Eric Trần/Viễn Đông
Lần trước, chúng ta đã nói đến một cuộc tình… lừa, nhờ đường dây Internet làm “ông tơ bà nguyệt”. Kết thúc, nạn nhân ôm một trái tim “rướm máu” và bị gạt mất 15.000 Mỹ kim. Thế nhưng dùng “lưới tình” để vét tiền chỉ là một cách. Kẻ gian còn nhiều cách khác, phổ thông nhất là giới thiệu một cách làm ăn. Tìm kế sinh nhai lúc nào chẳng là một quan tâm hàng đầu trong cuộc đời mỗi người chúng ta, huống hồ giữa lúc kinh tế khó khăn này. Đúng, mạng Internet đã làm nên nhiều triệu phú thứ thiệt, nhưng nó cũng là phương tiện để kẻ gian nặn lấy những đồng bạc cuối cùng của một kẻ vốn đã khố rách áo ôm! Như vậy làm sao phân biệt để kiếm được một việc làm lương thiện, hoặc ít là không bị… chó cắn áo rách, giữa chốn ô hợp vàng thau lẫn lộn như Internet?
I - Những lời chào mời hấp dẫn:
Trong lúc thất nghiệp ê chề, đỏ mắt suốt cả năm trời mà không tìm được một công việc vừa sức, thì bạn nhận được một cái email của một người tại địa phương, ngay trong khu Little Saigon. Bức thư bằng tiếng Mỹ, nhưng cũng dễ hiểu, được gửi đi từ một người phụ nữ trẻ cư ngụ tại thành phố của bạn. Đại khái, cô ấy nói rằng, cô phải một nách nuôi 2 đứa con nhỏ, không có xe hơi, suốt mấy năm trời phải sống nhờ vào tiền trợ cấp xã hội, may sau mới đây nhờ một người bạn giới thiệu, cô đã có thể tự lập, đủ tiền nuôi con, với lợi tức mỗi tháng hơn 5.000 Mỹ kim, có khi gần 6.000 Mỹ kim. Công việc làm tại nhà, nhờ đó cô vẫn có thời giờ săn sóc gia đình và chăm lo cho con cái. Mới đọc mấy hàng đầu, bạn đã thấy ngay đây là một cơ hội trời dành để cho bạn. Lá thư khá dài, nhưng trình bày hấp dẫn, càng đọc càng thấy mê, có thể tóm tắt lại trong một vài điểm chính như sau:
Công việc làm phần lớn qua Internet.
Nhưng không cần kiến thức kỹ thuật, chỉ cần chịu khó liên lạc với càng nhiều người càng tốt, hầu hết qua email, hay qua Google search.
Đã có nhiều người thành công trên toàn nước Mỹ và ngay trong vùng Little Saigon.
Income cao hay thấp là do sức cố gắng của mình, làm việc tự do ngay tại nhà, không bị supervisor kiểm tra thúc giục.
Hệ thống làm ăn hiện đang được quảng bá rộng rãi trong các cộng đồng người Mỹ, qua các đài truyền hình nổi tiếng như CNN, ABC…
Điều quan trọng nhất là, vốn liếng ban đầu bỏ ra không bao nhiêu, chỉ mất có mấy đô la, cụ thể là 2,97 Mỹ kim để người ta gửi tài liệu đến cho mình. Sau khi đọc tài liệu 3 ngày, nếu mình ưng làm tiếp, thì mới phải đóng thêm 139,95 Mỹ kim để chính thức ghi danh, và sau đó 4,95 Mỹ kim mỗi tháng để giữ membership. Nếu không thích thì chỉ việc gọi điện thoại xin xóa tên, thì ngoài 2,97 Mỹ kim đã đóng ban đầu, bạn sẽ không còn mất thêm đồng nào cả.
Suy đi nghĩ lại, bạn thấy 2,97 Mỹ kim quả thực không bao nhiêu, chưa bằng nửa một buổi sáng uống cà phê tại Starbucks. Nếu công việc khó quá không làm được, thì mình xin rút tên trước thời hạn 3 ngày là xong. Bạn mạnh dạn ghi tên, cho địa chỉ, số thẻ tín dụng để họ rút 2,97 Mỹ kim, và háo hức chờ đợi công ty gửi tài liệu đến, để huấn luyện cho mình trong vòng 2 tuần lễ… Đời sống thế kỷ 21 thật là tiện lợi, đóng tiền xong là người ta đã email cho mình ngay một số mật mã, để mình có thể truy cập trang mạng của công ty, vốn chỉ dành cho những thành viên đã đóng tiền…
II – Tưởng vậy mà không phải vậy…
Đọc tài liệu về cách làm ăn của họ, bạn công nhận là có nhiều kiến thức hay về cách thiết lập một “cửa hàng” trên mạng, nhưng thực hiện không phải là chuyện dễ dàng. Tuy không tốn kém như việc mở một cửa hàng trong khu Phước Lộc Thọ, hoặc trên phố Bolsa, nhưng nếu không bỏ ra khoảng chục ngàn Mỹ kim, thì cũng không sao tiến hành cái business online này được. Không hiểu cái cô nàng gửi thư giới thiệu với bạn, đã bắt đầu làm ăn ra sao mà phát triển nhanh thế; nhưng cứ như bạn thì đành chịu: Ăn cơm tay chỉ, xe thì có, mà xăng thì không…; giá họ giới thiệu đi làm cu li cũng được, chứ còn chỉ cách làm ông chủ kinh doanh, thì bố con có sống lại cũng không dám mơ! Dù sao mình hãy cứ chờ đến khi nhận được tài liệu gửi tới qua bưu điện, rồi gọi lên cancel cũng chưa muộn!
Nhưng khi coi đến hồ sơ thẻ tín dụng, thì cái công ty đó đã ‘chạc’ để lấy thêm 139,95 Mỹ kim nữa từ lúc nào. Bạn tá hỏa tam tinh, gọi điện thoại khiếu nại, thì được trả lời là, cái thời hạn 3 ngày được tính từ lúc order tài liệu, chứ không phải chờ đến sau khi nhận được tài liệu gửi qua bưu điện. Và thực ra, chẳng có tài liệu nào sẽ được gửi tới nhà cho bạn cả, bởi vì tất cả đã trình bày trên mạng, và bạn cũng đã có cơ hội đọc qua rồi…
Bây giờ thì bạn hiểu mình đã bị gạt, không phải chỉ có 2,97 Mỹ kim mà là thêm 139,95 Mỹ kim nữa. Thực ra, tổng số tiền không phải là lớn. Nhưng lấy của bạn số tiền đó vào lúc này, thì quả thực là tàn nhẫn. Lần sau, chúng ta sẽ thử tìm hiểu để lật mặt nạ những kẻ táng tận lương tâm như vậy.
Eric Trần
Erictran15751@gmail.com
Lời
từ chối trách nhiệm (Disclaimer): Bài viết này chỉ là một số tóm lược
những dữ kiện tổng quát . Độc giả cần
tham khảo thêm về vấn đề luật pháp, phải liên lạc với văn phòng Luật sư
của bạn.