Thế Giới

Tù nhân Thái từng bị kết tội xúc phạm quân vương, nay được thả

Sunday, 28/08/2016 - 12:40:44

Luật về tội khi quân của Thái Lan là một trong những luật khắc nghiệt nhất thế giới, trừng phạt bất kỳ lời chỉ trích nào bị coi là nhắm vào chế độ quân chủ. Mỗi hành vi phạm tội bị phạt tới 15 năm tù.

Cô Daranee Charnchoengsilapakul đang được dắt ra ngoài nhà tù ngày thứ Bảy. (SCMP)

 

BANGKOK - Ba phụ nữ Thái Lan từng bị buộc tội phỉ báng chế độ quân chủ đã được thả ra khỏi tù, sau khi nhận được lệnh ân xá của quốc vương, sau những năm ở tù vì vi phạm pháp luật pháp hà khắc. Một luật sư nhân quyền cho biết như vậy.

Luật về tội khi quân của Thái Lan là một trong những luật khắc nghiệt nhất thế giới, trừng phạt bất kỳ lời chỉ trích nào bị coi là nhắm vào chế độ quân chủ. Mỗi hành vi phạm tội bị phạt tới 15 năm tù.

Các vụ án đã tăng vọt dưới thời nhóm tướng lãnh siêu bảo hoàng lên nắm quyền vào năm 2014. Hơn 60 người bị đem ra xét xử từ khi nhóm ấy nắm lấy quyền lực, hầu hết là ở các tòa án quân sự.

Luật này cũng đã được giải thích với một phạm vi càng ngày càng rộng. Một người đàn ông đã bị bắt vì đưa ra những lời châm biếm về con chó mới đây của nhà vua.

Giới truyền thông phải tự kiểm duyệt khi đưa tin về những vụ phỉ báng quốc vương, để tránh gặp rắc rối với pháp luật.

Hôm thứ Bảy, ba người bị kết án về tội khi quân được bao gồm trong một lệnh ân xá của nhà vua, theo đó hơn nữ 100 tù nhân được phóng thích ra khỏi một nhà tù ở Bangkok.

Weeranan Huadsri, từ nhóm Các Luật Sư Thái Lan Vì Nhân quyền, nói với hãng tin AFP, “Ba nữ tù nhân khác bị giam vì phạm tội khi quân đã được trả tự do ngày hôm nay.”
Trong số đó, có cô Daranee Charnchoengsilapakul, một nhà hoạt động bị kết án 15 năm tù trong năm 2011, vì những bài phát biểu tại các cuộc mít tinh chính trị.

Được gọi là “Da Torpedo” (Ngư Lôi) vì lời lẽ bộc trực của bà, nhà hoạt động này là người nhiệt tình ủng hộ cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra. Ông này là lãnh tụ của một nhóm chính trị bị nhà cầm quyền quân sự Thái Lan ghê tởm

Porntip Mankong, một nhà hoạt động 29 tuổi bị bắt vào năm 2014, vì vai diễn trong một vở kịch trào phúng, cũng đã được phóng thích vào hôm thứ Bảy, theo luật sư Huadsri cho biết.
Cô Mankong có khoảng hai tháng còn lại trong bản án tù 2.5 năm của cô.

Nhà hoạt động trẻ tuổi đã bị truy tố cùng với Patiwat Saraiyaem, một nam sinh viên cũng tham gia trong vở kịch Cô Dâu Sói.

Anh Patiwat được phóng thích trước đó trong tháng này, sau khi được quốc vương ân xá nhân dịp ngày sinh nhật của Hoàng Hậu Sirikit.

Người phụ nữ cao niên được thả sau khi bị giam tù vì hành vi xấu xa.
Tù nhân thứ ba phạm tội khi quân được trả tự do hôm thứ Bảy là Thitinan Kaewjantranont, một người phụ nữ lớn tuổi bị bỏ tù vì xúc phạm một bức chân dung của quốc vương Thái Lan.
Tòa tuyên án bà vào năm 2015 ghi nhận bà bị những vấn đề sức khỏe tâm thần. Nhưng tòa nói rằng hành vi của cô là “xấu xa” đến nỗi bà đáng bị giam tù.

Chế độ quân chủ đã trở thành một đề tài càng ngày càng nhạy cảm ở Thái Lan, giữa lúc quốc vương Bhumibol Adulyadej, 88 tuổi, bước vào những năm cuối đời.

Các phân tích gia nói rằng nỗi lo lắng về sức khỏe ốm yếu của nhà vua đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chính trị của vương quốc kéo dài cả chục năm nay, giữa lúc các nhóm ưu tú cạnh tranh nhau để giành ảnh hưởng.

Nhưng việc thảo luận công khai về nền quân chủ và tương lai của chế độ này là điều không thể nào làm được, vì luật về tội khi quân.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT