Thể Thao

Từ trận Bayern Munich-Arsenal ở Thượng Hải qua hai trận tứ kết Gold Cup ở Philadelphia

Wednesday, 19/07/2017 - 08:52:54

Costa Rica hạng 26 thế giới đấu với Panama hạng 52 theo như FIFA xếp hạng thế nhưng Panama đấu trận tứ kết này rất ngang ngửa với đối phương của mình.

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Tư bắt đầu vòng tứ kết giải CONCACAF Gold Cup với hai trận giữa Costa Rica với Panama và Mỹ với El Salvador tại sân bên Philadelphia. Thứ Năm sẽ đến phiên hai cặp Mexico - Honduras và Jamaica-Canada bên sân ở Glendale, Arizona.


Omar Gonzales của đội Mỹ ngay sau khi ghi bàn thắng đầu tiên cho đội vào phút 40 trong trận tứ kết Gold Cup với El Salvador ngày 19/7 ở Philadelphia.


Nhưng trước hết là hai mẩu tin, một thuộc loại "để biết" và một thuộc loại "rất cần biết"!
Tin để biết là các nữ lưu bên Âu châu vẫn tiếp tục đấu vòng loại giải UEFA Euro 2017 dành cho phụ nữ. Trong ngày thứ Ba này thì có hai trận thuộc nhóm D, giữa đội nữ Tây Ban Nha và đội nữ Bồ Đào Nha và giữa đội nữ của Anh với đội nữ Scotland. Các nàng bên đội TBN thắng các nàng xứ Bồ 2- 0 ở sân tại Doetinchem vùng biên giới phía Đông Hòa Lan và các nàng bên đội tuyển Anh thắng các nàng đội Scotland một lúc 6-0 ở sân tại Utrecht, ngang tầm với Doetinchem nhưng cách đó chừng 80 cây số về hướng Tây!


Các fans Trung Quốc của đội Arsenal trên khán đài trong trận giải ICC giữa Bayern Munich với Arsenal tại Thượng Hải ngày 19/7.

Trong nhóm D như vậy là tạm thời đội mấy nàng bên Anh đứng đầu bảng và đội các nàng TBN đứng nhì, cùng 3 điểm như nhau nhưng khác hạng so sai biệt về số bàn thắng. Hai đội bên dưới là Bồ Đào Nha và Scotland, không điểm như nhau.

Thứ Năm, ai khác tận những đâu khác, đấu giải gì khác, thì nhóm A giải Euro 2017 cho phái nữ sẽ có hai trận giữa Na-Uy với Bỉ và Hòa Lan với Đan Mạch. Các bà các cô bên Âu châu có khi sẽ chẳng cần biết đến trận giải International Cup bên Mỹ giữa cặp Manchester United với Manchester City bên Houston, Texas hoặc hai trận tứ kết giải CONCACAF Gold Cup, mà sẽ chỉ đặc biệt theo dõi hai trận bên Hòa Lan, và đám ghiền bóng đá trong nam giới hẳn cũng sẽ thông cảm!


Một fan đội El Salvador trong trận tứ kết với Costa Rica ở Philadelphia ngày 19/7.

Cạnh đấy, mẩu tin "hết sức cần biết" là có liên quan đến trận giải International Champions Cup bên Thượng Hải giữa Bayern Munich từ bên Đức với Arsenal tận bên Anh kéo quân qua! Nội nghe đến oai danh của hai đội này kéo nhau đi đấu tuốt luốt bên phương Đông thì ai nấy bên Âu châu cũng như các nơi khác trên thế giới cũng đều dán mắt vào truyền hình mà theo dõi vì trước mùa bóng thì chỉ những trận cỡ này mới thực sự là hấp dẫn.

Vì xa xôi như vậy cho nên quanh khán đài Thượng Hải hiếm thấy gương mặt Đức hay Anh nào với cờ quạt đội nhà của mình theo như thông lệ. Hoặc cũng có đâu đấy dăm ba người nhưng bị chìm nghỉm giữa mấy chục nghìn người Trung Quốc rõ ràng là đi xem trận đấu theo kiểu "dấn thân," tức được phân chia hẳn thành hai đám, một với màu cờ sắc áo đội Bayern và một với màu cờ sắc áo đội Arsenal.

Phe ủng hộ đội Arsenal của ông huấn luyện viên người Pháp Arsene Wenger thì rõ ràng trông oai hùng hơn phe ủng hộ đội Bayern của ông người Ý Carlos Ancelotti vì lý do giản dị là cờ ủng hộ đội Bayern mang phù hiệu trông như một đồng tiền gì đấy, trong khi hàng trăm lá cờ to tướng ủng hộ đội Arsenal lại mang phù hiệu khẩu súng ca-nông tượng trưng cho biệt danh đội này là "The Gunners" (các pháo thủ)!

Đám fans Trung Quốc của đội Arsenal ở Thượng Hải ngày 19/7 với hình biểu tượgn của đội này là khẩu súng thần công.

Khán đài sân Thượng Hải có chỗ cho trên 57,000 người nhưng tuy là trận với hai đội ngũ tiếng tăm của Âu châu thế nhưng vẫn còn rất nhiều chỗ trống ở ngay tầng dưới cùng. Thay vì mưa tầm tã như trận mở màn hôm thứ Ba ở Quảng Châu, trời Thượng Hải ngày thứ Tư khô ráo và nóng cỡ 34 độ C (93 độ F) lúc trận đấu bắt đầu. Sau 30 phút đấu của mỗi hiệp thì có màn tạm ngưng ít phút cho cầu thủ đôi bên uống nước.

Bayern là đội vô địch của Bundesliga bên Đức. Arsenal đứng hạng tư của Premier League mùa bóng 2016-17, tức xét về thực lực thì không kém là mấy nỗi, thế nhưng Arsenal trong chuyến đi này vắng con bài tủ của ông Wenger là tiền đạo Alexis Sanchez vì anh ta còn phải đấu cho đội tuyển quốc gia Chile. Trong khi đó thì Bayern Munich không thiếu một cầu thủ nòng cốt nào; không những vậy lại vừa có thêm một ngôi sao của Real Madrid là James Rodriguez được Real cho Bayern mượn xài hai năm!


Thủ môn Pembelton đội Costa Rica nhảy qua người cầu thủ Torres đội Panama để đỡ một pha tấn công vào khung thành mình trong trận tứ kết ngày 19/7 ở Phialdelphia.

Tình hình chung là Arsenal tranh banh, giữ banh không hiệu quả được như Bayern. Arsenal chỉ có banh nơi chân được chừng 43% thời gian suốt trận đấu và chỉ tấn công vào hướng khung thành Bayern được tổng cộng có 7 lần so với 21 lần của phe Bayern.

Có lẽ đấy là lý do khiến trên khán đài người ta không nghe đám fans Trung Quốc của Bayern réo tên đội mình ủng hộ mà chỉ nghe đám fans của Arsenal luôn mồm hò hét "Arsenal...Arsenal..." vang dội khắp sân!
Thực tế là Arsenal mà không có thủ môn xuất sắc người Tiệp là Petr Cechs thì dễ chừng đã thua ít nhất từ ba đến bốn bàn nội trong hiệp 1 và già nửa hiệp 2, khi có thủ môn khác ra thay. Nhưng hiệp 1, cầu thủ Niles của Arsenal đốn ngã Bernat của Bayern trong cấm địa đội mình. Bayern hưởng cú penalty do Lewandowski sút lọt lưới phút thứ 8.

Arsenal cầm cự với tỷ số đó cho đến phú thứ 93 sau khi trọng tài Zhang Lei của Trug Quốc cho thêm 4 phút phụ trội. Đến phút đó thì banh từ cánh trái cấm địa Bayern được đồng đội Arsenal của Iwobi chuyền qua; Iwobi nhào lên đánh đầu lọt lưới, gỡ hòa 1-1 cho Arsenal đúng là vào cuối trận.

Thể thức của giải này là không có màn 30 phút phụ trội nếu hòa sau 90 phút! Đôi bên kéo nhau ra đấu vòng đá luân lưu. Kết quả là ngựa về ngược: Arsenal thắng Bayern 3-2 ở vòng đá luân lưu, tức là 4-3 cho cả trận đấu!

Đám ủng hộ đội của những pháo thủ từ bên Anh qua đã được đền bù xứng đáng sau khi hò hét rát hơi bỏng cổ tên đội Arsenal xuyên suốt trận đấu!

Hai trận tứ kết ở Philadelphia

Cặp Costa Rica - Panama đấu trước cặp Mỹ - El Salvador một tiếng đồng hồ. Cả hai trận đều có mức độ gay cấn và hấp dẫn riêng, tuy khán đài sân Lincoln Financial Field ở Philadelphia trong trận đầu tiên thưa thớt khán giả bao nhiêu thì trận thứ nhì lại đông đảo bấy nhiêu. Âu cũng là chuyện dễ hiểu vì có đội Mỹ đấu trên đất Mỹ.

Costa Rica hạng 26 thế giới đấu với Panama hạng 52 theo như FIFA xếp hạng thế nhưng Panama đấu trận tứ kết này rất ngang ngửa với đối phương của mình.

Cụ thể: Costa Rica có banh nơi chân 54% thời gian nhưng Panama sút tổng cộng 13 lượt vào hướng khung thành so với 9 lượt của Costa Rica. Rốt cuộc bàn thua duy nhất của Panama vào phút thứ 76 lại là một bàn thua hết sức vô duyên, khiến người xem dễ mất hứng. Từ một cú đá tự do của phe Costa Rica khá xa ngoài làn ranh cấm địa Panama bên cánh trái, trung vệ kiêm tiền đạo Godoy nhào lên đỡ đầu cho banh văng ra xa nhưng thế nào mà cú đỡ đầu lại trở thành cú đánh đầu thẳng vào lưới đội mình!

Godoy có gương mặt ủ rũ sầu não cho đến hết trận đấu vì vô tình chịu trách nhiệm cho việc đội mình bị loại khỏi giải Gold Cup ở vòng tứ kết.

Sau trận đó một tiếng, đội Mỹ với El Salvador kéo nhau ra sân; cũng sân Lincoln Financial Field.
Người ta cứ đinh ninh là đội Mỹ hạng 35 thế giới sẽ làm chủ tình hình trong trận với anh hạng 103 nhưng thực tế trên sân không hẳn là như vậy! Mỹ có banh trong chân 55% thời gian, không hơn mức của El Salvador bao nhiêu. Mỹ sút tổng cộng hơn El Salvador cũng chẳng bao nhiêu (12 so với 9). El Salvador cũng đã khiến cho đội Mỹ phải lao đao vất vả lắm mới thắng được với tỷ số 2-0 vào những phút cuối của hiệp 1. El Salvador có những thời điểm có banh cận cũng như trong cấm địa của Mỹ nhưng không ghi được bàn thắng là vì, nói gì thì gì, mức độ tài năng cá nhân của các cầu thủ đội Mỹ vẫn trội hơn vài bậc.

Hai bàn thắng của đội Mỹ trong hiệp 1 vào phút thứ 40 (cú đánh đầu của Omar Gonzales) và (45 +1) (cú sút từ bên cánh trái trong cấm địa El Salvador) đã giúp Mỹ lọt vào bán kết, cùng với Costa Rica, vào ngày thứ Bảy 22/7!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT