Thể Thao

Từ Rio đến London ngang qua Paris 2 ngày cuối tuần

Monday, 08/08/2016 - 07:45:11

Dưới Rio chỉ có trận Brazil hòa Iraq 0-0 thuộc loại "bất ngờ". Brazil đang tuột dốc không phanh, đấu với Iraq hạng 99 trên thế giới mà không thể làm bàn, khiến cả đội bị chính khán giả nhà la ó chỉ trích trong suốt hiệp hai.


Javier Mascherano của Barcelona, áo đen, đỡ banh khiến banh văng vào lưới của đội mình trong trận với Liverpool ở London. (Mike Hewitt/ Getty Images)

Zlatan Ibrahimovic, áo đỏ của Manchester United, đánh đầu ghi bàn thắng quyết định trong trận thắng Leicester City 2-1 ở London. (Ben Hoskins/ Getty Images)

Seunghyun Jung của Nam Hàn tranh banh với 3 cầu thủ Đức trong trận đôi bên hòa nhau 2-2 ở Rio. (Nelson Almeida/ Getty Images)

 

Từ Rio đến London ngang qua Paris 2 ngày cuối tuần

Bài THANH NGUYỄN

Bao nhiêu cặp mắt hướng về Rio từ hôm thứ Sáu với lễ khai mạc Thế Vận Hội Hè, rồi sau đó bắt đầu ngày một chính thức của Thế Vận Hội (TVH) với 27 môn thể thao khởi sự nhập cuộc, cộng thêm môn bóng đá cho cả hai phái nam và nữ bắt đầu từ thứ Tư 3/8 thì e là đối với riêng giới ghiền bóng đá cũng chưa ai vội quên tình hình bên Âu châu là nơi mà đá banh mới thật là "chuyện lớn"! Là bởi mùa bóng 2016-17 sắp sửa mở màn.

Chuyện mua bán sang nhượng cầu thủ đang vào giai đoạn cuối trước khi mọi việc phải chấm dứt một khi mùa bóng bắt đầu. Quan trọng và ồn ào cỡ nào về chuyện mua bán đó thì tưởng cũng chỉ cần nhắc sơ qua là rốt cuộc thì Juventus bên Ý đã đồng ý bán cậu Pogba quốc tịch Pháp cho Manchester United bên Anh với cái giá tương đương $122 triệu US, rồi với những phụ khoản thêm vào đấy sẽ lên đến $133 triệu! Pogba sẽ có mức lương tương đương $14 triệu US một năm ngoài lợi tức cậu ta kiếm thêm từ nguồn quảng cáo mượn hình ảnh của mình!

Và hẳn giới ghiền bóng đá cũng chưa vội quên cái giải International Champions Cup (ICC) bắt đầu từ 22/7, đến 3/8 là ngày thứ 10 của các trận đấu rồi tạm ngưng vì người ta biết là vụ ở Rio sẽ lôi kéo tai mắt người ta về đấy, và khi Rio đã khai mạc xong xuôi thì giải ICC lại tiếp tục với ngày đấu thứ 11 vào thứ Bảy 6/8 tại sân Wembley là sân quốc gia ở London giữa hai đội tiếng tăm cỡ như Barcelona và Liverpool! Thứ Bảy là ngày mà dưới Rio 6 đội nữ đấu đá với nhau.

Môn thể thao gì đi nữa ở Rio thì hôm thứ Bảy số người đi xem mỗi cuộc thi đấu đều khó mà địch lại con số 89,845 khán giả tại sân Wembley để xem cho kỹ mặt mũi của Lionel Messi với bộ râu màu nâu quanh hàm và mái tóc màu râu bắp trên đầu!

Hôm đó Barcelona có Suarez nhưng vắng Neymar vì cậu này còn vất vưởng dưới Rio để Chủ Nhật đấu với Iraq với khá nhiều băn khoăn vì trong trận ngày 4/8 với Nam Phi thì tuy Nam Phi mất đi một người vì cái thẻ đỏ nhưng Brazil vẫn đành phải hòa 0-0. "Băn khoăn" là bởi Brazil thuộc nhóm A gồm Brazil, Đan Mạch, Iraq và Nam Phi.

Hôm thứ Năm 4/8 cả bốn anh đều hòa với nhau tuốt luốt cho nên anh nào cũng chỉ được 1 điểm. Mà hai đội đầu nhóm mới được vào tứ kết. Nếu Chủ Nhật mà Brazil hòa hay thậm chí thua trong khi có hai anh khác thắng, mỗi anh có 3 điểm thì Brazil lại bị loại như cả liên tục mấy phen từ World Cup 2014 đến Copa America 2015, đến Copa America Centenario 2016! Sống làm sao cho nổi với quốc dân? nhất là kỳ TVH này cũng lại được tổ chức ở Brazil!

Nhưng cần quay lại ngay với cái vụ ICC kẻo mất đi mạch dẫn chuyện! Vậy thì, "ôi là sự gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá" như người ta vẫn thường nói! Hôm thứ Bảy trước ngần ấy khán giả chịu khó phơi mình trong nắng xế trưa để xem vô địch của La Liga đấu với hạng 9 của Premier League mùa bóng vừa rồi, Barcelona loay hoay thế nào mà để cho Liverpool nó xơi tái với 4 bàn trắng! Kể cả một bàn do hậu vệ Javier Mascherano đỡ banh cạnh khung thành khiến banh văng vào lưới đội mình!

Không còn ngóc đầu hay cất chân gì lên cho được! Đành là ai nấy đều coi cái cúp đó như một thứ thân hữu thế nhưng huấn luyện viên Luis Enrique của Barcelona vẫn không tránh khỏi ưu phiền, còn ông người Đức Jurgen Klopp thì rất hài lòng vì đám đệ tử đã đấu đá theo đúng kiểu banh "Rock & Roll" ông ta chủ trương, tức là đá mau đá mạnh, đá cho cả mình lẫn địch đều lăn lóc trên sân khi cần!

Cũng trong ngày thứ Bảy thì ở Paris người ta cũng không muốn cho dân Pháp bị chuyện bên London và dưới Rio nó lôi kéo. Bởi thế mà cũng có trận ở sân quốc gia Stade de France phía Bắc thủ đô giữa Paris Saint Germain với Lyon để tranh nhau cái "Trophée De France".

Số là đã có giải "Coupe De France" rồi, cho nên chẳng nhẽ lại đi đặt tên cho giải này là "Coupe De France 2," bởi vậy mới gọi nó là "Trophée..." tức chỉ có nghỉa giản đơn là một cái "Giải"!

Và đến đây thì mới là chuyện khá kỳ quặc. Giải "Trophée..." này được đề ra để cho anh vô địch của Ligue 1 đấu với anh đoạt cái "Coupe De france"! Khổ nỗi là Paris Saint Germain trong năm 2015 vừa là vô địch của Ligue 1, vừa đoạt luôn giải "Coupe De France".

Chẳng nhẽ bây giờ đội mình lại đi đấu với đội mình? Bèn nhân danh một cái gì đấy mà lôi đội Lyon ra cho nó đấu với mình vì năm rồi Lyon đứng nhì, sau PSG ở giải "Coupe de France"! Lẽ ra thì Lyon nên tìm cớ gì đấy mà từ chối, thế nhưng có lẽ chẳng có việc gì quan trọng khác để làm trong ngày thứ Bảy cho nên cũng kéo quân đi đấu với với PSG. Để rồi bị PSG nó hạ 4-1 và nó cuỗm luôn cái "Trophée De France" đó luôn một thể!

Báo chí Pháp thì quen dùng chữ loại đại ngôn cho nên tờ L'Equipe của Pháp, chẳng hạn, đã cho ngay lên trang nhất cái tựa rất dễ sát thêm muối vào vết thương lòng của Lyon là "Paris Saint Germain n'en a fait qu'une bouchée" (Đội Paris Saint Germain chỉ cần nhai gọn đội kia một miếng là xong)!

Thế rồi qua ngày Chủ Nhật thì ai ghiền môn thể thao nào cũng có cái để xem thoải mái. Thích đá banh bên Mỹ thì đã có mấy trận của Major League Soccer với số khán giả ở các sân chả kém gì những trận trong ngày của Major League Baseball (MLB) hay của National Football League, Soft Ball, Basketball, không thiếu món nào! Còn dưới Rio thì khỏi còn phải nói! Xem mệt nghỉ!

Nhưng trong khi đó thì vẫn ở London, lại có trận thuộc giải FA Community Shield dành cho đội nào trong năm 2015 đã đoạt giải vô địch Premier League và giải FA Cup. Vậy thì khác với bên Pháp, mùa bóng 2015-16 Leicester là vô địch Premier League, còn Manchester United đoạt giải FA Cup.

Đôi bên kéo nhau ra sân quốc gia Wembley để tính chuyện phải quấy với nhau. Leicester nhìn chung vẫn là người cũ với nhau, từ huấn luyện viên người Ý Ranieri đến đội ngũ mà Vardy là ngôi sao sáng nhất!

Phía Manchester United thì có khác: Tân huấn luyện viên là tay người Bồ Jose Mourinho, còn đội ngũ thì đã thêm kiện tướng Zlatan Ibrahimovic người Thụy Điển sau khi mãn hợp đồng với Paris Saint Germain thì nay đã qua đầu quân bên M.U.

Đáng lẽ Manchester đã hạ Leicester 2 bàn trắng nếu như vào phút thứ 52 tay người Bỉ Fellaini đừng quá vụng về trước cấm địa. Từ cánh trái trước cấm địa Liverpool, cầu thủ Musa của Leicester có banh và chuyền qua cho Vardy đang chạy vào giữa. Banh không đến chân Vardy mà đến chân Fellaini đang chạy bên trái của Vardy. Fellaini chuyền banh nhắm đồng đội chạy bên phải của Vardy nhưng Vardy lại vớ được banh.

Và thế là cậu này chỉ việc đưa banh thẳng vào trước khung thành rồi sút; gỡ 1-1 cho Leicester. Jose Mourinho đứng ngoài bìa sân rụng rời chân tay! Phước đức thế nào cho M.U. mà phút thứ 82, banh từ cánh phải cấm địa do Valencia của M.U. chuyền vào trước khung thành Leicester vì có Ibrahimovic đang tiến nhanh vào đó.

Ibra đánh đầu vào góc phải khung thành. Sau đó trên 10 phút một chút thì Manchester United vác về cái FA Community Shield Cup. Mourinho không tiếc công tìm đủ mọi cách để rước Ibra qua Anh, và Ibra đã không phụ lòng tri kỷ!

Thế còn tình hình bóng đá dưới Rio? Tám trận trong ngày! Theo thứ tự từ sớm nhất đến muộn nhất :

Mexico thắng Fiji 5-1

Portugal thắng Honduras 2-1

Đức hòa Nam Hàn 2-2

Argentina thắng Algeria 2-1

Đan Mạch thắng Nam Phi 1-0

Nigeria thắng Thụy Điển 1-0

Brazil - Iraq: 0-0

Nhật - Colombia: 2-2

Những kết quả trong ngày dưới Rio chỉ có trận Brazil hòa Iraq 0-0 thuộc loại "bất ngờ". Brazil đang tuột dốc không phanh, đấu với Iraq hạng 99 trên thế giới mà không thể làm bàn, khiến cả đội bị chính khán giả nhà la ó chỉ trích trong suốt hiệp hai. Sau hai trận thì Brazil chưa làm bàn một trái nào. Quả là tuột dốc thê thảm cho bóng đá Ba Tây trong mấy năm gần đây.

Trận giữa Đức với Nam Hàn cũng đáng nói!

Theo bảng sắp hạng của FIFA thì Đức hạng 4 còn Nam Hàn hạng 48! Không xem bảng của FIFA mà chỉ xem trận đấu thì rất dễ thấy là hai đội chỉ chênh nhau một hai bậc là cao; mà rồi cũng không nhất thiết là Đức ở trên Nam Hàn. Bởi phe lấn áp từ đầu đến đuôi là Nam Hàn chứ không phải Đức!

Phải chăng vì có nghị định của chính phủ Nam Hàn là nếu như đội banh nam của mình mà đem về được huy chương vàng của Olympics kỳ này thì tất cả các cầu thủ tham gia đều được miễn thi hành nghĩa vụ quân dịch?

Nam Hàn dẫn Đức cho đến phút thứ 92 ( trọng tài thêm 3 phút phụ trội ) thì hớ hênh thứ nhất là cầu thủ Nam Hàn đi ngáng chân cầu thủ Đức trước ranh cấm địa của mình. Khuyết điểm trầm trọng thứ hai là khi quả banh được sút đi từ vị trí cú đá tự do ở đấy thì một cầu thủ nơi "bức tường người" Nam Hàn lại nhảy lên để cản banh nhưng cùng lúc xoay người khiến banh chạm vào vai, và vì vai xoay qua như vậy cho nên chuyển hướng banh về hướng khung thành mà thủ môn, rất thiện nghệ, không thể dự kiến! Banh lọt vào góc phải của lưới.

Đức gỡ hòa 2-2. Quan trọng ở chỗ là nếu như Nam Hàn thắng trận hôm nay thì với 6 điểm, khỏi phải đấu trận ngày thứ Ba 9/8 là cũng đương nhiên được vào tứ kết!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT