Thế Giới

Twitter đóng trương mục của một người giết muỗi

Tuesday, 19/09/2017 - 07:48:08

Người dùng Twitter đó lấy tên là DaydreamMatcha. Anh mới ký tên tham gia dịch vụ trước đó trong tháng Tám. Thế nhưng chẳng bao lâu anh gặp phải rắc rối, sau một cơn nổi giận với muỗi khi đang xem truyền hình, theo trang web Sora News 24 cho biết.


Vì lời dọa giết muỗi, hệ thống kiểm tra tự động của Twitter tưởng sắp có... giết người, nên liền khóa trương mục của một người Nhật. (Twitter)


TOKYO - Một anh ở Nhật Bản dùng Twitter đã bị đóng trương mục, sau khi anh ta vi phạm quy định của dịch vụ trên mạng xã hội này, vì từng viết những lời đe dọa sẽ giết chết... một con muỗi. Việc anh bị cấm là hậu quả của máy tự quyết định thay cho người.

Người dùng Twitter đó lấy tên là DaydreamMatcha. Anh mới ký tên tham gia dịch vụ trước đó trong tháng Tám. Thế nhưng chẳng bao lâu anh gặp phải rắc rối, sau một cơn nổi giận với muỗi khi đang xem truyền hình, theo trang web Sora News 24 cho biết.

Mục đăng trên Twitter viết, “Đồ quỷ, mày thích cắn khắp người tao phải không, khi tao đang tìm cách thư giãn và xem truyền hình? Muốn chết hả? (Thực ra, mày đã chết rồi).” Tin nhắn đó được kèm theo bằng một tấm ảnh của con muỗi xúc phạm, nằm chết trên sàn nhà.

Trong thư thông báo việc đông trương mục của anh Nhật này, Twitter viết thêm, “Những mục Twitter nào có chứa những lời hăm dọa không được phép, căn cứ theo các điều khoản của dịch vụ chúng tôi. Trương mục này không thể được mở lại. Cảm ơn vì thông cảm của bạn.”

Nhiều người dùng truyền thông xã hội liền nhanh chóng chế nhạo quyết định cấm DaydreamMatcha. Quyết định này hầu chắc được thực hiện bởi một chương trình tự động hóa, được thiết kế để dò những mục đăng tìm kiếm những từ ngữ và nhóm từ ngữ chủ chốt.

Một người đăng bài trên trang web Sora News nói, “Khi những con robot đứng lên, chúng sẽ theo phe con muỗi.”

Một bình luận viên trên trang web Japan Today nói, “Chúng ta đang sống trong thời đại của chế độ theo dõi và toàn cầu hóa. Vì vậy hãy dự kiến điều này xảy ra nhiều hơn nữa.”
Trong khi đó, một người khác viết thêm câu cô đọng hơn, “Vụ này đã bị nói quá nhiều...”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT