Tiêu Thụ

Vẫn chuyện "làm phúc nơi nao..."

Friday, 19/01/2018 - 08:24:17

Nếu bạn có chút xúc động về chuyện đời của Beth, rồi nghĩ tới câu nói của cổ nhân “Làm phúc nơi nao mà để cầu ao rách nát,” hoặc “Ăn cây nào rào cây ấy,” thì bạn hãy tìm một cơ sở từ thiện làm việc bác ái ngay cho những người Mỹ bất hạnh ấy.

Bài ERIC TRẦN

- “Con nghĩ rằng ảnh yêu con,” cô bé nói. “Đời con trước đây chưa được ai yêu như vậy cả!”
- “Con không nhớ lắm về Mẹ, chỉ biết rằng mẹ đau ốm rề rề.”

Đây là chuyện đời có thật của Beth, một cô gái Mỹ, cả đời chưa hề biết mặt cha, còn mẹ thì qua đời ngay khi cô đang chập chững tập đi. Sau khi mẹ chết, em được đưa vào nhà nuôi trẻ mồ côi (foster homes), không có mấy người thực tâm thương yêu săn sóc. Rốt cuộc, Beth đành ra đứng đường, cô-thân, độc-mã giữa một thế giới không bạn bè và người thân khi lên 17 tuổi.


Ông Arnold Schwarzenegger, tài tử Hollywood, nguyên thống đốc California, nằm ngủ bụi đời trước bức tượng của chính mình, để kêu gọi xã hội quan tâm đến những cảnh đời bất hạnh ngay tại nước Mỹ.

- “Cuộc đời thật là dữ dội. Con sợ, con đói, con không có chỗ đi về. Rồi một ngày kia, có người thanh niên đến gặp con, ảnh nói có thể cho con chỗ ăn, chỗ ở.” Cô bé kể, “Lúc đầu, ảnh đối với con như một người bạn trai, mua đồ cho con, và nói là sẽ lo lắng cho con. Thực là đời con chưa bao giờ lại có người chăm sóc con như vậy.”


Muốn góp một bàn tay vào việc từ thiện mà không mất một đồng nào từ túi tiền của mình, bạn có thể tham gia Amazon Smiles: Mỗi lần bạn mua sắm tại đây (Amazon Smiles, mạng lưới từ thiện liên kết với mạng Amazon.com), công ty sẽ trích một phần huê lợi để đóng góp cho các tổ chức từ thiện

- “Nhưng rồi chỉ vài tuần sau, ảnh bảo con phải đi làm việc, tức là bán thân để giúp ảnh trả tiền biu bọt. Con cố gắng chống lại ảnh, bấy giờ ảnh mới nói, nếu con không chịu đi làm gái, ảnh sẽ giết con chết.”
- “Đôi lúc, những người đàn ông mà con phải ép buộc bán thân cho họ, bỗng dở thói hành hung, đưa dao súng ra dọa. Nhưng anh chàng tú bà không cần biết. Ảnh cứ nói đi nói lại với con là không sao, không thành vấn đề, không cần lưu tâm…. Rồi ảnh giữ hết mọi đồng lớn đồng nhỏ con mang về.”


Covenant House, một tổ chức từ thiện, chăm lo cho những thành phần bị bỏ rơi, người không nhà trên nước Mỹ.

- “Con không ngờ cuộc đời tệ quá! Anh chàng tú bà giam con và nhiều đứa con gái khác vào chuồng chó nếu tụi con làm cho ảnh nổi giận. Nếu con ngưng không chịu đi khách nữa thì nó sẽ giết con chết…

- “Sau hai năm trời, con chịu không thấu, nên quyết định chạy trốn. Một đêm kia, khi không có người trông chừng, con vẫy một cái tắc xi, nhảy lên, rồi bảo tài xế đưa con đến đây.” (Trích từ chuyện kể của Covenant House, nhà nuôi giữ thanh thiếu niên bụi đời, bị bỏ rơi, trụ sở 1325 N. Western Ave. Hollywoood, CA 90027, website: covdove.org, Tel: 1-866-268-3683. Ext. 281)


Một cô gái bị đẩy ra đường phố… với thân phận lênh đênh, làm mồi ngon cho các thế lực bất lương.

Những cảnh đời như trên không thiếu gì ở nước Mỹ, một nước Mỹ vốn giàu tình thương, giàu lòng nhân đạo với thế giới, một nước Mỹ qui tụ đủ các cộng đồng sắc dân vốn siêng năng gửi tiền giúp đỡ thân nhân còn ở lại trên quê hương gốc của mình. Tiếc thay, đây cũng là một nước Mỹ chưa lo được cho dân mình, khiến những cảnh đời tăm tối, buồn thảm tiếp tục xảy ra ngay trên “cầu ao vườn nhà” như câu chuyện của cô gái tên Beth trên đây….

Nếu bạn có chút xúc động về chuyện đời của Beth, rồi nghĩ tới câu nói của cổ nhân “Làm phúc nơi nao mà để cầu ao rách nát,” hoặc “Ăn cây nào rào cây ấy,” thì bạn hãy tìm một cơ sở từ thiện làm việc bác ái ngay cho những người Mỹ bất hạnh ấy.


Hình ảnh này không xa lạ gì với chúng ta.

Xin đừng nghĩ rằng những người này đã có Welfare, có Food Stamps, hoặc có SSI, tóm lại là đã có những chương trình trợ cấp của chính phủ. Đúng thực là chính phủ Mỹ có những chương trình phúc lợi ấy. Những phúc lợi này cũng dành cho người di dân, và cũng có người Mỹ sinh trưởng nơi đây gặp khó khăn lại rất khó xin được chút ơn mưa móc.

May mắn thay, xã hội vẫn có những tổ chức từ thiện nhìn ra được những thành phần bất hạnh ấy. Bên cạnh những cơ quan chuyên lo giúp đỡ người nghèo ở Phi Châu, ở Trung Đông, ở Á Châu, những tổ chức này nêu lên những cảnh đời bất hạnh trong nội địa Hoa Kỳ, hầu đánh động lương tâm và khêu gợi lòng từ thiện của chúng ta.
Trong lúc “làm từ thiện” đang trở thành một sinh hoạt càng lúc càng lan rộng qua các phương tiên truyền thông xã hội, chắc chắn có một lúc nào đó bạn sẽ được kêu gọi đóng góp giúp đỡ chỗ này, chỗ khác. Không dám phủ nhận “công đức” khi bạn làm từ thiện cho Việt Nam, chúng tôi cũng xin bạn đừng đang tâm ngoảnh mặt quay lưng với lời kêu gọi mở lòng từ tâm với những người thiếu may mắn ngay tại “cầu ao vườn nhà” là quê hương thứ hai này.
Erictran216@yahoo.com

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT