Hoa Kỳ

Tuyết rơi nhẹ trên dãy Sierra

Tuesday, 13/09/2016 - 07:26:12

Cơ quan Dịch vụ thời tiết quốc gia cho biết, một lớp tuyết mỏng như bụi đã xuất hiện trên các dãy núi và tại Kirkwood - nơi nằm ở độ cao 7,800 feet. Ngoài ra, hiện tượng tuyết rơi cũng được báo cáo tại vùng núi Santa Cruz, gần vùng vịnh San Francisco.


KIRKWOOD – Tuyết đã rơi trên dãy Sierra vào sáng thứ Ba, khiến khung cảnh trông có vẻ giống mùa đông dù California chỉ mới vào cuối hè. Tuyết rơi nhẹ tại khu du lịch Kirkwood Mountain Resort gần hồ Tahoe, sau khi một đợt không khí lạnh đã khiến nhiệt độ tại đây giảm xuống còn 30 độ F (0 độ C). Cơ quan Dịch vụ thời tiết quốc gia cho biết, một lớp tuyết mỏng như bụi đã xuất hiện trên các dãy núi và tại Kirkwood - nơi nằm ở độ cao 7,800 feet. Ngoài ra, hiện tượng tuyết rơi cũng được báo cáo tại vùng núi Santa Cruz, gần vùng vịnh San Francisco.

Tìm thấy 2 nhân viên cứu hỏa mất tích ở Yosemite
YOSEMITE – Hai nhân viên cứu hỏa Fullerton - những người đã đi leo núi ở công viên quốc gia Yosemite vào 1 tuần trước và không trở về vào Chủ Nhật như dự tính – đã được tìm thấy an toàn lúc gần 1 giờ trưa hôm thứ Ba. Nhân viên cứu hỏa và y tế Dave Brown, 33 tuổi, đi bộ đến một trạm kiểm lâm lúc gần trưa thứ Ba. Tình trạng sức khỏe của anh vẫn tốt. Chỉ huy cứu hỏa, ông Javier Avelar, 43 tuổi, được tìm thấy khoảng 1 giờ sau đó.
Avelar và Brown đã dự định thực hiện một chuyến đi bộ dã ngoại (hiking) dài 6 ngày trong vùng White Wolf. Cả hai đều là những người đi hiking có kinh nghiệm và từng đi qua rất nhiều đường mòn trong công viên Yosemite. Hai người không trở về vào hôm Chủ Nhật như đã dự định trước, và gia đình họ báo tin cho lực lượng kiểm lâm. Đến thứ Hai, do cả hai người đều không tới sở làm, nên Sở cứu hỏa lo ngại và cử 7 nhân viên đến Yosemite hỗ trợ tìm kiếm.
Khi ra đi, Avelar và Brown đều đem theo nhiều thực phẩm đóng gói sẵn, và có đủ trang bị để chống chọi với thời tiết xấu. Vào ngày thứ Ba, vùng rừng Yosemite có nhiệt độ giữa trưa khoảng 50 độ, và nhiệt độ buổi chiều là 30 độ. Hiện chưa rõ Avelar và Brown lạc nhau khi nào và cách họ sinh tồn ra sao.

Nhận 4 năm tù vì lái xe tông chết người
WESTMINSTER – Một thanh niên 20 tuổi, cư dân Costa Mesa, đã nhận tội hôm thứ Hai và ngay lập tức bị tuyên án 4 năm tù, vì tội phân tâm và dùng cần sa khi lái xe, dẫn đến tai nạn khiến 1 người đàn ông 32 tuổi, đến từ Tennessee, thiệt mạng. Jesus Silva-Manriquez đã nhận tội đối với cáo buộc lái xe khi không tỉnh táo gây chết người. “Anh ta đang say cần sa, không chú ý xung quanh, và phóng nhanh, khi va chạm với xe của nạn nhân. Vụ tai nạn đã giết chết tài xế xe kia và làm con trai ông ấy bị thương,” công tố viên nói. Một hành khách trên xe của Manriquez cũng bị thương trong sự việc.
Trong sự việc xảy ra ngày 4 tháng 2, 2015, ông Alberto Lopez, cư dân Clarksville, Tennessee, lái chiếc Toyota Yaris 2010, với con trai 14 tuổi ngồi bên trong, đi ra khỏi bãi đậu xe của một cửa hàng thực phẩm trên đường Fairview, thì bị chiếc pickup truck Nissan Titan 2009 của nghi can tông trúng. Ngoài tội ngộ sát, Manriquez còn nhận một số tội tiểu hình như phóng xe quá tốc độ, vượt đèn đỏ, tự lái xe tới tòa khi bằng lái đã bị đình chỉ, và một số tội khác.

Xe suýt rơi xuống hồ nước ở Mile Square Park
FOUNTAIN VALLEY – Xe hơi do một tay tội phạm điều khiển đã suýt rơi xuống 1 hồ nước trong sân golf của công viên Mile Square Park vào sáng thứ Ba, sau một cuộc rượt đuổi của cảnh sát. Lúc 11:18 sáng, cảnh sát tuần tra gần đường Harbor và Heil nhìn thấy một người đàn ông lái chiếc Jeep Cherokee vào bãi đậu xe của cửa hàng 7-Eleven. Khi cảnh sát đến gần, nghi can – sau đó được xác định là Mario Gam Acevedo, đang chịu án quản thúc – đã vội vã lái xe bỏ đi.
Các cảnh sát đuổi theo chiếc Cherokee, vốn là một xe ăn trộm, từ đường Heil đến đường Euclid. Acevedo, 34 tuổi, sau đó lái xe leo lề, chạy xuyên qua công viên Mile Square Park. Chiếc xe tông sập hàng rào, chạy vào sân golf David L. Baker Memorial, sau đó chạy lệch 1 bánh xuống hồ nước trong sân golf. Acevedo định xuống xe bỏ chạy, nhưng bị một người đánh golf khống chế và giao lại cho cảnh sát.
Nhân viên điều tra sau đó tìm thấy một lượng lớn ma túy trong quần của Acevedo, một khẩu súng giả, và các dụng cụ dùng để ăn trộm. Nghi can được đưa vào bệnh viện vì đã bị thương nhẹ sau vụ rượt đuổi. Hồ sơ tòa án cho thấy Acevedo là một tay tội phạm có nhiều tiền án. Gần đây nhất, Acevedo bị kết tội vào tháng 5, 2014, về tội trộm cắp gia cư và trộm xe.

Chipotle bị kiện vì kỳ thị chủng tộc
LOS ANGELES – Một cựu nhân viên của Chipotle đã kiện chuỗi nhà hàng này vào hôm thứ Ba, cáo buộc rằng cô bị sa thải sau khi than phiền chuyện các đồng nghiệp gốc Latin được ưu đãi hơn trong công việc. Sheqweshu Clark, từng làm việc cho Chipotle ở El Segundo, đã kiện tại Tòa Thượng Thẩm Los Angeles, cáo buộc Chipotle kỳ thị chủng tộc, trả thù cá nhân, sa thải trái phép, và không ngăn chặn nạn quấy rối tại nơi làm việc.
Được biết, cô Clark bắt đầu làm việc cho nhà hàng Chipotle ở El Segundo từ tháng 6, 2012, và đã từng được thăng chức một vài lần. Các vấn đề của Clark bắt đầu sau khi cô nghỉ sinh và quay lại làm vào tháng 12, 2015. Khi đó, một người gốc Latin đã được thăng chức làm quản lý khu vực, cô ta cùng 2 quản lý gốc Latin khác bắt đầu giao những ca làm việc dễ chịu cho các nhân viên gốc Latin, trong khi lại buộc Clark và các nhân viên da đen khác phải làm việc ca đêm.
Khi Clark than phiền việc này với người nam quản lý gốc Latin, ông ta đuổi cô đi và nói rằng “các phụ nữ da đen lúc nào cũng bất lịch sự.” Clark sau đó nói chuyện với người quản lý khu vực vào tháng 1, và người này hứa rằng sẽ đổi ca làm việc. Tuy nhiên, vào cuối tháng 1, người quản lý khu vực bất ngờ sa thải Clark mà không có lý do hợp lý.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT