Thể Thao

Trận Clasico ở Miami

Saturday, 29/07/2017 - 10:39:55

Có điều, đây là trận người ta cần làm cho thật ầm ĩ và ồn ào. Bởi thế mà giữa hai hiệp thì lại có chuyện xưa nay chưa từng có trong bóng đá là có màn phụ diễn múa hát.

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Bảy có trận áp cuối của giải International Champions Cup (ICC), giữa Barcelona với Real Madrid mà giới truyền thông quảng cáo ầm ĩ là "trận Clasico ngoài đất Tây Ban Nha."

Kể ra thì cũng đúng bởi trước hết cứ mỗi lần cặp này đụng trận với nhau trong khuôn khổ nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu La Liga bên Tây Ban Nha là, sau một quá trình đằng đẵng từ cả mấy chục năm nay, người gọi nó là thuộc loại "cổ điển" giữa hai đội bóng đá nổi tiếng nhất của Tây Ban Nha và thế giới.

Và đây là lần đầu tiên có trận "Clasico" ngoài đất Tây Ban Nha, trong khuôn khổ một cuộc thi đấu thực chất là thân hữu nhưng có cái cúp do một nhóm tư nhân kinh doanh tổ chức. Chỉ thiếu sót có mỗi một điều là trong khi đội ngũ của Barceloan có đầy đủ bộ ba Messi, Suarez và Neymar thì Real Madrid vắng Ronaldo vì thứ Hai cu cậu sẽ phải đi hầu tòa về tội trốn thuế do khai báo thu nhập không rõ ràng!

Nhưng trước hết là vài tin tức nổi bật trong ngày!

Trời chưa sáng trong ngày thứ Bảy trên đất Mỹ thì bên Singapore, cũng thứ Bảy nhưng vào chiều tối, đã có trận cũng giải ICC giữa Chelsea là đội hạng nhất của Premier League với Inter Milan hạng 7 trong nhóm Serie A bên Ý. Kỳ này Inter Milan làm ăn có vẻ khấm khá ở Singapore. Nó thắng Lyon của nước Pháp 1-0, thắng Bayern Munich vô địch Bindeliga của Đức với tỷ số 2-0, và trong ngày thứ Bảy đã thắng Chelsea 2-1.

Trận Inter đấu với Chelsea chỉ có sự khác biệt so với hai trận kia cũng như tất cả những trận nó đấu từ xưa đến nay ở bàn thua vào phút thứ 74 do chính cầu thủ Kondogbia của nó đá quả banh vào lưới phe mình! Mà cú sút lọt lưới đó cũng chẳng giống bất kỳ một bàn thua thuộc diện "phe ta hại phe mình" nào trong lịch sử bóng đá!


Bàn thắng đầu tiên của Jovetic cho đội Inter Milan trong trận giải ICC với Chelsea tại Singapore ngày 29/7.

Quả banh đang ở tuốt luốt ngoài xa cách khung thành cả 35 mét. Tình hình vô sự đến cái mức tay thủ môn Padelli cũng mon men ra gần ranh cấm địa để quan sát. Thế rồi Kondogbia muốn đá thoát quả banh đi cho khỏi bị tay cầu thủ Chelsea nó quấy rầy cho nên sút vòng cung quả banh trở về khung thành của mình. Cu cậu không để ý là thủ môn Padelli không có đứng ngay khung thành.

Padelli thấy banh bay vòng trở về khung thành của mình thỉ hoảng vía đuổi theo, nhưng đuổi chừng chục bước thì chả hiểu sao lại đứng khựng lại một giây nhìn đường bay của banh, rồi tính toán sao đó ù té chạy tiếp về góc trái khung thành, nơi quả banh đang theo đường vòng cung của nó mà rơi xuống. Padelli về kịp đến nơi, bay lên để đỡ thì banh đã thoát được mấy ngón tay của đương sự để lọt êm ru vào lưới!

Xét về mặt sự kiện hấp dẫn nhất trong ngày thứ Bảy thì có lẽ đấy là chuyện hấp dẫn nhất.

Sau đó thì đến trận tứ kết giải Euro Nữ 2017 bên Hòa Lan giữa Hòa Lan với Thụy Điển. Hòa Lan thắng 2 bàn trắng, và Thụy Điển chuẩn bị khăn gói trở về nước. Lẽ ra còn trận tứ kết thứ hai giữa Đức với Đan Mạch nhưng do thời tiết xấu cho nên được lời lại qua ngày Chủ Nhật.


Lieke Martens (trái) và Loes Geurts của đội Hòa Lan reo mừng sau khi thắng Thụy Điển 2-0 ở tứ kết Euro Nữ 2017 tại Hòa Lan ngày 29/7.

 

Ở London thì có hai trận của giải Emirates Cup do Arsenal tổ chức, với bốn đội tham dự là Arsenal, Sevilla, Leipzig và Benfica. Arsenal thắng Benfica 5-2; Sevilla thắng Leipzig 1-0.

Chủ Nhật còn trận giữa Arsenal với Sevilla và Leipzig với Benfica nữa là dứt! Một cái giải thuộc loại "mua vui được vài trống canh" như giải Tournament Of Nations của hiệp hội bóng đá nữ xứ Mỹ này vậy!

Xong mấy trận bên Âu châu đó thì trước trận "Clasico" còn có trận giữa Manchester City với Tottenham Hotspur. Cũng giải ICC. Mùa bóng vừa rồi Tottenham đứng nhì trong Premier League, Man C đứng hạng 3. Trong ngày thứ Bảy này thì hạng ba Man C thắng hạng nhì Tottenham 3-0!


Olivier Giroud của Arsenal ghi bàn thắng thứ 4 cho đội trong trận giải Emirates Cup tại London với Benfica ngày 29/7.


Gabriel Jesus của Manchester City sút quả banh giữa hai cầu thủ Tottenham trong trận giải ICC giữa hai đội ngày 29/7 tại sân bên Tennessee.

  

Trận Clasico

Và thế là đến trận cuối trong ngày là trận "Clasico"!

Ồn ào, ầm ĩ vô cùng tận! Kênh truyền hình ESPN bỏ ra nguyên một tiếng đồng hồ trước trận đấu để mấy tay bình luận bóng đá xúm nhau lại vừa bình luận vừa tán gẫu về những gì có liên quan gần xa, xưa và nay, đến một trận "Clasico" như thế này! Cùng lúc thì các hình ảnh làm nền cho cuộc tán gẫu đó là những gì diễn ra ở vòng quanh sân đấu Rock Stadium tại Miani, Florida!

Có cảnh một chiếc xe hơi của một fan đội Barcelona; xe sơn màu theo màu áo của đội Barcelona, và bảng số có mỗi chữ Messi!


Xe của một fan Barcelona đậu bên ngoài bãi đậu xe của sân đấu Rock Stadium ở Miami ngày 29/7 trước trận "Clasico".

Sau một tiếng mào đầu như vậy trận đấu mở màn trước 66,104 khán giả được chia ra làm hai phe quanh khán đài với màu áo trắng đội Real Madrid và màu áo đỏ nâu sọc xanh dương của Barcelona.

Tưởng hấp dẫn, gay cấn cỡ nào... Vừa được một phút thì Neymar đau chân phải tạm rời khỏi sân. Trận đấu tiếp tục chưa đầy hai phút nữa thì Messi đã ghi ngay một bàn thắng.

Đến phú tthứ 7 thì Rakitic của Barcelona ghi thêm một bàn. "Clasico" có nghĩa là đồng cân đồng lạng loại thứ dữ đấu với nhau, mà đồng cân đồng lạng kiểu như vậy thì đám fans của Real Madrid quanh khán đài chỉ có nước "độn thổ" cho đỡ ngượng với đám fans của Barcelona bên cạnh!

May sao mà phút thứ 14 thì Kovacic của Real gỡ được một bàn. Để rồi đến phút thứ 36 thì Asensio của Real ghi được thêm một bàn nữa. Với tỷ số 2-2 cho đôi bên trước khi dứt hiệp 1 thì ai nấy đều hy vọng là qua hiệp 2 sẽ thú vị hơn.

Có điều, đây là trận người ta cần làm cho thật ầm ĩ và ồn ào. Bởi thế mà giữa hai hiệp thì lại có chuyện xưa nay chưa từng có trong bóng đá là có màn phụ diễn múa hát; (thực ra thì chỉ có ca sĩ Mark Anthony hát theo ban nhạc thôi, nhưng thời nay người ta không chỉ hát mà vừa hát vừa múa may quay cuồng như ta vẫn quen mắt)!

Để rồi vào hiệp 2, mới được 5 phút thì Barcelona hưởng cú đá tự do bên ngoài góc trái làn ranh cấm địa Real Madrid. Messi đứng ra sút vào hướng đám đông tụ tập trước khung thành. Cánh phòng ngự của Real Madrid canh phòng thảm hại đến độ banh đến chân Gerard Piqué của Barcelona hầu như không có chiếc áo trắng nào bên cạnh. Anh chàng cao kều này chỉ việc đá nhẹ quả banh vào lưới, và Barcelona lại gác Real Madrid 3-2!


Bàn thắng quyết định của Gerard Pique vào phút thứ 50 trong trận Clasico ở Miami ngày 29/7.

 

Có điều căn bản này khiến tỷ số đó được giữ nguyên cho đến dứt trận đấu:

Hễ banh vào chân một cầu thủ Barcelona thì người xem có thể tin tưởng là nó sẽ được chuyền qua chuyền lại đến nơi đến chốn; ngược lại banh mà đến chân một cầu thủ Real Madid, ngoại trừ một vài người như Marcello hay Carvajal, thì khó biết số phận của nó sẽ ra. Kế đó, banh trong chân Barcelona mà vượt qua được khu vực giữa sân để tiến về hướng khung thành Real Madrid thì người ta dễ thấy mức độ nguy hiểm; ngược lại thì không được như vậy!

Barcelona có banh trong chân trung bình 62% thời gian trận đấu thì Real Madrid còn banh đâu nữa để mà đá, tuy trong hiệp 2 đội này vẫn có khá nhiều phen có cơ hội để thủ hòa, và thậm chí thắng, thế nhưng đám phòng vệ của Barcelona làm ăn rất hữu hiệu. Mà vắng Ronaldo, nói gì thì gì, phe Real Madrid vẫn khó mà địch lại Barcelona nếu như cặp Benzema và Bale không có Ronaldo phối hợp.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT