Hoa Kỳ

Tưởng niệm & vinh danh 5 nhân viên cảnh sát Garden Grove đã hy sinh

Friday, 19/05/2017 - 08:37:32

Sau lời cầu nguyện, năm nhân viên cảnh sát lần lượt mang năm bó hoa đến trao cho năm thân nhân của các sĩ quan cảnh sát đã hy sinh. Mỗi nhân viên sảnh sát tử thương được xướng danh đều được gióng lên một tiếng chuông.

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Vào mỗi tháng Năm, tuần lễ thứ ba hàng năm, Sở Cảnh Sát Garden Grove lại tổ chức buổi lễ long trọng để tưởng niệm và vinh danh các nhân viên cảnh sát thành phố đã hy sinh trong khi thừa hành công vụ. Năm nay, đánh dấu 30 năm thành lập Sở Cảnh Sát Garden Grove, nên buổi lễ được tổ chức một cách quy mô và trang trọng hơn mọi năm vào lúc 5 giờ chiều thứ Năm, 18 tháng 5, 2017 tại tiền đường Sở Cảnh Sát Garden Grove.

Một đoạn đường trước mặt Sở Cảnh Sát, 11301 Acacia Parkway, Garden Grove được đóng lại không cho xe cộ lưu thông. Mặt tiền bên phải của Sở Cảnh Sát có tấm bia trên có hình và ghi khắc công trạng của năm cảnh sát đã tử thương vì công vụ.


Nghi thức chào cờ khai mạc lễ Tưởng Niệm Vinh Danh 5 Cảnh Sát Garden Grove đã hy sinh diễn ra chiều thứ Năm, 18 tháng 5, 2017. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Đối diện lễ đài, hai chiếc xe cứu hỏa giương hai chiếc cần cẩu dài chụm đầu vào nhau thành hình chữ V. Trên đỉnh hai cần cẩu có lá đại kỳ Hoa Kỳ. Phía trước lễ đài, hàng trăm ghế ngồi dành cho thân nhân của năm cảnh sát đã hy sinh cũng như dành cho các viên chức chính quyền, Cảnh Sát Trưởng một số thành phố tại Orange County và Los Angeles County cùng các nhân viên Cảnh Sát, Cứu Hỏa và cư dân tham dự.

Mở đầu buổi lễ, Đại Úy Ed Leiva, sĩ quan nghi lễ giới thiệu và chào mừng Thị Trưởng Steven R. Jones, Phó Thị Trưởng Phát Bùi, và các Nghị Viên Thu Hà Nguyễn, Kris Beard, John ONeill, Stephanie Klopfenstein, Kim Nguyễn và quan khách tham dự. Sau đó ông mời mọi người hướng về màn ảnh trước mặt theo dõi hình ảnh năm sĩ quan Cảnh Sát Garden Grove đã hy sinh.


Tiễn toán quốc kỳ rời vị trí hành lễ trong buổi lễ tại Sở Cảnh Sát Garden Grove ngày thứ Năm. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Trước tiên là Sergeant Myron L. Trap ông đã bị một hung thủ có súng hạ sát vào ngày 6 tháng 10, 1959. Ông Myron L.Trapp là người Cảnh Sát Garden Grove hy sinh đầu tiên.

Người thứ hai là sĩ quan Andy Reese, ông bị bắn tử thương tại góc đường Brookhurst và Trask Ave vào ngày 30 tháng 5, 1970 trong khi Garden Grove đang mở lễ hội Strawberry Festival Parade.

Người thứ ba là sĩ quan Donald F. Reed, bị một tay súng bắn tử thương vào ngày 7 tháng 6, 1980.
Người thứ tư là sĩ quan Michael Rainford, ông bị bắn tử thương vào ngày 7 tháng 11, 1980 khi chận một chiếc xe vi phạm lưu thông trên đường Habor Blvd.

Và người thứ năm là Master Officer Howard Dallies. Vào ngày 9 tháng 3, 1993, ông chận một người lái xe motorcycle vào lúc 2 giờ 45 sáng trên đường Aldgate và E.Brookhurst thì bị bắn tử thương.
Những hình ảnh thật cảm động làm nhiều thân nhân của các nạn nhân bật khóc.
Sau đó, nghi thức khai mạc bắt đầu. Đội kèn Ái Nhĩ Lan “The Nicholson Pipes and Drums” vừa đi vừa thổi kèn. Kế tiếp là một nhân viên cảnh sát dẫn một con ngựa. Theo sau có một sĩ quan cảnh sát trịnh trọng bưng lá quốc kỳ Hoa Kỳ, và sau cùng là toán hầu kỳ danh dự rước quốc kỳ Hoa Kỳ và cờ tiểu bang California vào lễ đài.


Bảy nhân viên cảnh sát bắn 21 phát súng tiễn năm nhân viên cảnh sát đã hy sinh vì công vụ chiều thứ Năm. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Mọi người nghiêm chỉnh chào cờ, một em nữ sinh hát bản quốc ca Hoa Kỳ. Tiếp theo, là phút tưởng niệm và cầu nguyện do Linh Mục Chu Vinh Quang, cha sở nhà thờ St. Marys By The Sea, Tuyên Úy của Sở Cảnh Sát Garden Grove từ 13 năm qua. Trong lời cầu nguyện, Cha Chu Vinh Quang đã cầu khẩn Thiên Chúa cho linh hồn năm chiến sĩ cảnh sát đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự cho dân chúng được về Thiên Quốc. Xin Ơn Trên an ủi, vỗ về những thân nhân của họ và cũng xin Thiên Chúa chúc phúc, ban bình an cho tất cả những người đang làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh cho thành phố cũng như ban bình an cho xứ sở mà chúng ta đang cư ngụ.

Sau lời cầu nguyện, năm nhân viên cảnh sát lần lượt mang năm bó hoa đến trao cho năm thân nhân của các sĩ quan cảnh sát đã hy sinh. Mỗi nhân viên sảnh sát tử thương được xướng danh đều được gióng lên một tiếng chuông.



Linh mục Chu Vinh Quang, Tuyên Úy Công Giáo Sở Cảnh Sát Garden Grove dâng lời cầu nguyện trong phút tưởng niệm chiều thứ Năm. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Tiếp tục, ban hợp ca của trường Bolsa Grande High School ra trước lễ đài đồng ca bản “America the Beautiful.” Sau đó, ông Todd D. Elgin, Cảnh Sát Trưởng Garden Grove lên phát biểu, ông ca ngợi sự hy sinh của năm sĩ quan cảnh sát và nói sự hy sinh của các ông sẽ không bao giờ bị quên lãng. Người dân Garden Grove mãi mãi biết ơn các cảnh sát viên. Ông cũng than phiền rằng, vì những luật lệ mới cho phép thả tù sớm hơn thời hạn khiến gây ra nhiều tội phạm và nhiều nhân viên cảnh sát bị tấn công.


Thêm hai lời phát biểu của ông Jeff Piper, Whittier PD và David Kling, CHP. Ban hợp ca trường Bolsa Grande High School một lần nữa trình bày bản “Spiritus Sanctus.” Sau bài nhạc, Mục Sư James Scheller lên cầu nguyện, và bảy nhân viên cảnh sát đứng trên sân thượng Sở Cảnh Sát Garden Grove theo lệnh viên chỉ huy đưa súng lên trời bắn 21 phát đạn nổ vang trời để tưởng niệm 5 anh hùng cảnh sát đã hy sinh, và từ hướng tây, một chiếc trực thăng Helicopter Flyover bay ngang lễ đài phát xuống lời vinh danh năm anh hùng cảnh sát.


Ban hợp ca trường Bolsa Grande High School đồng ca nhạc phẩm “Spiritus Sanctus.” (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Cuối cùng, mọi người cùng đứng tiễn quốc kỳ rời vị trí và buổi lễ trang trọng kết thúc đúng một tiếng đồng hồ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT