Chuyện lạ bốn phương

Vẹt nhớ địa chỉ nhà

Saturday, 24/05/2008 - 06:59:26

Hai tuần trước, cảnh sát Nhật cứu được một chú vẹt xám gốc Phi châu bị kẹt trong máy nhà ở thành phố Nagareyama, gần Tokyo. Sau khi ở bót ...

TOKYO (Nhật Bản), 21.05.08 – Chú vẹt Yosuke bay lạc đã thông báo cho bác sĩ thú y biết tên và địa chỉ nhà để được đưa trả lại cho chủ.



Hai tuần trước, cảnh sát Nhật cứu được một chú vẹt xám gốc Phi châu bị kẹt trong máy nhà ở thành phố Nagareyama, gần Tokyo. Sau khi ở bót cảnh sát qua đêm, chú vẹt được đưa vào một bệnh viện thú y, trong khi cảnh sát thử dò tìm xuất xứ của chú.

 

Cảnh sát viên Shinjiro Uemura cho biết chú vẹt không chịu “khai” một lời nào với cảnh sát, dù ông này đã cố gắng tỏ ra thân thiện với chú.

 

Vài ngày sau, chú bắt đầu nói chuyện với bác sĩ thú y đang săn sóc chú, “Tên tôi là Yosuke Nakamura”, rồi cho biết địa chỉ nhà. Chú vẹt còn hát vài bài tặng các nhân viên trong bệnh viện.

 

Cảnh sát tìm về địa chỉ chú vẹt đã cho, và đúng là có một gia đình họ Nakamura ở đó. Họ giao trả Yosuke lại cho gia chủ. Gia đình Nakamura cho biết, họ đã mất 2 năm để dạy chú vẹt tên và địa chỉ của chú.  

 

Vien Dong Daily News

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT