Đạo và Đời

Tưởng niệm Chúa chịu chết

Wednesday, 01/04/2020 - 09:11:37

Tất cả mọi cố gắng của chúng ta trong Tuần Thánh này không phải để trả ơn cho Thiên Chúa hay...

(Getty Images)

 

 

Bài LM PHẠM NGỌC HÙNG

Có thể chúng ta không thể nhớ hết được từng sự kiện quan trọng đã xảy ra trong cuộc đời của mình, nhưng không ai có thể quên được ngày cha mẹ hay người thân yêu qua đời. Đó là lý do hàng năm, vào những ngày giỗ, chúng ta nhớ đến và xin Lễ cho họ.

Trong tuần này, các tín hữu Công Giáo nhớ đến một Đấng không những thân yêu đối với chúng ta, nhưng còn Đấng Cứu Độ chúng ta. Ngài đã chấp nhận cái chết với tất cả tình yêu dành cho con người và với trọn vẹn sự cương quyết. Ngài tiến vào Giêrusalem, biết trước được mình sẽ phải chết như thế nào, nhưng vẫn không lùi bước. Sắc diện Ngài được Tiên Tri Isaia mô tả là “trơ mặt chai như đá,” một sắc diện nói lên thái độ bất khuất, và phải chu toàn sứ mạng cứu chuộc nhân loại bằng mọi giá. Ngài chấp nhận nhục hình và cả cái chết đớn đau để minh chứng tình yêu và xác quyết rằng Chúa là Thiên Chúa của sự sống. Quyền lực tử thần đã bị đánh bại, và sự chết không bao giờ còn là một đe dọa đối với những ai tin vào Ngài.

Trong lịch sử của nhân loại, nhiều bậc vĩ nhân đã chết, và nhiều giáo chủ cũng đã chết. Cái chết của họ đáng kính, nhưng vẫn khác với cái chết của Chúa Giêsu bởi vì chưa ai chết đi và có thể sống lại. Duy chỉ có Chúa Giêsu minh chứng được Ngài đã chiến thắng sự chết và hứa ban cho chúng ta sự sống đời đời. “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ” (Ga 11:25-26). Lời hứa đó đã được kiện toàn mà chúng ta đang chuẩn bị mừng kính.

Trong tuần lễ này, chúng ta tưởng niệm sự chết của Ngài bởi vì chính cái chết đó loan báo tin vui sự sống mới cho nhân loại. Không phải chết đi rồi chúng ta mới được lãnh nhận sự sống mới, nhưng nó bắt đầu từ khi chúng ta lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội. Từ đó, sự sống mới là được làm con của Thiên Chúa, được ánh sáng của lời hằng sống chiếu soi tâm trí chúng ta, và được cảm nhận ơn tha tội mỗi khi chúng ta lầm đường lạc lối. Sự sống mới là biết dẹp bỏ hận thù và sẵn sàng tha thứ cho nhau. Sự sống mới là biết noi gương Chúa hy sinh cho nhau. Bao lâu chúng ta vẫn còn nuôi dưỡng hận thù và chỉ biết sống cho riêng mình, bấy lâu chúng ta còn sống trong tăm tối của đời sống cũ, như một con người đáng thương chưa được cứu chuộc.

Một trong cách tốt nhất để tưởng niệm sự chết của Chúa Giêsu, đó là cùng Giáo Hội cử hành các nghi thức của Tuần Thánh. Năm nay khác với mọi năm. Vì hoàn cảnh dịch bệnh đang lan tràn, chúng ta không thể đến nhà thờ được, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn bỏ rơi Tuần Thánh. Giáo Hội vẫn cho phép chúng ta thông công qua nhiều phương tiện trực tuyến. Dĩ nhiên không thể nào sốt sắng bằng chúng ta cùng cử hành tại nhà thờ, nhưng chúng ta vẫn có thể tạo cho giờ thông công được sinh động hơn bằng cách đọc trước các bài đọc. Nếu ai chưa có sách Lễ song ngữ Lời Của Chúa, có thể ghé vào hai trang mạng này để download và in các bài đọc ra cho mọi người trong nhà cùng dễ theo dõi, đặc biệt là những lời nguyện, câu đáp ca hoặc những câu thưa:

http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm



http://dongcong.net/Calendar/2020/04.htm

Tất cả mọi cố gắng của chúng ta trong Tuần Thánh này không phải để trả ơn cho Thiên Chúa hay đền bù tội lỗi mình đã xúc phạm, nhưng là để giúp chúng ta cảm nhận sâu xa hơn tình yêu cao vời khôn ví mà Con Thiên Chúa đã chết vì chúng ta.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT