Chuyện lạ bốn phương

Trang phục nhái kiểu minh tinh

Friday, 27/01/2012 - 07:52:12

Này nhé, nếu cả tuần qua rồi mà bạn không tài nào quên đi được chiếc áo Versace lẫy lừng của Angelina Jolie, thì nay bạn có thể mua một chiếc áo giống y chang, với giá 258 Mỹ kim mà thôi.

Giải thưởng điện ảnh Golden Globe (Quả Cầu Vàng) diễn ra hôm Chủ Nhật tuần trước, nhưng công ty thời trang Faviana, nổi tiếng về những chiếc áo may nhái lại kiểu trang phục của những tài tử minh tinh đoạt giải, đang tạo ra những bản sao vừa túi tiền của những người hâm mộ. Này nhé, nếu cả tuần qua rồi mà bạn không tài nào quên đi được chiếc áo Versace lẫy lừng của Angelina Jolie, thì nay bạn có thể mua một chiếc áo giống y chang, với giá 258 Mỹ kim mà thôi. Nhưng nếu bạn sợ “quê” vì mặc áo giống y kiểu Angelina, thì vẫn có những mẫu nhái sơ sơ cho đỡ mắc cỡ, do Faviana sắp tung ra: áo đầm Guccci màu tím của Jessica Alba, giá chỉ (sơ sơ) chưa tới 500 Mỹ kim, bộ áo Dior Couture màu phơn phớt hồng của Charlize Theron, giá gần 400 Mỹ kim, và chiếc áo đầm Valentino màu đỏ của Stacy Keibler, giá chưa tới 300 Mỹ kim, Mấy ai dư tiền sắm nổi một chiếc áo đầm Valentino với giá “siêu sao” là 5.000 Mỹ kim, nhưng một chiếc áo đầm đỏ dưới 300 Mỹ kim thì cũng dễ chơi chứ! Còn nhiều thứ khác nữa, bạn có thể tìm trên trang mạng “Dress Like a Star” (Trang Phục Như Minh Tinh) của công ty Faviana, và chuẩn bị vài trăm đô trong túi nhé, mặc dù mặc đồ không giống “sao” thì có lẽ cũng chẳng sao!

Côn trùng lên ngôi trong OVO của Cirque du Soleil
Ở Santa Monica, bên bờ biển California, một căn lều xanh thật lớn được dựng lên cho đủ loại côn trùng vui chơi, nhảy nhót, trườn bò, đánh nhau trên sân khấu. OVO là tên của chương trình hát xiệc tuyệt đẹp với những trang phục côn trùng nhiều màu sắc, mang ảnh hưởng lối xếp giấy origami của Nhật, như nhà vẽ kiểu Liz Vandal giới thiệu. Câu chuyện bắt đầu với một trái trứng thật to (28 bộ chiều dài, 22 bộ chiều cao), bí ẩn do một “chàng” côn trùng lạ đem đến. Tất cả côn trùng khác, nào là chuồn chuồn, kiến, bươm bướm, đom đóm, nhện, bọ chét, dế... vây quanh trái trứng, một biểu tượng cho bí mật của nòi giống, của sự cuộc sống. “Nàng” bọ cánh cam trong nhóm thấy “chàng” liền như gặp phải tiếng sét ái tình. Và rồi những màn nhào lộn, bay bổng, đi thăng bằng trên dây, tung hứng yo-yo... như vẫn thấy trong các gánh xiệc nhưng nâng lên một tầm nghệ thuật cao hơn theo tiêu chuẩn của Cirque du Soleil. Gánh xiệc để trình diễn OVO có 55 diễn viên, đến từ 14 quốc gia khác nhau. Các suất diễn từ Thứ Ba đến Thứ Năm lúc 8 giờ tối, Thứ Sáu và Thứ Bảy lúc 4 giờ chiều và 8 giờ tối, Chủ Nhật 1 giờ trưa và 5 giờ chiều, từ nay đến ngày 11-3-2012. Vé $31.50-$270.

Kim Kardashian, từ đám cưới “giả” tới chuyện thần tiên
Cô đào Kardashian đang chống lại những lời gợi ý rằng đám cưới của cô với Kris Humphrey là cưới giả mà thôi. “Nếu bạn thực sự suy nghĩ về chuyện ấy, thì đây là một quyết định kinh doanh, và tôi thực sự làm ra tất cả những khoản tiền bạc mà mọi người đang nói rằng chúng tôi đã kiếm được từ đám cưới này, và nếu là đám cưới giả, và chỉ để chiếu trên truyền hình mà thôi – tôi là một người phụ nữ làm ăn một cách thông minh kia mà, thì tôi đã tiếp tục lưu lại lâu hơn trong cuộc hôn nhân này rồi. Đây là một quyết định kinh doanh tồi tệ”. Cô đào “reality” này cho biết đã trải qua “mấy tháng khổ sở” từ khi cuộc hôn nhân đổ vỡ, nhưng cô không tự trách mình vì phải lòng yêu người ta nhanh đến thế. Kim nói: “Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể làm được chuyện ấy. Tôi là người lãng mạn hết thuốc chữa. Tôi sa vào tình yêu, và tôi nghĩ chuyện ấy có thể hữu hiệu cũng giống như những tấm gương mà tôi đã thấy”. Kim cứ tiến tới, nói rằng mình vẫn thấy lạc quan: “Tôi nghĩ rằng tôi đã học biết ra được rằng tôi thực sự cần viết ra lại câu chuyện thần tiên của mình”.

“American Idol” sắp tới là con gái của Jim Carrey?
Trong tiết mục vào hôm Chủ Nhật 22-1, cô con gái 24 tuổi phụ trách tiếp tân, của Jim Carrey, đã gây chú ý cho những vị giám khảo xem trình diễn thử của cuộc thi ca nhạc của “American Idol”. Có một sự kiện: cha cô là một siêu sao điện ảnh Hollywood, và một sự kiện khác: Cô có quen biết với nữ giám khảo “Al” Jennifer Lopez. Lopez nhắc lại cho Jane Carrey nhớ rằng hồ còn bé tí xíu, cô đã là một Fly Girl trong “In Living Color”, khi Jim Carrey đóng trong loại phim hài hước. Cô từng gây kinh ngạc và ấn tượng tốt đẹp cho các giám khảo, bằng một phiên bản ruột rà của “Something to Talk About” của Bonnie Raitt, nhờ đó cô được một tấm vé vàng tới tham dự vòng ứng thí của Hollywood. Cha cô hãnh diện khoe con gái là “tuyệt vời và kỳ diệu, và tôi không thể nào chờ cho cả thế giới hiểu được những gì cô đang có trong lòng”. “Sao” phụ sinh “sao nữ”, khán giả cứ chờ xem sắp tới đây “Thần Tượng Mỹ” sẽ là Jane Carrey hay không?

Tom Hanks thương tiếc con chó cưng chết

Thứ Năm 1-1-2012 là ngày đầu năm mọi người, nhưng thương thay, lại là hôm cuối cùng của một con vật: chú chó cưng Monty của nam tài tử Tom Hanks. Trên trang mạng của mình, siêu sao này viết: “Monty. Đôi mắt màu nâu thẫm, dáng sang trọng quí phái, con chó ngoan nhất đời. Một ngày buồn. Tạm biệt Big Boy, Hanx”. Không biết bao giờ Hanks gặp lại cục-cẩu-cưng đã đi xa thật xa, nhưng trong khi chờ đợi, anh đang đóng trong bộ phim “Extreme Loud and Incredibly Close” (Ồn quá ồn, gần quá gần), trong vai một người đàn ông bị giết chết trong trận tấn công khủng bố 9/11, để lại người vợ hiền và đứa con cưng. Bộ phim gây chia rẽ nơi giới phê bình, sau khi Hanks chia tay Monty.

Terrence Howard bay bổng với các phi công da đen
Từ bé cho đến nay, Terrence Howard vẫn ái mộ bái phục nhóm Tuskegee Airmen, tức những phi công da đen đầu tiên của Không Quân Mỹ giúp cho đất nước chống lại quân Đức Quốc Xã, trong thời kỳ Đệ Nhị Thế Chiến. Howard đóng vai trong phim “Red Tails” (Đuôi Đỏ), với chuyện phim xoay chung quanh những viên phi công gan dạn này. Ông nói: “Những người này đúng là anh hùng, mà những bậc anh hùng thứ thiệt thì chẳng bao giờ khoe khoang về chiến công của mình. Chính vì vậy mà ít người biết rằng chính họ đã góp sức vào việc cứu thế giới”. Ông kể lại: “Tôi lớn lên biết chuyện những viên phi công da đen này bắn rơi những chiếc phản lực cơ của quân Nazi. Họ lái máy bay P-51 Mustang. Đối với tôi thì Mustang khi nào cũng là phi cơ, chứ không phải là xe hơi”.

Phim “The Artist” được đề cử lãnh 10 giải Oscar
Bất chấp nhiều lời chỉ trích, phi “The Artist” (Nhà Nghệ Sĩ) đã được đề cử lãnh 10 giải điện ảnh Oscar, trong đó có giải dành cho hình ảnh quay đẹp nhất, đạo diễn và kịch bản xuất sắc nhất, chỉ thua phim “Hugo” được đề cử lãnh 11 giải. Thế nhưng hai người được đề cử của “The Artist” đã làm cho bộ phim này ít nhất trở thành một trong những tác phẩm tranh giải được ưa chuộng nhất của Oscar. Đây là bộ phim câm đầu tiên được đề cử lãnh giải dành cho hình ảnh xuất sắc nhất, do Pháp thực hiện, dù trước đó họ không có hi vọng bộ phim lại đi xa đến như vậy. Nữ diễn viên vai phụ Bérénice Bejo, người được đề cử lãnh Oscar, nói rằng bà và đạo diễn Michel Hazanavicius, cũng là người được để cử như thế, không có hi vọng bao nhiêu, về chuyện bộ phim câm này được chiếu ở Mỹ, nên đã dự định gởi mấy đĩa DVD cho những diễn viên và chuyên viên quay phim của Mỹ để họ có thể xem phim. Nhưng rồi có người nhận ra giá trị của nó: ông Harvey Weinstein đã nhập cuộc, vượt qua được chống đối chỉ trích. Bộ phim “The Artist” hấp dẫn là nhờ sự thú vị nó đem lại cho các khán giả người lớn, cũng như vì nó cho phép những người xem hưởng được sự thú vị tinh tuyền của điện ảnh, một điều mà những loại phim khác không thể mang lại được.

Chú chó “nghệ sĩ” Uggie hụt giải Oscar
Chú chó nghịch ngợm và trung thành Uggie quả thật là một “nghệ thú” đóng một vai trong phim “The Artist” (Nhà Nghệ Sĩ), làm cho hàng triệu khán giả ái mộ. Thế nhưng chú chó nổi tiếng này, từng xuất hiện trong nhiều phim trước đó, lại không ngoạm được dịp may để được lãnh giải thưởng Oscar. Chẳng là vì từ hơn 80 năm nay, Hàn Lâm Viện Nghệ Thuật Hình Ảnh và Khoa Học qui định loại bỏ thú vật ra khỏi danh sách đề cử lãnh giải. Đạo Diễn Michel Hazanavicius nói rằng bộ phim “The Artist” sẽ không đạt được tầm vóc như thế, nếu không có Uggie tham gia diễn xuất. Nhưng dù sao chú cún này cũng trúng lô an ủi, vì được đề cử lãnh giải thưởng Golden Collar, dành cho những con chó đóng phim xuất sắc nhất, và hẳn đây là mề đay xương gặm vào dễ chịu nhất cho Uggie chăng?

Justin Bieber và những ngôi sao choai choai khác vụng về thời trang
Danh ca thiếu niên Justin Bieber có thể là một thần tượng của tuổi vị thành niên và là một ngôi sao rất thành công trong ngành giải trí, nhưng về chuyện thời trang thì chẳng ra “sao” cả. Từ những chiếc quần in hình thú vật, cho tới những chiếc jacket kiểu áo nạp, phong cách trang phục hàng ngày của Bieber là một sự bùng nổ của xu hướng vụng gu ăn mặc. Mà không riêng gì Bieber, từ mấy chục năm nay nhiều ban nhạc thiếu niên đều là “tội phạm thời trang” như thế cả thôi. Thế nhưng nói chuyện hoài bão lý tưởng tương lai thì Bieber chẳng vụng chút nào, rất khéo nữa là khác. Này nhé, chỉ trong vài tháng nữa là cậu đến tuổi thành niên, giữa lúc đang cặp bồ với Selena Gomez, 19 tuổi. Nhưng Bieber nói: “Tôi muốn làm theo nhịp bước của riêng tôi”, trong đó có chuyện cậu không không để cho ca nhạc của mình dính vào những đề tài người lớn, như tình dục, ma túy và chửi thề. Vụng thời trang mà sang ước vọng như thế mới là Bieber chứ, phải không cậu nghệ sĩ tôn danh ca Michael Jackson làm thần tượng đại ca của mình?

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT