal ngày 14/9 ở London. (Getty Images)

Vòng 48 này có những đội như Arsenal, AC Milan, Marseille, Nice, Villareal, Dynamo Kiev, Lyon, Everton, Lokomotiv, Copenhagen v.v. thì giới ghiền bóng đá Âu châu còn nghe quen tai, xem mặt cầu thủ còn thấy quen mắt. Còn những đội như Skenderbeu Korce, Istanbul Basaksehir, Rijeka, AEK Athens, Apollon Limassol, Sheriff Tiraspol, Fastav Zlin v.v. thì phỏng có bao nhiêu người biết đến?

Bởi vậy mà khi quảng cáo chương trình giao đấu của 48 đội trong ngày thứ Tư 14 thì ngay chính tổ chức UEFA cũng nêu sự thể là có 2 trận với những "ngôi sao sáng " như AC MIlan và Arsenal chẳng hạn!
Tức là cho dù có giới ghiền bóng đá nào tò mò muốn biết kết quả của hết 24 trận trong ngày thứ Tư thì trước sau gì nay mai, qua đến vòng 32 vào đầu năm 2018, xác suất là cũng chỉ còn lại tên tuổi những đội như được nêu ở phần trên là nghe tên thì biết tên, xem mặt cầu thủ thì nhớ mặt!


Lực lượng an ninh trật tự đứng nhìn đám fans đội Cologne đốt trái sáng mừng bàn thắng vào phút thứ 9 của đội mình trong trận với Arsenal ngày 14/9. (Getty Images)

Ở vòng 48 này, ngoài Arsenal, AC Milan, còn những đội sáng giá khác như Everton bên Anh, Hoffenheim, Cologne bên Đức, Nice, Lyon, Marseille bên Pháp, Real Sociedad, Villareal bên Tây Ban Nha, Atalanta, Lazio bên Ý, v.v...

Nhưng có 2 trận xem ra tương đối đáng chú ý hơn cả là trận giữa Everton với Atalanta và trận giữa Arsenal với Cologne (bên Đức họ viết là Koln). Anh "sao sáng" AC Milan, hạng 6 mùa bóng năm rồi bên Ý mà đấu với đội Ausria Wien (tức là Vienna viết theo tiếng Anh) hạng nhì của Áo cũng mùa bóng 2016-17 thì thoạt trông tưởng như ngang ngửa, thế nhưng nếu xét về mặt nguồn vốn, tài chánh, và từ đấy đến thành phần đội ngũ thì mọi việc đều khác hẳn. Bởi vậy mà nếu như AC Milan rốt cuộc hạ Austria Wien với tỷ số 5-1 thì cũng chẳng có gì lạ lùng cho lắm! Với thời gian, những đội khác bên Ý giàu tiền của hơn cho nên có đội ngũ ngon lành hơn, khiến AC Milan không còn oanh liệt như xưa, và so với các đội Âu châu thì lại càng là như vậy, chứ còn Milan từng là vô địch Serie A bên Ý 18 lần và từng đoạt giải Champions League 7 lần chứ nào có phải như đội Austria Wien?

Trận Atalanta – Everton

Premier League bên Anh vốn dĩ là một nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Âu châu nổi tiếng nhất, lâu đời nhát, cho nên nếu như Everton hạng 7 năm rồi được dân Anh và giới bóng đá Âu châu quen tên quen tuổi thì cũng chẳng mấy lạ. Riêng Atalanta bên Ý, vì bị tên tuổi các đội Juventus, Roma, Inter Milan, Ac Milan lấn át cho nên ngoài nước Ý ra, ít mấy ai chịu để ý đến. Mà nò đứng hạng 5 trong mùa bóng năm rồi của Serie A chứ đâu có phải thứ thường ? Có thể tại nó xa thủ đô Roma, ở mãi tận vùng Lombardy nơi biên giới phía Bắc cho nên không được dân ngoài nước Ý dễ biết đến như Milan là nơi đóng đô của 2 đội Milan, hoặc Turin là nơi đóng đô của Juvetnus. Chỉ khi đội Atalanta ra trận thì bấy giờ người xem mới thấy tại sao năm rồi nó đứng hạng 5 bên Ý!

Trong ngày thứ Tư, đội Everton từ bên Anh qua đấu với Atalanta ở sân Stadio Atleti Azzuri d'Italia ở Bagano, xứ Lombardy. Và Everton cùng đám fans đi theo đội nhà đã có dịp thấy tận mắt khả năng của đội Atalanta. Cầu thủ nổi bật nhất của Everton, người cố gắng làm nhiệm vũ đầu tàu để đội mình chống chọi lại với Atalanta là Wayne Rooney, chàng tiền đạo số 10 nổi tiếng của nước Anh, bao nhiêu năm dài là nòng cốt cho Manchester United nhưng ông Mourinho về cầm đầu thì lại chê, không xài. Nấn ná ở lại tiếp tục ăn lương Man U cho đến đầu mùa bóng này thì Rooney đi đầu quân bên Everton.


Thủ môn Ospina của Arsenal chạy trở về cứu quả banh từ xa nhưng vừa không kịp vừa ngã lăn vào phút thứ 9 trong trận với Cologne ngày 14/9 tại London. (Getty Images)

Vào đầu hiệp 2, Rooney có cơ hội làm bàn ở vị trí cánh phải khung thành nhưng khi sút chéo vào thì thủ môn Berisha đỡ văng ra được!

Ngoài đấy ra thì phút thứ 27, Andrea Masiello của Ataanta ghi 1 bàn. Phút thứ 41, Alejandro Gomez, cậu người Argentina, ghi têm 1 bàn. Và phút thứ 44, Bryan Cristante của Atalanta ghi thêm 1 bàn nữa.
Hiệp 2, vì biết là đã thua đậm cho nên Everton tung hết quân để tấn công, bởi vậy Atalanta cần đối phó, chỉ chờ dịp phản công chớp nhoáng. Hai lần như vậy, Atalanta suýt ghi thêm 2 bàn; một lần khi cú sút vượt khỏi xà ngang, và một lần khi banh chạm xà ngang, văng ra ngoài!

Tương lai của Everton ở giải Europa League này tuy vậy chưa hẳn đã cáo chung, và ta chắc chắn sẽ còn có dịp nghe nhắc nhở đến Atalanta ở 5 trận lượt sau của vòng 48 này!


Alexis Sanchez áo đỏ của Arsenal ghi bàn thắng trong trận với đội Cologne ngày 14/9 ở sân Emirates, London. (Getty Images)

Trận Arsenal – Cologne

Arsenal năm rồi đứng hạng 5 của Premier League trong khi Cologne hạng 5 bên Bundesliga. So sánh thứ bậc của hai đội này như vậy là không đến nổi lệch lạc như so sánh một quả cam loại ngon với một quả táo loại ngon. Nếu là táo thì cùng là táo; hoặc cam thì cũng vậy ; tuy Arsenal có phần giàu hơn!
Đôi bên đấu với nhau ở sân Emirates của đội Arsenal tại London. Đám fans của đội Cologne từ bên Đức kéo qua khoảng 20,000 người, lớp đã vào bên trong sân đấu, lớp đi diễu hành, hò hát trên đường phố dẫn về sân đấu. Ban tổ chức hoảng sợ, phải cho hoãn trận đấu một tiếng đồng hồ để cánh an ninh trật tự sân đấu thu xếp sao cho đừng có chuyện lôi thôi.
Phước đức sao mà không có chuyện xô sát gì xảy ra, và trận đấu khởi sự đúng một tiếng sau giờ giấc dự trù lúc ban đầu! Có lẽ vì đám người từ Cologne qua đều biết rằng hễ có lộn xộn thì có khi hụt luôn cơ hội xem đội nhà mình đá banh!

Cụ Arsene Wenger của Arsenal hôm nay để cho thủ môn người Tiệp là Petr Cech nghỉ xả hơi. Cụ cho chàng David Ospina người Colombia đứng gác khung thành.

Ospina là tác giả bàn thắng cho đội Cologne rất sớm sủa vào phút thứ 9!
Thấy quả banh từ xa bay về hướng cấm địa mình, với vài cầu thủ Cologne đuổi theo, Ospina vội vàng chạy ra khỏi ranh cấm địa, cong chân sút cho banh ra khỏi khu vực hiểm nghèo. Có điều là anh ta sút vừa không đủ mạnh, vừa không nhắm hướng kỹ cho nên banh bay vào chân một cậu đội Cologne đang chạy tới. Cậu này đón banh, chuyền cho một đồng đội gần hướng cấm địa hơn. Cậu thứ hai này, tên là Cordoba, lập tức sút vòng cầu quả banh về hướng khung thành. Ospina ngay sau khi sút quả banh đã mải móng chạy trở về gôn, thế nhung quả banh nó bay nhanh hơn, cho nên trong lúc Ospina vừa chạy vừa ngoái đầu lại xem tình hình thì lại qúynh chân, ngã lăn trên cỏ. Quả banh cứ thế thong thảng rơi lọt thỏm vào bên trong khung thành! Đám fans của Arsenal quanh khán đài la ó om xòm. Cụ Wenger dễ chừng già đi thêm vài tuổi!
Và tuy Arsenal có banh nơi chân gần 80% thời gian thế nhưng hiệp 1 vẫn kết thúc với 1 bàn thua.
Thời gian 15 phút giải lao thì hẳn là Cụ Wenger phải căn dặn đám lâu la của mình đủ điều.

Vào hiệp 2, chỉ 4 phút sau, chàng Sead Kolasinac người Bosnia mà Arsenal mới mua về từ đội Schalke bên Đức, đã góp công đầu với đội bằng một cú sút chéo vào khung thành rất đẹp mắt. Cụ Wenger và đám fans quanh khán đài đã cảm thấy đỡ lo.

Phút thứ 66, đến phiên Alexis Sanchez, cái cậu người Chile mà Man C nhất định muốn mua nhưng Asenal nhất định không muốn bán, gỡ được 1 bàn cho đội mình, cũng lại với cú sút chéo vào khung thành hết sức đẹp mắt! Có cái lạ là đám fans của Cologne quanh khán đài cũng hò reo tán thưởng chẳng khác gì đội mình làm bàn! Hình như họ chỉ cần quậy để mà quậy là chính!

Phút thứ 81, banh lọt vào cấm địa Cologne. Một quang cảnh nhốn nháo với đôi bên mạnh ai nấy tranh banh. Cậu Walcott của Arsenal sút trúng vào thủ môn Timo Horn, banh văng ra, cậu Bellerin nhào tới sút lọt lưới!
Trọng tài Fernadez người Tây Ban Nha thổi hồi còi kết thúc trận đấu sau 2 phút phụ trội, Arsenal thắng Cologne 3-1.

Người ta sợ đủ thứ chuyện một khi có đến trên dưới hai chục nghìn fans bên Đức của đội Cologne kéo qua, thế nhưng chỉ có cảnh tóe lửa sau bàn thắng của cậu Cordoba đội Cologne là lúc mà đám fans Đức kia đốt trái sáng với khói bay mù mịt cả một mảng khán đài nơi họ tụ tập.

Tuy thua đấy thế nhưng ở những lượt dấu còn lại của vòng 48 EL ta sẽ vẫn còn dịp tái ngộ với đội Cologne và đám fans của họ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT