Thể Thao

Trận Clasico: một ngày thê thảm cho Real Madrid

Saturday, 21/11/2015 - 10:28:17

Nhưng rồi hôm nay “không phải là ngày” của Real Madrid; và ấy là mãi đến phút thứ 55 của hiệp 2 thì HLV Enrique của đội Barca mới cho Messi ra sân để thay Rakitic.

Bài THANH NGUYỄN

Ngày thứ Bảy ở Âu châu có tất cả 16 trận banh. Premier League bên Anh có 6 trận, Ligue 1 bên Pháp có 1 trận, Bundesliga bên Đức có 6 trận, Serie A bên Ý có 1 trận và La Liga bên Tây Ban Nha có hai trận, trong đó đó trận “Clasico” giữa Real Madrid với Barcelona.

Martin Skrtel của Liverpool làm bàn thắng thứ 4 trong trận Liverpool thắng Manchester City 4-1. (Michael Regan/Getty Images)



Đôi dòng trước tiên về 14 trận ngoài Tây Ban Nha. Sáu trận bên Anh thì ba trận đáng chú ý nhất là trận giữa Manchester City với Liverpool, trận giữa Arsenal với West Brom và trận giữa Manchester United với Watford. Lý do: Trước trận đấu hôm nay thì Manchester City đứng đầu bảng, Arsenal đứng hạng Nhì và Manchester United đứng hạng tư.

Mà cho dù không là nhất, nhì, ba, tư gì đi nữa thì bề nào cho đến giờ này ba đội vừa nêu cùng với đội Leicester vẫn quanh quẩn trong nhóm 5 đội đứng đầu bảng. Anh đương kim vô địch của mùa bóng năm rồi là Chelsea thì miễn bàn vì từ đầu mùa năm nay cho đến giờ thì đã tụt xuống hạng 15, và cho dù hôm nay thắng Norwich City 1-0 ở sân nhà Stamford Bridge thì vẫn đứng hạng thứ 15 vì chuyện ăn thua giữa 14 đội đứng trên vẫn không cho phép Chelsea nhích lên được.

Kết quả là Manchester United thắng Watford 2-1, Arsenal thua West Brom 1-2 và, thú vị hơn cả, Liverpool của huấn luyện viên người Đức Jurgen Klopp hạ anh đầu bảng là Manchester City với tỷ số đậm đà 4-1. Thành thử Manchester City đang từ đầu bảng tụt xuống hạng ba, (Leicester City leo lên thay thế ở nhạng Nhất sau khi thắng Newcastle 3-0), Manchester United leo lên hạng nhì, và Arsenal đang từ hạng nhì tụt xuống hạng tư.

Ác liệt nhất là trận giữa Livepool với Manchester City tại ngay sân nhà của M.C, thế mới là đáng nói! Cuối tuần trước, Liverpool để thua Crystal Palace 1-2 vào những giây phút cuối của trận đấu cho nên ông Klopp nhà ta bực lắm! Ông cằn nhằn với đội mình sau đó là “từ phút thứ 84 của trận đấu đến phút thứ 93 (ông giả định có thêm 3 phút phụ trội) thì các cậu có thể làm tám bàn thắng nếu như mình muốn”; ý là chớ nên coi thường những phút cuối cùng.

Kỳ này đội Livepool hẳn tâm niệm kỹ lời dặn dò của “Thầy” cho nên đến phút thứ 82 thì Martin Skrtel người Slovakia của của đội bèn làm luôn bàn thắng thứ 4 cho chắc ăn! Bởi thế mà liền ngay đấy thì ông Klopp nhe răng, toét miệng cười rạng rỡ và ôm chầm lấy mấy anh phụ tá, trong khi HLV Pellegrini người Chile của Manchester City, hai tay bó gối, ngồi ngả người ra ghế, mắt lim dim như thể đang mường tượng xem sau trận đấu thì đội mình sẽ tụt xuống hạng mấy!

Có điều là Liverpool có động cơ tâm lý thúc đẩy mình thắng cho đỡ bực tức vì cậu Raheem Sterling của Liverpool thì cuối mùa Hè vừa rồi qua đầu quân cho Manchester City với cái giá rất cao cho nên nay thấy “đứa trở cờ” nó đấu trong phe địch thì Liverpool càng sôi máu! Nhưng cạnh đấy thì cũng có màn “hài hòa” ở chỗ là cậu Yaya Touré người Ivory Coast bên đội Manchester City thì lại có người anh ruột là Kolo Touré trong đội ngũ của Liverpool! Yaya chạy trung vệ trong khi Kolo đứng hậu vệ cánh giữa cho nên hai anh em có rất nhiều dịp để mặt đối mặt, cẳng giáp cẳng với nhau. Nhưng thắng lớn thì thắng lớn, mà đứng hạng 9 thì Liverpool hiện vẫn đứng hạng 9.

Trong khi đó thì đội hạng nhất bên Ligue1 là Paris Saint Germain có ra quân và tiếp tục thắng để tiếp tục vẫn đứng hạng nhất. Bayern Munich cũng có ra quân phía Bundesliga, vẫn tiếp tục thắng và đứng đầu bảng. Chỉ có Juventus của Serie A thì hôm nay chưa đấu; phải chờ đến Chủ Nhật, tuy là đương kim vô địch bên Ý mùa bóng này vẫn lẹt đẹt ở hạng 7.


Luis Suarez, bên trái, người làm 2 bàn thắng trong trận Clasico, Barcelona thắng Real Madrid 4-0. (Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Trận Clasico ở Madrid

Trong thế giới bóng đá quốc tế thỉnh thoảng cũng có trận giữa đội này với đội kia người ta nhại danh xưng “Clasico” nhưng cứ theo truyền thống thì chỉ có khi nào Real Madrid với Barcelona bên Tây Ban Nha đụng độ với nhau thì người ta mới gọi đấy là trận “Clasico,” hiểu theo nghĩa là loại trận đấu “truyền thống,” coi như “kinh điển.” Cũng bởi thế mà, chả biết anh phóng viên tường thuật thuật trận đấu được hệ thống truyền hình phát đi khắp thế giới đã lấy số liệu từ đâu mà xác định như đinh đóng cột là có đến “sáu trăm triệu người khắp thế giới” đang đổ dồn con mắt vào các màn hình lớn bé.

Real Madrid hôm nay là đội chủ nhà tại sân Bernabeu trong khi Barcelona là đội khách từ miệt Đông Bắc kéo về thủ đô. Khán đài chứa được trên 70,000 người thì cũng có ngần ấy khán giả; hầu hết là dân quanh vùng thủ đô chứ còn phe đi theo ũng hộ đội Barcelona chỉ có khoảng 500 người, ngồi tập trung nơi cuối mặt sân phía Nam. Messi bị thương từ ngày 26 tháng 9 khi đi đấu giải Copa America ở Chile cho nên nay mới có mặt ở sân, tuy hiệp 1 thì cậu ta chưa tham gia mà chỉ có Neymar với Suarez chạy tiền đạo.

Phía Real Madrid thì có bao nhiêu đại pháo, trung, đại, tiểu liên gì đều cho ra sân tuốt: Ronaldo, Bale, Benzema, Ramos, Marcelo, Kroos, James Rodriguez, v.v.. Trên một mặt khán đài có giăng ngang một lá cờ Pháp rộng không dưới 100 mét vuông, và bắt đầu trận đấu ai nấy từ trên sân cho đến khắp bốn phía khán đài đều đứng nghiêm chỉnh, dành một phút tưởng niệm các nạn nhân của đợt khủng bố vừa qua tại Paris. Có điều là người ta chỉ cho phát nhạc độc tấu piano một bài gì đấy chứ không cùng nhau hát vang bài quốc ca của Pháp như cánh Premier League bên Anh họ làm.

Nhưng rồi hôm nay “không phải là ngày” của Real Madrid; và ấy là mãi đến phút thứ 55 của hiệp 2 thì HLV Enrique của đội Barca mới cho Messi ra sân để thay Rakitic.

Tình hình suốt trận đấu là như sau: Real Madrid đấu rất cật lực thế nhưng đường banh không được tinh xảo như phe Barca. Real Madrid chuyền banh, giữ banh không lại Barca, và nhất là không chính xác bằng. Real dàn đội hình theo 4-3-3 với Ronaldo, Benzema và Bale chạy tiền đạo trong khi Barcelona dàn quân theo 4-4-2, chỉ để cho hai cậu Neymar với Suarez chạy tiền đạo. Nhưng hai cậu này thì hóa ra lại lợi hai hơn 3 cậu kia! Cứ mỗi lần Real Madrid kéo quân ào ào về phía khung thành của Barcelona thì đến giây phút chót là như tịt ngòi; trong khi mỗi lần banh được chuyền về hướng cánh phải hay cánh trái của Real Madrid với Neymar chạy bên cánh trái hoặc Sergio Roberto chạy bên cánh phải là y như rằng Real Madrid gặp nguy khổn!

Chưa chi, vào phút thứ 11, cũng cái kiểu đưa banh như thế mà Suarez đã làm bàn. Qua phút thứ 39 thì đến phiên Neymar làm bàn. Hiệp 1 kết thúc với 2 phút phụ trội và Barca đã gác Real 2 bàn trắng.
Qua hiệp 2, phút thứ 53, Iniesta của Barca làm bàn thắng thứ 3. Hai phút sau, Rakitic ra, Messi vào thay.
Phút 68, Real phản công, Ronaldo một mình chạy theo banh đến trước khung thành, sút nhưng thủ môn người Chile là Bravo của Barca bắt được banh. Phút thứ 74, banh lại trong vùng cấm địa của Real và cũng lại Suarez sút lọt lưới. Barca gác Real 4 bàn trắng.

Phút thứ 80, banh được chuyền vào trước cấm địa Barca, Benzema của Real đánh đầu đúng hướng nhưng Bravo lại đỡ được. Phút thứ 83, như thể chưa đủ khổ, Isco của Real lại bị cái thẻ đỏ, ra khỏi sân! Phút thứ 88, từ cú phạt góc, Ronaldo đánh đầu quả banh thẳng vào khung thành nhưng Bravo cũng lại bắt được. Phút thứ 89, banh trong cấm địa Barca; đến phiên Bale sút đúng hướng nhưng Bravo cũng lại bắt được.

Trọng tài cho thêm 4 phút phụ trội nhưng không ai xem trận đấu từ đầu mà có thể nghĩ Real sẽ gỡ gạc được gì. Người xem dễ hồi hộp không biết trong 4 phút phụ trội đó thì Real Madrid liệu có thua thêm bàn thứ 5 hay không. May sao mà Real chỉ thua Barca trong trận Clasico này có “mỗi” 4 bàn trắng! Bõ công chờ đợi cho các fans” của đội Barca từ cả hơn một tháng nay. Không bõ công tí nào cho đám “fans” của Real Madrid ở sân Bernabeu cũng như ở khắp năm châu! Thể nào cũng lại có anh nhà báo bên Tây Ban Nha bắt đầu “ngứa bút” nêu câu hỏi xem chừng nào thì đám chủ nhân của Real Madrid lại tính chuyện để cho HLV Benitez nghỉ việc!

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT