Thế Giới

Võ sĩ đánh nhau trong quán rượu, gây tai tiếng cho môn sumo Nhật

Sunday, 26/11/2017 - 03:01:06

Harumafuji đập bể một chai bia trên đầu Takanoiwa, và tiếp tục đấm anh này khoảng từ 20 đến 30 lần trong khi anh nằm chảy máu trên một cái bàn, trước khi các võ sĩ khác có thể can thiệp.




Harumafuji trong một lần chuẩn bị đấu võ vào năm 2016.

TOKYO - Một tờ nhật báo nói rằng “phần giấu kín bên dưới bụng” trong môn thể thao quốc gia của Nhật Bản đã bị phơi bày, sau khi một võ sĩ đô vật đẳng cấp cao nhất trong môn thể thao đấu vật sumo rất được sùng kính bị dính líu vào một cuộc cãi nhau vì say rượu.

Anh Harumafuji, một võ sĩ sumo chào đời tại Mông Cổ, hầu chắc sẽ bị buộc phải từ chức cao cấp nhất mà anh đang giữ trong môn sumo, vì sự phản đối càng lúc càng kịch liệt của dân chúng về một vụ đánh đập tại quán rượu, trong đó một võ sĩ đô vật khác bị nứt sọ.

Với trọng lượng 302 pound (137 kg), võ sĩ sumo 33 tuổi này đã được thăng lên đẳng cấp “yokozuna,” hạng cao nhất trong môn thể thao quốc hồn quốc túy Nhật, trong tháng Chín năm 2012. Nhưng bây giờ anh là đối tượng của một cuộc điều tra của cảnh sát, về vụ bạo động bị xem là không đúng tư cách của một võ sĩ sumo. Anh phải rút khỏi cuộc thi đấu của giải Grand Tournament đang diễn ra tại Fukuoka, ở miền nam Nhật Bản.


Harumafuji (Mainichi)

Một cuộc đánh nhau đã xảy ra trong một quán bar ở Tottori, nơi mà năm đô vật Mông Cổ uống rượu vào cuối tháng Mười. Nghe nói Harumafuji đùng đùng nổi giận khi thấy Takanoiwa tìm cách trả lời điện thoại di động lúc đang nghe lời khiển trách nghiêm khắc từ cấp trên của anh.

Harumafuji đập bể một chai bia trên đầu Takanoiwa, và tiếp tục đấm anh này khoảng từ 20 đến 30 lần trong khi anh nằm chảy máu trên một cái bàn, trước khi các võ sĩ khác có thể can thiệp.

Sau đó Takanoiwa, 27 tuổi, được chẩn đoán bị một cú chấn động mạnh, một vết nứt ở đáy hộp sọ và tổn hại nơi xương sống. Anh nằm bệnh viện trong năm ngày và buộc phải rút khỏi giải thi đấu ở Fukuoka, có nghĩa là anh ta sẽ bị giáng xuống một đẳng cấp.

Harumafuji nói, “Tôi xin đưa ra những lời xin lỗi sâu sắc nhất, vì chuyện rắc rối rất lớn mà tôi đã gây ra khi làm cho Takanoiwa bị thương.”

Trước sự phản đối dữ đội trong giới truyền thông và công chúng, có lẽ lời xin lỗi sẽ không đủ để cứu vãn sự nghiệp của anh.

Thông tấn xã Kyodo News đưa tin rằng “phần giấu kín bên dưới bụng của môn sumo lại một lần nữa làm hoen ố thanh danh của môn thể thao quốc gia Nhật Bản.” Trong khi đó nhật báo Yomiuri nói rằng những hành động của Harumafuji là “không xứng đáng với cương vị của anh.”

Tờ báo nói thêm, “Một hình phạt nghiêm khắc cần phải được áp dụng,” vì anh ấy đã không thể hiện được phẩm giá được đòi hỏi phải có của một “yokozuna.”

Những câu hỏi cũng được nêu ra là tại sao vụ đánh nhau đó lại không được ông Takanohana báo cáo sớm hơn cho Hiệp Hội Sumo Nhật Bản. Ông này là người dạy dỗ, hướng dẫn Harumafuji. Sự chậm trễ cho thấy là môn thể thao này đang tìm cách che giấu vụ đó, để tránh bị đưa lên báo khi mà trong mấy năm gần đây môn sumo đã bị tai tiếng khá nhiều.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT