Thể Thao

UEFA Champions League bán kết lượt 1: Real Madrid hòa Manchester City 0-0

Tuesday, 26/04/2016 - 10:02:10

Đã lọt vào đến bán kết của một giải lớn như thế này thì tất nhiên không phải nhờ gặp may sao đấy mà lọt được vào đến đây. Bởi thế mà đôi bên đấu với nhau khá cân xứng.

Bài THANH NGUYỄN

Trận bán kết lượt 1 hôm thứ Ba là “lượt đi” đối với Real Madrid khi đấu với Manchester City ở sân Etihad bên Anh. Cả Âu châu và thế giới đều trông chờ trận lượt 1 đầu tiên của giải này. Cả hai tuần nay báo chí Âu châu không ngớt bàn tán, bình luận đủ thứ đề tài xoay quanh trận đấu. Giới “chuyên môn” đều không ngớt bình luận về thực lực của mỗi bên, các “mặt mạnh mặt yếu” của mỗi bên, v.v.. Chẳng hạn như phân tích xem cầu thủ lợi hại của Manchester City gồm những ai, và phía Real Madrid gồm những ai, tuy “những ai” đấy thì bấy nay thiên hạ cũng đã rành!

Quang cảnh của một ngày hội lớn ở sân Etihad trong trận bán kết lượt 1 giải Champions League giữa Manchester City với Real Madrid. (Paul Gilham/ Getty Images)



Chỉ có điều là phía Manchester City thì ông huấn luyện viên Pellegrini có phần ưu tư, (gương mặt trông như một nhà văn nhà thơ của ông thì xưa giờ vốn dĩ đã ưu tư trăn trở), vì một trong những tay chủ lực của ông là Yaya Touré thì bị thương nơi chân, e không đấu được.

Phía Real Madrid thì huấn luyện viên Zidane cũng như đám “fans” của Real Madrid, hay đúng hơn là dân Tây Ban Nha nói chung, đều lo lắng không biết ngôi sao sáng Ronaldo của mình có tham gia được hay không vì cuối tuần rồi đấu với Rayo Vallecano thì đương sự đã vắng mặt vì bị đau nơi dưới bắp dùi.
Đã vậy tay tiền đạo thứ hai là Benzema xem chừng cũng không khỏe chân khỏe cẳng cho lắm! Thế rồi hôm thứ Hai trên chuyến phản lực cơ thương mại chở thầy trò nhà Real Madrid đi Manchester thì người ta thấy có đủ bộ cặp-ba BBC (Bale, Benzema và Cristiano); cậu nào cậu nấy tươi cười rạng rỡ vui vẻ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra! Phi cơ đáp xuống phi trường ở Manchester một cái là đám “fans” khi xưa của Ronaldo, nhưng lại là “fans” của đội Manchester United từ thời 2003-09 khi Ronaldo còn đấu cho đội này, đã kéo đến nườm nượp ở phi trường để hoan hô “thần tượng” cũ của mình cũng như xin chữ ký.
Có nhà tư tưởng phương Tây nào đấy đã từng đưa ý kiến là từ cổ chí kim loài người rất thích những thần với thánh, thích các thần tượng! Kể ra thì ngoài lãnh vực bóng đá hay những trò chơi đồng đội ra mà ai có muốn phong thần phong thánh cho ai thì cũng chả đến nỗi nào, thế nhưng đối với một trò chơi đồng đội như môn bóng đá mà kéo nhau đi tung hô chỉ một người trong cả mấy chục cầu thủ cùng đi theo thì cũng dễ làm buồn lòng người ta chứ ? Một mình Ronaldo hay Messi gì đi nữa mà không có một đội ngũ cho thật ngon lành thì liệu làm nên trò trống gì?

Bởi thế mà ông huấn luyện viên Pellegrini thấy thiên hạ săn đón Ronaldo như vậy thì ông ta không dám làm mích lòng đám “fans” kia mà chỉ dám nói trớ ra là “Cái đám báo chí các anh là cứ thế mà bị ám ảnh bởi tay Ronaldo này!”

Tuy thời ông làm huấn luyện viên cho Real Madrid vỏn vẹn có một mùa bóng 2009-10 thì Ronaldo cũng đã về đầu quân ở đấy và đôi bên chẳng lạ gì nhau, tuy bị cách chức sau có mỗi một năm thì ông ấy “không có gì lưu luyến mặn nồng” với Real Madrid bằng Ronaldo khi trở về Manchester để gặp lại các “cố nhân” của mình phía Manchester United ở đấy. Và nói gì thì gì, giữa hai người nước ngoài, một gốc Chile là ông Pellegrini, và một gốc Bồ Đào Nha là Ronaldo thì dân Anh nói chung vẫn ngưỡng mộ Ronaldo hơn!
Thế nhưng khi trận đấu diễn ra thì tất cả những ai đã từng theo dõi các tin tức xôn xao, ồn ào cho đến ngay trước trận đấu thì cũng dễ có ấn tượng là màn chính, tức trận đấu, lại trở thành một thứ đầu voi đuôi chuột! Yaya Touré của ông Pellegrini không ra sân được thì đã đành, nhưng đến giờ chót thì hóa ra ngay đến Ronaldo của Real Madrid cũng vẫn trong tình trạng không đủ lành lặn để ra sân. Cậu ta mặc quần áo của khán giả bình thường ngồi nơi khán đài có nghĩa là không ở trong tư thế một cầu thủ dự bị. Đám người hâm mộ cậu này đâm chưng hửng!

Rồi đôi bên đấu với nhau được chẳng mấy nỗi thì cả Benzema cũng coi bộ có vấn đề với chân cẳng sao đấy, huấn luyện viên Zidane bèn rút ra sau hiệp 1 và cho Jesé ra thay! Trên sân của phía Real Madrid chỉ còn ba tiền đạo khác là Bale, Jesé và Lucas Vasquez. Nói khác thì Real Madrid vác đi ba cây đại liên nhưng khi đụng trận thì chỉ còn một đại liên và hai trung liên!

Đã lọt vào đến bán kết của một giải lớn như thế này thì tất nhiên không phải nhờ gặp may sao đấy mà lọt được vào đến đây. Bởi thế mà đôi bên đấu với nhau khá cân xứng.

Banh trong chân của mỗi bên ngang ngửa nhau ở mức trên dưới 50% một tí, tính trung bình cho cả hai hiệp, tuy qua hiệp 2 thì Real Madrid có phần làm chủ tình hình trên sân hơn là Manchester City. Điều này rất dễ hiểu, vì nếu Real dám xông xáo thì Manchester City cần phải hết sức ngó chừng, bởi thua bàn nào là bàn ấy thuộc diện “bàn thắng ở sân người” đối với Real. Hôm nào đấu lượt 2, tức “lượt về” đối với Real ở sân Bernabeu tại Madrid thì lại đến phiên Real Madrid phải hết sức thận trọng.

Mấy con số thống kê sau đây cho thấy bức tranh chung của trận đấu: Real Madrid sút tất cả 13 lượt, 3 lượt đúng hướng khung thành; Manchester City sút 4 lượt, 1 lần đúng hướng. Real Madrid hưởng tổng cộng 6 cú phạt góc, M.C. hưởng 4 cú. Số lần sút cũng như số lần được hưởng phạt góc cho thấy rõ Real Madrid áp đảo phe M.C. hơn là ngược lại. Và số lần vi phạm của đôi bên cho thấy phe nào phải dùng đến chước “chơi bạo” nhiều hơn để cứu vãn tình thế: Cầu thủ Real vi phạm 12 lần với 2 thẻ vàng trong khi phía M.C. vi phạm 20 lần, cũng với 2 thẻ vàng.

Trọng tài cho trận đấu là người Thổ Nhĩ Kỳ, và chả biết có phải ông này không muốn mua thù chuốc oán gì với dân Anh hay không nhưng có hai phen phe Real Madrid có khả năng được hưởng phạt đền khi Bale rồi sau đó là Lucas có banh trong cấm địa M.C. và bị đốn ngã thi trọng tài coi như không có vi phạm đến mức “penalty”. Và cạnh đấy có hai lượt banh trong cấm địa M.C. mà nếu như thủ môn Joe Hart không nhanh chân nhanh tay thì kể như M.C. đã thua 2 bàn trắng!

Thứ Tư đến phiên Bayern Munich kéo quân xuống Tây Ban Nha để đấu với Atletico Madrid tại sân Vincente Calderon. Ai nấy từ bên Đức xuống Tây Ban Nha đều thấp thỏm chờ!

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT