Thế Giới

Tư lệnh cảnh sát Phi Luật Tân kêu gọi người nghiện giết các tay trùm ma túy

Saturday, 27/08/2016 - 12:12:03

Agnes Callamard, phúc trình viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về những vụ hành quyết sau khi xét xử qua loa, nói rằng những chỉ thị như thế “chẳng khác gì việc kích động bạo lực và giết chóc, một tội ác chiếu theo luật pháp quốc tế”.

Những người biểu tình chống sự việc nhà nước giết bừa bãi trong cuộc chiến chống ma túy. (Noel Celis/ Getty Images)


MANILA - Tư lệnh lực lượng cảnh sát quốc gia Phi Luật Tân đã kêu gọi những người dùng ma túy hãy tiêu diệt những người cung cấp ma túy và đốt cháy nhà của họ. Lời kêu gọi này đang gây thêm quan tâm cho cuộc chiến chống tội ác gây tranh cãi của Tổng Thống Rodrigo Duterte. Cuộc chiến này đã có 2,000 người bị mất mạng trong hai tháng qua.

Trong một bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình hôm thứ Sáu, ông Ronald dela Rosa nói, chỉ huy lực lượng cảnh sát trên toàn quốc, đã tuyên bố, “Tại sao các bạn không tới chỗ họ ở, đổ xăng vào nhà của họ và đốt nhà, để bày tỏ cơn phẫn nộ của các bạn.”

“Tất cả bọn họ đều được hưởng tiền bạc của các bạn, thứ tiền phá hủy bộ não của các bạn. Các bạn biết những tay trùm ma túy đó là ai. Bạn muốn giết họ? Hãy tiến lên. Giết chết họ là việc được phép làm, vì các bạn là nạn nhân.”

Lời phát biểu chiếu trên truyền hình xuất phát từ buổi nói chuyện hôm thứ Nam, khi ông Dela Rosa tiếp xúc với mấy trăm người nghiện ma túy đã nộp mình ở miền trung Phi Luật Tân.

Ông Dela Rosa kêu gọi như thế, sau khi Tổng Thống Duterte đưa ra những chỉ thị gây tranh cãi của chính ông, khiến cho Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân quyền phải lên tiếng chỉ trích.

Tổng Thống Duterte, 71 tuổi, đã thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng Năm, nhờ một lời thề giết chết hàng chục ngàn kẻ bị nghi ngờ phạm tội, trong một cuộc tấn công ồ ạt chưa từng có để loại trừ ma túy trong vòng sáu tháng.

Trong cuộc vận động tranh cử, ông đã hứa rằng 100,000 người sẽ bị giết chết, và rất nhiều tử thi sẽ bị vứt xuống vịnh Manila, quá nhiều đến nỗi cá sẽ mập ra nhờ ăn những cái xác ấy.

Cách mấy ngày sau khi thắng cử, ông Duterte cũng hứa thưởng những viên chức an ninh dựa theo số tử thi của kẻ buôn bán ma túy mà họ thanh toán.

Và khi nhậm chức vào ngày 30 tháng sáu, ông Duterte nói với một đám đông ở Manila, “Nếu các bạn biết bất kỳ người nghiện nào, hãy tiến lên và tự tay giết chúng, vì nếu cha mẹ chúng làm điều đó thì sẽ là quá đau đớn cho họ.”

Agnes Callamard, phúc trình viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về những vụ hành quyết sau khi xét xử qua loa, nói rằng những chỉ thị như thế “chẳng khác gì việc kích động bạo lực và giết chóc, một tội ác chiếu theo luật pháp quốc tế”.

Trước sự chỉ trích của Liên Hiệp Quốc, hai ông Dela Rosa và Duterte đã nhấn mạnh rằng họ đang làm việc trong vòng luật pháp. Các phụ tá của họ đã biện hộ rằng những lời phát biểu tàn bạo của tổng thống cũng như của tư lệnh cảnh sát lối nói “cường điệu” nhằm mục đích đe dọa những kẻ buôn ma túy.
Sau một loạt tin tức hàng đầu không hay, hôm thứ Sáu ông Dela Rosa có xin lỗi về những lời ông nói vào ngày hôm trước, và mô tả những lời phát biểu ấy là do “một cơn bùng nổ cảm xúc” đưa tới.
Ông nói với các phóng viên, “Hôm qua tôi nói điều đó là vì tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi đứng trước mắt những người nghiện khốn khổ này, những người bị xúi giục và những người dùng ma túy, họ trông giống như những thây ma. Tôi rất tức giận, chính vì vậy mà tôi nói điều đó.” Trong tuần này, ông Dela Rosa nói với một ủy ban điều tra của Thượng Viện rằng số lượng được xác nhận của những người đã chết trong cuộc chiến chống ma túy là 1,946 người.

Ông cho biết cảnh sát đã bắn chết 756 nghi can để tự vệ.
Ông nói rằng có thêm 1,190 vụ giết người đang được điều tra. Nhưng ông đổ thừa những vụ ấy có thể là do các băng nhóm ma túy giết chết lẫn nhau. Ông cũng nhấn mạnh rằng cho đến nay cuộc chiến chống tội phạm đã thành công.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT