Hoa Kỳ

Tượng khỏa thân khổng lồ gây tranh cãi ở Bắc Cali

Monday, 24/10/2016 - 09:50:14

Pho tượng nặng 13,000 pound (5,900 kí lô) này có một thông điệp được viết bằng 10 ngôn ngữ, “Thế giới sẽ ra sao nếu phụ nữ được an toàn?”

Bức tượng cao gần 18 mét vừa được khánh thành trong một khu kỹ nghệ điện toán tại San Leandro, Bắc California.


SAN LEANDRO - Từ lâu người ta từng than phiền về việc thiếu phụ nữ trong ngành điện toán và công nghệ cao cấp. Giờ đây người ta có một nữ nhân vật vĩ đại trong một khu công nghệ nằm bên kia vịnh San Francisco, thế nhưng phụ nữ này không hẳn là điều mà người ta từng nói đến.
Trong tuần này, một bức tượng cao 55 feet (gần 18 mét) tạc một phụ nữ khỏa thân đã gây ra tranh cãi, sau khi tượng được khánh thành.

Pho tượng nặng 13,000 pound (5,900 kí lô) này có một thông điệp được viết bằng 10 ngôn ngữ, “Thế giới sẽ ra sao nếu phụ nữ được an toàn?”

Bức tượng được làm bằng lưới thép, dưới dạng một vũ công duyên dáng, với lưng uốn cong và hai cánh tay vươn lên quá đầu, ưỡn hết ngực ra phía trước. Cuộc tranh cãi là về vấn đề bức tượng đặt ở nơi công cộng là có thích hợp hay không.

Bà Tonette Watts, 57 tuổi, một người cư dân ở San Leandro, nói, “Nếu cô ấy là một nữ diễn viên múa ballet, thì cô nên có một số quần áo trên người.” Bà nói thêm, “Nếu bạn có con cái, thì bạn không muốn chúng nhìn thấy những thứ đó.”

Bức tượng được đặt tên “Sự Thật Là Vẻ Đẹp,” và được dựng lên trong một khu vực đông xe cộ và nhìn thấy được.

Nhiều người hoan nghênh pho tượng, coi đó là một sự phản ánh về dân số đang thay đổi.
Thị Trưởng Pauline Russo Cutter nói, “Đây là điều mà tôi không bao giờ nghĩ là sẽ đến với San Leandro. Bức tượng sắc sảo và hiện đại, làm cho tôi cảm thấy hãnh diện.”

Bà Cutter cho biết một số giới chức thành phố ban đầu không thấy hứng thú với sự lựa chọn này, nhưng cuối cùng họ thích ý tưởng về việc bắt đầu một cuộc trò chuyện về nghệ thuật.

Điêu khắc gia nói về bức tượng, “Cô ấy cảm thấy an toàn, và cô ấy yêu mến bản thân vào thời điểm đó, và hy vọng người ta có thể cảm thấy như vậy.” Người tạc tượng nói thêm, “Đó là một phụ nữ xinh đẹp, và một phần của bức tượng là để thu hút đàn ông. Sau đó, họ nhìn xuống và thấy thông điệp, rồi họ đi, Ồ. Tôi hy vọng điều đó xảy ra hàng ngàn lần.”

Pho tượng lần đầu tiên ra mắt trong năm 2013, vào dịp tại lễ hội Burning Man ở sa mạc Nevada.
Nhà kinh doanh Michael Fennell, 73 tuổi, nói, “Đây là một bức tượng thuộc đẳng cấp thế giới. Đây không phải là một người phụ nữ co ro sợ hãi vì thế giới đang chống lại cô. Đây là một phụ nữ muốn nói, Chúng tôi đã có mặt! Chúng tôi đã đến nơi! Tôi rất thích pho tượng.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT