Thể Thao

Trận Clasico: Barcelona hạ Real Madrid 3-2

Monday, 24/04/2017 - 11:22:50

Thế rồi phút thứ 72, tuy Real Madrid vẫn đấu ở thế thượng phong nhưng Barclona phản công, banh đến trước làn ranh cấm địa, trung vệ Rakitc sút lọt lưới. Barcelona gác R.M. 2-1.

Bài THANH NGUYỄN

Trận Clasico giữa Real Madrid với Barcelona bên Tây Ban Nha mà thiên hạ chờ đợi cả tháng nay thì trong ngày Chủ Nhật đã diễn ra tại sân Bernabeu của đội Real Madrid ở thủ đô Madrid. Barcelona đã phải kéo quân từ tuốt miệt Đông-Bắc, xa 623 cây số đường bộ, xuống sân của Real Madrid để đấu.

Mấy ngày liền trước trận đấu, báo chí Tây Ban Nha không ngớt bàn tán trường hợp của tay cầu thủ Neymar bị kỷ luận bởi hiệp hội bóng đá TBN, không được đấu 3 trận nội bộ, mà đây sẽ là một trong những trận không được đấu. Đội Barcelona tìm cách hoãn binh sau khi kháng án không thành công lên hiệp hội bóng đá, xin được kháng án tiếp lên Tòa Trọng Tài về Thể Thao.


Bàn thắng thứ 2 của riêng Messi, áo đỏ thứ nhì từ bên phải, trong trận Clasico ngày 23 tháng 4 ở sân Bernabeu với Real Madrid. (Getty Images)

Hôm thứ Sáu Tòa này tuyên bố là chờ cho đến ba giờ chiều nhưng không nhận được đơn từ gì hết cho nên các quan tòa đã kéo nhau ra về. Nhưng sau đấy thì lại có tin hôm thứ Bảy là Tòa đã nhận được đơn từ của Barcelona vào giờ chót thế nhưng chánh án tìm cách liên lạc với hai thẩm phán khác mà không được vì các thẩm phán đã đinh ninh là sự việc đã được giải quyết và tay Neymar vẫn phải chịu kỷ luật.
Không tìm ra đồng hai nghiệp để cùng họp bàn xét xử, nhưng tòa Trọng Tài cũng gửi một văn thư cho Barcelona nói rằng xét hay chưa xét thì Neymar vẫn hẵng cứ phải chịu kỷ luật cái đã. Đội trưởng Enrique của Barcelona bèn dở trò chiến tranh cân não, thông báo là vẫn cho Neymar đi theo đoàn, rồi việc có cho cậu ta ra sân hay không sẽ tính sau. Tất cả các giới chuyên môn đều cùng một lập luận là làm như vậy thì tức là Enrique đùa với lửa; bởi có gì thì cả Neymar lẫn Barcelona sẽ phải gánh chịu kỷ luật nặng hơn.
Rốt cuộc thì ngay trước trận đấu không có bóng dáng Neymar trong đoàn. Điều vừa nêu là quan trọng bởi đội Real Madrid cho biết là Bale đã lành lặn trở lại và Real Madrid sẽ có đủ bộ ba BBC, Bale, Benzema, Cristiano (Ronaldo) trong khi Barcelona muốn đối địch với Real thì cần có đủ bộ ba MSN, Messi, Suarez và Neymar. Đội Barcelona rất cần bộ ba được mệnh danh là "Chĩa Ba Tử Thần" đó để đối địch với Real Madrid tại sân nhà của phe này!


Lionel Messi (giữa) được hai đồng đội tán thưởng ngay sau ghi ghi bàn thắng thứ nhất cho đội mình ở trận Clasico ngày Chủ Nhật. (Gonzalo Arroyo Moreno/ Getty Images)

Số khán giả quanh sân Bernabeu trong ngày Chủ Nhật không dưới tám mươi nghìn người. Phần đông đều mặc sắc phục màu trắng là màu áo của Real Madrid khi đấu tại sân nhà. Các biểu ngữ rộng mênh mông được thả xuống khắp nơi. Một biểu ngữ mang phù hiệu của Real Madrid được thả xuống trong khoảng năm, bảy phút trước khi trận đấu mở màn và nó có kích thước rộng đến độ che gần hết mặt khán đài phía sau một khung thành.


Ramos áo trắng của Real Madrid đốn ngã Messi và ngay sau đó bị đuổi ra khỏi sân với cái thẻ đỏ trong trận Clasico Barcelona-Real Madrid ngày 23 tháng 4. (Getty Images)

Tình hình trước trận đấu là như sau: Real Madrid đứng đầu bảng La Liga với 75 điểm sau khi đã đấu hết 31 trận. Barcelona đứng nhì với 72 điểm sau khi đã đấu xong 32 trận.

Không có Neymar thì Barcelona cho thay vào đấy tiền đạo Paco Alcacer là cậu lần đầu tiên tham gia một trận Clasico.

Bước vào trận, đội Real Madrid làm chủ tình tình trông rất rõ. Barcelona cần thận trọng vì họ đấu ở sân người là một, và hai là họ thiếu một tiền đạo nòng cốt mà thời gian vừa qua xem ra còn lợi hại hơn cả Messi lẫn Suarez. Do đó mà vắng Neymar thì bao nhiêu trách nhiệm đổ dồn lên vai cặp Messi và Suarez.
Real Madrid cụ thể hóa thế thượng phong của mình với bàn thắng đầu tiên của trận đấu vào phút thứ 28. Từ một cú phạt góc bên cánh trái cấm địa Barcelona do Toni Kroos sút, cầu thủ Barcelona đánh đầu cho quả banh văng tuốt ra xa, trước làn ranh cấm địa. Chẳng may cho Barcelona là banh đến chân Marcelo của Real Madrid. Anh này sút quả banh trở ngược vào hướng trước khung thành. Ramos, nơi cánh trái trước khung thành (Ronaldo ngay bên cạnh) nhảy lên vung chân sút. Banh trúng vào cột gôn bên trái, văng qua mé phải bên kia khung thành, gặp Casemiro của R.M. ngay đấy, Casemiro sút chéo vào lưới.
Nhưng chỉ 4 phút sau, trong khi Real Madrid hăm mở tấn công thì Barcelona phản công chớp nhoáng; banh trong chân cầu thủ Barcelona trước cấm địa R.M. Messi đón được banh của đồng đội, luồn lách trong cấm địa, lựa thế sút lọt lưới. Đôi bên hòa nhau 1-1.

 
Vẻ mặt thất vọng của Ronaldo trong trận Clasico ngày 23 tháng 4 khi Real Madrid thua Barcelona 2-3. (Getty Images)

Phút thứ 37, Bale bị thương nơi chân phải rời khỏi trận. Ông Zidane đưa Asensio ra thay.
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-1.

Qua hiệp 2 phe Real Madrid vẫn ở trong thế lấn lướt Barcelona thế nhưng trận đấu càng diễn tiến thì lòi ra một sự thực là cầu thủ Real Madrid, kể cả Benzema, Ronaldo không lợi hại khi có banh trong chân bằng Messi, Suarez và cả những người khác nữa chứ không riêng gì hai cầu thủ hàng đầu kia. Trước khung thành mà Messi sút là người ta dễ có "linh tính" là quả banh sẽ lọt lưới, còn Ronaldo hay Benzema mà sút thì không chắc. Lợi hại nhất, đáng tin cậy nhất trong hàng ngũ Real Madrid là hậu vệ Marcelo và hai trung vệ Kroos với Modric.

Ronaldo sút những cú đáng kể nhất suốt trận đấu thì hoặc là lệch hướng, hoặc là thẳng vào hướng thủ môn, tức không lấy gì làm nguy hiểm. Thậm chí có một thời điểm già nửa hiệp 2, Asensio từ bên cánh trái cấm địa Barcelona chuyền banh ngang qua trước mặt khung thành cho Ronaldo, cậu này đón được banh cách mặt khung thành không quá 5 mét, ấy vậy mà vẫn không sút nên thân,để cho thủ môn Ter Stegen chận bắt được banh!

Thế rồi phút thứ 72, tuy Real Madrid vẫn đấu ở thế thượng phong nhưng Barclona phản công, banh đến trước làn ranh cấm địa, trung vệ Rakitc sút lọt lưới. Barcelona gác R.M. 2-1.

Tình hình đã bất lợi cho Real Madrid thì phút thứ 76, đội trưởng kiêm hậu vệ Sergio Ramos đốn ngã Messi một cách vừa trái phép vừa thô bạo. Trọng tài Hernandez chìa ngay cái thẻ đỏ, đuổi Ramos ra khỏi sân. Ramos là một trong những cầu thủ Tây Ban Nha chiếm kỷ lục về thẻ đỏ từ xưa đến nay! Barcelona có thể không có Neymar đấy, nhưng vào thời điểm đó thì Real Madrid vừa không có Bale vừa mất đi một người!

Tám mươi nghìn khán giả quanh sân đã cầm chắc phần thua về phía Real Madrid ở lúc đó thì phút thứ 85, từ cánh phải cấm địa Barcelona hậu vệ Marcelo của Real chuyền ngang quả banh qua trước khung thành cho James Rodriguez vừa được ông Zidane cho ra sân. James nhanh mắt nhanh chân, tức là ngon lành hơn Ronaldo, sút quả banh lọt lưới. Đôi bên hòa nhau 2-2.

Còn 5 phút kết thúc trận đấu, nếu như Real Madrid tìm cách phòng ngự cho chắc, không cứ nhất thiết muốn thắng thì cho dù hòa nhau Realvẫn đứng đầu bảng, vẫn hơn Barcelona 3 điểm. Đàng này trọng tài cho thêm 2 phút phụ trội, phút thứ 91, Barcelona lại có banh trước cấm địa Real Madrid. Messi có banh từ trước làn ranh cấm địa chứ nào phải cận khung thành gì cho cam; nhưng Messi rõ ràng hơn Ronaldo xa ở những tình thế như thế này. Cậu ta sút chính xác vào góc phải bên trong khung thành R.M. Bảng tỷ số vừa ghi Barcelona gác Real Madrid 3-2 thì trọng tài cũng vừa kịp xem lại đồng hồ đeo tay và thổi hồi còi dứt trận đấu.

Thua Barcelona, Real Madrid nay đồng số điểm 75 với đội kia nhưng Barcelona leo lên đầu bảng nhờ số bàn thắng trội hơn. Barcelona đấu xong 33 trận. Real Madrid đấu xong 32 trận. Barcelona còn 5 trận trước khi dứt mùa bóng. Real Madrid còn 6 trận. Bài toán cho đến giờ này hết sức giản dị: Real Madrid thắng cho được 6 trận còn lại thì nó sẽ đoạt giải vô địch La Liga năm nay. Thua hay hòa với ai khác một trận nào đấy nữa là mó sẽ mở đường cho Barcelona đoạt giải! Chừng đó sẽ lại có chuyện ngựa về ngược! (tn)


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT