Thể Thao

Vô địch Ý thua hạng 6 của Úc, vô địch Anh thắng vô địch Scotland

Sunday, 24/07/2016 - 07:10:37

Chỉ trong 2 giây là thủ môn Thomas nhà ta bèn định thần lại là: "Chết cha! Nó sút!" Và anh ta cuống cuồng quay trở lui nhưng tốc độ cặp giò khi "cài số de" thì làm sao cho kịp quả banh trong gió kia?


Guilo Parodi của Juventus, áo trắng sọc đen, tranh banh với cầu thủ Alan Baro đội Melbourne Victory. (Wayne Taylor/ Getty Images)

Cầu thủ Shinji Okazaki của Leicester City lừa banh với Scott Brown của Celtic bám theo trong trận giao hữu của giải ICC Cup tại Glasgow ngày thứ Bảy. (Plumb Images/ Leicester City FC via Getty Images)

Vô địch Ý thua hạng 6 của Úc, vô địch Anh thắng vô địch Scotland

Bài THANH NGUYỄN

Cũng vẫn giải International Champions Cup (ICC) qua ngày 2. Trận ở Nam bán cầu, tại Úc, diễn ra trước tiên giữa vô địch của Serie A bên Ý là Juventus với hạng 6 là Melbourne Victory trong nhóm câu lạc bộ hàng đầu A-League của Úc. Trận thứ nhì sau đấy ở Bắc bán cầu giữa vô địch Premier League của Anh là Leicester với vô địch Scottish Premier League của Scotland là đội Celtic.

Hai đội trong trận sau mà đụng nhau thì cũng là đồng lứa đồng sàng, nhưng còn đội Melbourne Victory hạng 6 trong mùa bóng 2015-16 của Úc mà sao lại được xếp đấu với Juventus là đương kim vô địch của Serie A bên Ý thì kể cũng lạ. Bởi đội về nhất trong mùa bóng 2015-16 bên Úc là Adelaide United. Chả lẽ nhóm tổ chức giải này cho rằng vô địch bên Ý đấu với hạng 6 bên Úc là vừa? Tuy khi đấu với nhau thì người xem có thể thấy ngay là chẳng có vẻ gì một trận giữa anh hạng nhất với một anh hạng 6 . Khác nước, khác môi trường, mọi sự so sánh trở nên tương đối là vậy!

Đặc biệt là cả hai trận đều ngoạn mục và gay cấn như nhau. Nhóm tổ chức giải thì không dùng chữ "thân hữu" còn thiên hạ thì vẫn cứ coi đây như những trận thuộc diện thân hữu. Có điều là từ xưa đến nay cho dù có gọi đó là thân hữu cỡ nào đi nữa thì đội nào cũng nhắm sao cho thắng cái đã rồi thân hữu cỡ nào thì tính sau.

Bởi vậy mà hai trận trong ngày thứ Bảy ở Melboune cũng như ở Glasgow đều hấp dẫn như nhau, tuy số khán giả đi xem thì ở cả hai nơi đều cũng chỉ cỡ một nửa số chỗ nơi sân Cricket Ground ở Melbourne hoặc Celtic Park ở Glasgow, xứ Tô Cách Lan!

Có cái lạ là diễn biến cả hai trận đều y hệt như nhau. Trận nào cũng kết thúc với tỷ số hòa 1-1 để rồi kéo nhau ra giải quyết bằng vòng đá luân lưu. Và cũng lại giống nhau ở chỗ cái anh xem chừng "dễ thắng" hơn thì lại thua!

Nhưng phải nói là đối với khán giả nào thuộc diện yêu thiên nhiên thì xem trận ở Melbourne thú vị hơn nhiều. Không một thành phố lớn nào bên Úc mà không nằm ngay ven biển. Melbourne cũng vậy! Bởi thế mà trên sân đám cầu thủ chạy ngược chạy xuôi quần thảo với nhau thì trên cao những cánh hải âu trắng cứ thế dập dìu lượn lờ từ đầu đến cuối trận đấu.

Juventus ghi bàn thắng đầu tiên với cú sút xa khung thành 60 mét. Phút thứ 58 của hiệp 2, tiền đạo Carlos Blanco của Juventus có banh trong chân ở cách khung thành Melbourne Victory trên 60 mét. Anh ta lừa banh qua lại giữa hai cầu thủ Melbourne và đưa banh đến khoảng cách chừng 60 mét về hướng khung thành địch.

Thủ môn Lawrence Thomas của đội Úc cần theo dõi tình hình cho thật "tận mắt" cho nên nhích ra xa khỏi khung thành chừng 10 mét. Anh ta nào có nghĩ là ai đời lại đi sút từ khoảng cách đó vào khung thành của mình? Nhưng Blanco nhác trông thấy Thomas đứng phất phơ xa khung thành như vậy thì anh ta cứ thế sút theo dạng "trọng pháo tầm xa".

Chỉ trong 2 giây là thủ môn Thomas nhà ta bèn định thần lại là: "Chết cha! Nó sút!" Và anh ta cuống cuồng quay trở lui nhưng tốc độ cặp giò khi "cài số de" thì làm sao cho kịp quả banh trong gió kia? Và thế là Melbourne thua ngay một bàn trắng.

Được một cái là đến phút thứ 82 thì banh lại lọt vào vòng cấm địa Juventus. Cầu thủ đôi bên nhốn náo, tranh nhau quả banh. Banh đến chân Jay Ingham thì cậu này định hướng từ cánh phải cấm địa và sút chính xác vào góc trái khung thành, gỡ hòa 1-1 cho đội mình.

Còn non 10 phút thì đôi bên cật lực tăng tốc để tránh vòng đá luân lưu vì sẽ không có màn 30 phút phụ trội. Nhưng rồi cái vòng penalty đó vẫn không tránh khỏi! Melbourne Victory sút trước, Juventus sút sau. Đôi bên sút đến quả thứ 4 thì bên nào cũng chỉ sút thành công có 3 quả. Cậu bé Sebastian Pasqualli 16 tuổi của Melbourne sút thành công quả thứ 5. Stepano Padovan của Juventus đứng ra sút quả thứ 5, thủ môn Lawrence Thomas nhào qua đứng hướng, bắt được banh. Đội hạng 6 của Úc thắng đội hạng nhất của Ý 4-3 ở vòng đá luân lưu! Lawrence Thomas trở về đội đỡ bị đồng đội cú đầu nhéo tai vì bàn thua ở phút thứ 58!

Trận trên Glasgow giữa Celtic với Leicester thì cũng theo diễn trình y hệt như vậy! Phút thứ 46 hiệp 2, Mahrez của Leicester ghi bàn thắng. Mười ba phút sau đó, phút thứ 59, O' Connell gỡ hòa 1-1 cho Celtic. Cứ tỷ số đó mà đôi bên cù cưa dai dẳng cho đến hết 90 phút cộng thêm 2. Và thế là kéo nhau ra đấu vòng đá luân lưu.

Nhưng vòng penalty ở đây gay cấn và hồi hộp hơn vòng trước! Celtic sút quả đầu tìên, Leicester theo sau mà sút. Đôi bên sút thành công 5 quả đầu. Đến quả thứ 6 Forrest của Celtic sút nhưng thủ môn Schmeichel của Leicester bắt được. Amata của Leicester đứng ra sút lọt lưới. Leicester thắng Celtic 5-6 ở vòng đá luân lưu sau khi đôi bên hòa nhau 1-1!

Chả trách mà huấn luyện viên Ranieri người Ý của Leicester vẫn cứ giữ nguyên nét mặt "tỉnh khô" kèm theo nụ cười như thể quan sát chuyện gì đấy rất ngộ nghĩnh lúc đôi bên thay nhau sút những quả penalty!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT