Người Việt Khắp Nơi

Vợ chồng Mỹ Việt lập quỹ từ thiện sau khi con mất

Friday, 08/08/2014 - 10:16:11

Bé gái Collins Grace Thúy Huỳnh đã sống mấy tuần trong phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh tại bệnh viện, trong cuộc đời ngắn ngủi của bé chỉ dài bốn tháng rưỡi. Bé ra đời ngày 4 tháng Ba. Bé gái được sinh ra với một chứng bất thường hiếm thấy về nhiễm sắc thể. Một trong những tác dụng phụ thông thường hơn



Tiến và Ashley. (Hình: The Wichita Eagle)
 
WICHITA, Kansas – Bé gái Collins Grace Thúy Huỳnh đã sống mấy tuần trong phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh tại bệnh viện, trong cuộc đời ngắn ngủi của bé chỉ dài bốn tháng rưỡi. Bé ra đời ngày 4 tháng Ba.
Bé gái được sinh ra với một chứng bất thường hiếm thấy về nhiễm sắc thể. Một trong những tác dụng phụ thông thường hơn của chứng này là một khuyết tật của tim. Bé qua đời vào hôm 17 tháng Bảy, 2014.

Cha mẹ của bé là anh Tiến Huỳnh và cô Ashley Huỳnh. Hiện nay, họ muốn giúp đỡ những em bé khác trong đơn vị chăm sóc trẻ sơ sinh và gia đình của các em, và giữ cho tinh thần của Collins Grace được sống mãi.

Hai người cùng nhau thành lập Collins Grace Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận được miễn thuế.

Đó là một cách để tìm thấy niềm hy vọng trong nỗi mất mát của họ.

Tiến Huỳnh nói với nhật báo The Wichita Eagle, “Đây là nhiệm vụ mới của chúng tôi. Đó là giúp cho nhiều em bé khác trong cùng cảnh ngộ theo khả năng của chúng tôi.”

Tiền thu được sẽ được dùng để mua áo em bé, chăn mền, gấu bông, khăn choàng cầu nguyện, và các mặt hàng khác.

Những khoản hiến tặng cũng sẽ được sử dụng cho những gia đình nào không có phương tiện để mua đồ ăn hoặc mướn phòng khách sạn, khi họ xa nhà để tới ở với con của mình, theo anh Tiến cho biết.

Một số tiền hiến tặng sẽ được chuyển cho các đơn vị chăm sóc bé sơ sinh ở Wichita và Kansas City ở cách xa nhiều dặm.

Anh Tiến nói với nhật báo, “Vào một thời điểm họ phải lo lắng về các em bé mới sinh của họ, họ không cần phải lo lắng về bữa ăn tiếp theo của mình, hoặc về chuyện họ đang đi ngủ ở đâu trong đêm ấy.”

Cho đến nay, họ đã gây quỹ được hơn $26,000 Mỹ kim.

Mỗi đồng Mỹ kim sẽ được dành cho các trẻ sơ sinh và cho những những người túng thiếu.

Anh Tiến nói, “Khi người ta ở trong đơn vị đặc biệt chăm sóc trẻ sơ sinh, người ta đang sống trong những ngày tăm tối. Chúng tôi muốn mang lại một chút ánh sáng cho các gia đình và các em bé của họ.”

Anh Tiến Huỳnh, 33 tuổi, là một chuyên viên tích hợp dự án về máy bay Learjet 85 ở xưởng Bombardier Learjet. Cô Ashley, 30 tuổi, là một cán sự xã hội của học khu Wichita.

Họ đã liên lạc với các bệnh viện Wesley Medical Center và Via Christi Hospital St Joseph ở Wichita, và Children’s Mercy tại thành phố Kansas, Missouri

Giữa lúc hội của họ đang phát triển, vợ chồng Tiến và Ashley Huỳnh dự định giúp đỡ các đơn vị chăm sóc trẻ sơ sinh tại các bệnh viện khác, theo họ cho biết.

Trong suốt cuộc đời của mình, bé Collins nằm trong đơn vị chăm sóc trẻ sơ sinh ở hai bệnh viện Wesley và Chidren’s Mercy.

Trong lúc đang ở những nơi đó, vợ chồng Tiến và Ashley nhìn thấy những em bé mới sinh không được gia đình hỗ trợ.

Anh Tiến nói, “Điều đó làm cho chúng tôi đau lòng.”

Anh nói thêm, “Đôi khi cha mẹ không lo được cho em bé. Có nhiều lý do khác nhau.”

Có khi một công việc khiến cho họ không có mặt ở đó được. Có khi cha mẹ lạm dụng rượu hoặc ma túy.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT