Hoa Kỳ

Trump bị trách không tôn trọng gia đình tử sĩ, từng hứa cuội cho $25,000

Wednesday, 18/10/2017 - 09:32:44

Bà Dân Biểu Wilson nói với đài MSNBC ngày thứ Tư về cô Myeshia, vợ của anh Johnson đã tử trận, đã bị rúng động bởi câu nói của ông Trump.

 


Vợ và con nhận quan tài của Trung Sĩ La David T. Johnson. (Twitter)

HOA THỊNH ĐỐN - Trong suốt ngày thứ Tư vừa qua, báo chí Mỹ và Tòa Bạch Ốc đã lời qua tiếng lại về một thủ tục mà đáng lý chỉ diễn ra trong sự riêng tư, để bày tỏ sự thương tiếc dành cho bốn quân nhân Hoa Kỳ vừa bị thiệt mạng trong một cuộc phục kích ở Niger, Phi Châu.



Trung Sĩ La David T. Johnson

Gia đình của một quân nhân tử trận nói rằng khi Tổng Thống Donald Trump gọi đến nhà để chia buồn, thay vì nói những lời thương tiếc để chia sẻ nỗi đau với gia đình, như hầu hết mọi người nên nói và lại càng quan trọng hơn khi người nói là một vị tổng thống của một đất nước (có còn là?) vĩ đại nhất thế giới.

Trong ngày thứ Tư, Tổng Thống Trump đã viết tweet để phủ nhận rằng ông có nói với một quả phụ ở Florida, rằng cái chết của người chồng đi lính cô tại Phi Châu là “điều mà anh ấy phải biết khi gia nhập quân đội.”

Thế nhưng mẹ của người lính tử trận đã có mặt với con gái - cùng với một nữ dân biểu – đều nói rằng họ có nghe tổng thống nói những lời “thiếu tôn trọng” đối với gia đình của quân nhân đã vị quốc vong thân.
Như trong những lần tranh cãi – với bất cứ ai – ông Trump đã chối rằng ông không nói những lời thiếu kính trọng gia đình, và ông có thâu băng để chứng minh cuộc nói chuyện diễn ra hômt thứ Ba, 17 tháng 10. Thế nhưng cho đến chiều thứ Tư, ông vẫn không cung cấp băng thâu âm cuộc gọi điện thoại để cho thấy sự thật như thế nào.

Lời tweet mà ông Trump viết đính chánh là để phản hồi ý kiến của bà Frederica S. Wilson, một dân biểu tại Florida, khi bà này nói với báo chí rằng gia đình của Trung Sĩ La David T. Johnson “đã kinh ngạc” trước lời lẽ thiếu tế nhị của ông Trump.

Bà Dân Biểu Wilson nói với đài MSNBC ngày thứ Tư về cô Myeshia, vợ của anh Johnson đã tử trận, đã bị rúng động bởi câu nói của ông Trump.

“Cô ấy đã khóc trong suốt thời gian nói chuyện điện thoại, và khi cúp máy, cô ấy nhìn tôi và nói, 'Ông ta cũng không nhớ tên chồng tôi. Đó là điều đau khổ nhất.'”

Bà Dân Biểu Wilson thuộc đảng Dân Chủ này nói tiếp rằng ông Trump đã trò chuyện với người quả phụ như nói chuyện đùa, thiếu sự nghiêm chỉnh. “Ông ấy nói 'Chắc là cô đã biết tin rồi.' Xong ông nói đại khái như thế này 'anh ta đã biết anh bước vào điều mà anh ấy phải biết khi gia nhập quân đội, thế nhưng nó cũng đau lòng chứ.' Ông ta nói một cách lạnh lùng như vậy, làm như là ai ghi danh vào quân đội thì như là ghi danh để chết. Đó là điều mà chúng tôi suy ra từ câu nói thiếu nhạy cảm. Thật là điên khùng, không cần thiết."
Trước khi dư luận bùng lên ngày thứ Tư, Tổng Thống Trump đã giữ im lặng trong gần hai tuần, từ ngày bốn quân nhân Hoa Kỳ bị thiệt mạng tại Phi Châu. Trong thời gian đó thì ông có thời giờ để viết tweet để nói những tin mà ông cho là “tin giả,” để mắng mấy người trong đảng Cộng Hòa đang phản đối ông, và để tấn công người dân Puerto Rico vừa trải qua một trận bão lớn và cần sự trợ giúp của chính phủ liên bang. Đó là chưa kể ông còn gây sự với các cầu thủ thể thao.

Đến khi ông chính thức lên tiếng về vụ bốn quân nhân bị phục kích chết ở Niger, tức là vụ tử trận của lính Mỹ lớn nhất trong khi ông giữ chức tổng thống, thì ông chỉ trả lời một câu hỏi về vụ ấy, chứ không phải ông chủ động nói về vụ phục kích đó. Sau đó thì ông Trump gây ra những lời tranh cãi dính líu đến các vị cựu tổng thống từ cả hai đảng chính trị, dính đến chánh văn phòng tổng thống của ông, với một nữ dân biểu ở Florida, và với một quả phụ vừa mới mất chồng.

Vụ phục kích xảy ra vào ngày 4 tháng 10 tại Niger, Bắc Phi Châu. Phản ứng chậm của ông trong vụ này cho thấy cách thức làm việc bất thường, thiếu tổ chức, cẩu thả của một tổng thống tại Tòa Bạch Ốc. Đó là chưa kể sự việc ông Trump không bao giờ nhận lỗi, luôn đấu lý với bất cứ ai chống hoặc chỉ trích ông, dù là chuyện nhỏ đáng bỏ qua.

Về cách đối xử chậm trễ của ông Trump trước tin bốn quân nhân tử trận, ông Leon Panetta, cựu bộ trưởng Quốc Phòng dưới thời Tổng Thống Obama và từng là chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc thời Tổng Thống Clinton, nói với nhật báo L.A. Times ngày thứ Tư, “Đó là cách xử lý sai trái trong trường hợp như thế này.”
Trước khi có cuộc điện đàm gây mích lòng cô quả phụ ở Florida, ông Trump đã nói hôm thứ Hai và thứ Ba rằng các vị tổng thống trước ông, như ông Obama chẳng hạn, chẳng bao giờ gọi chia buồn gia đình có quân nhân tử trận. Ý kiến của ông đã gây tranh cãi vì có những người cho rằng ông nói ngoa để khỏa lấp sự thiếu sót của ông.

Đó là chưa kể ông lôi kéo Chánh Văn Phòng John Kelly vào vụ này, khi nói rằng khi con trai ông Kelly tử trận tại A Phú Hãn thì ông Obama đã không gọi chia buồn. Sau đó một phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc phải nói rằng ông Kelly không muốn một chuyện riêng tư của gia đình ông trở thành một trò đấu đá chính trị.
Đến chiều tối thứ Tư, nhật báo Washington Post lại có thêm một bản tin cho thấy sự thiếu tế nhị của Tổng Thống Trump đối với gia đình của một người lính tử trận ở nước ngoài.


Ông Chris Baldridge và con trai Dillon Baldridge (Hình cung cấp cho Washington Post)

Ông Chris Baldridge, cha của Trung Sĩ Bộ Binh Dillon Baldridge, nói rằng ông Trump có gọi đến nhà ông ở Zebulon, North Carolina, vài tuần sau khi người con 22 tuổi của ông cùng hai đồng đội bị một cảnh sát viên A Phú Hãn bắn chết ngày 10 tháng Sáu.

Ông Chris cho biết cuộc điện đàm kéo dài khoảng 15 phút, với phần lớn nội dung là ông Chris rất đau khổ vì con trai bị bắn chết bởi một người A Phú Hãn đang được người Mỹ huấn luyện.

Khi nghe ông Chris nói lên nỗi khổ tâm như vậy, ông Trump đề nghị tặng $25,000 và sẽ yêu cầu các phụ tá mở một trang gây quỹ trên mạng cho gia đình ông Chris.

Nói với nhật báo Post ngày thứ Tư, ông Chris Baldridge cho biết đến nay gia đình ông chưa nhận được một đồng nào từ lời hứa của ông Trump. Trang gây quỹ cũng chưa thấy thành lập.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT