Thể Thao

Trận Bayern Munich với Leipzig tranh nhau đứng đầu Bundesliga

Wednesday, 21/12/2016 - 07:48:14

Huấn luyện viên Hasenhuttl của Leipzig chẳng buồn nhìn cú sút của Lewandowski, quay vào phía ghế ngồi nơi bìa sân, thò tay lấy chai nước, uống một hớp và khẽ lắc đầu!


Cầu thủ Yussuf Yurary Poulsen áo đen của Leipzig tranh banh với Philp Lamm của Bayern Minich trong trận ngày 21 thán 12 tại sân Allianz Arena ở Munich.

Trận ngày 21 tháng 12 tại sân Allianz Arena ở Muninh, hai đội Bayern và Leipzig trong phút mặc niệm các nạn nhân vụ khủng bố tại thủ đô Berlin.

Trọng tài Felix Swayer đuổi tiền đạo Emil Forsberg của đội Lepzig ra khỏi sân với cái thẻ đỏ trong trận với Bayern Munich tại sân Allianz Arena ngày 21 tháng 12.

Robert Lewandowski của Bayern Munich ghi bàn thắng thứ 3 cho đội mình bằng cú phạt đền trong trận Bayern thắng Leipzig 3-0 ở sân Allianz Arena ngày 21 tháng 12.

Cầu thủ áo đỏ của Bayern với 3 cầu thủ của đội Leipzig chẳng khác gì như trong một màn vũ ở trận giữa hai đội tại sân Allianz Arena ngày 21 tháng 12) .

 

Trận Bayern Munich với Leipzig tranh nhau đứng đầu Bundesliga

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Tư 21/12, Giáng Sinh đã gần kề. Premier League bên Anh không có trận gì khác ngoài trận vòng loại giải FA Cup của hiệp hội bóng đá toàn quốc, nhưng trận ngày này là giữa hai đội của nhóm câu lạc bộ bóng đá hạng thấp.

La Liga bên Tây Ban Nha cũng tình trạng tương tự, và chỉ có trận giải Copa Del Rey của toàn hiệp hội bóng đá nhưng là trận giữa Barcelona của La Liga với Hercules là đội thuộc nhóm câu lạc bộ bóng đá hạng bên dưới; ai thắng ai thua thì chỉ cần xem vai vế đôi bên là tự khắc thấy rõ hậu vận của mỗi bên.

Ligue 1 bên Pháp có một lúc 10 trận nhưng trận đáng xem là giữa Paris Saint Germain với FC Lorient để coi xem PSG có thắng mà được thêm 3 điểm rồi nhích lên trên được tí nào hay không. Kết quả là nó thắng Lorient 5-0, thêm được 3 điểm nhưng vẫn đứng hạng 3 với 39 điểm trong khi anh đầu bảng là Nice hòa Bordeaux 0-0 vẫn đứng đầu nhưng với 44 điểm. Còn Monaco thắng Caen 2-1 cho nên vẫn đứng nhì nhưng với 42 điểm, kém Nice có 2 điểm, trong khi PSG vẫn còn kém Nice đến 5 điểm, tuy anh huấn luyện viên người Tây Ban Nha là Unai Emery đứng dưới mưa xem đội mình thắng thì cũng đỡ lạnh gáy hơn trận hôm vừa rồi thua Guingamp 1-2!

Serie A bên Ý có trận duy nhất giữa Inter Milan với Lazio. Inter thắng 3-0 thế nhưng vẫn đứng hạng 6; Lazio tuy thua nhưng vẫn đứng hạng 4.

Bởi vậy mà nhìn chung thì chỉ có trận giữa Bayern Munich với Leipzig bên Đức trong số 5 trận ngày này là đáng kể hơn cả vì hai đội này đấu trận thứ 16 và trước khi vào trận thì Bayern đứng đầu bảng với 36 điểm, Leipzig đứng nhì với cùng số điểm 36 nhưng kém hạng vì kém tổng số bàn thắng.

Cách đây khoảng ba bốn tuần thì Hertha Berlin đứng đầu bảng, Leipzig đứng nhì, Bayern đứng hạng ba, thế nhưng sau hai trận gần đây nhất thì nhờ thắng liên tục, Bayern đã vượt lên được hai anh kia. Và Bayern với Leipzig đều quyết tâm ra sức để bên nào thêm được 3 điểm thì đứng hẳn trên đầu bảng với 3 điểm sai biệt.

Trong ngày, với năm trận của Bundesliga thì đội ngược Bắc, đội xuôi Nam, về hướng Đông hướng Tây gì đấy là tùy trường hợp. Riêng đội Leipzig thì từ khoảng giữa nước Đức kéo nhau xuống Munich, cận biên giới với Áo bên miệt Đông và Thụy Sĩ bên hướng Tây, để đấu với Bayern tại sân Allianz Arena của đội này. Hai anh đồng điểm ở đầu bảng mà giáp trận thì hẳn nhiên là đầy hứa hẹn, tuy chẳng ai áng chừng được xem trận đấu là gay cấn cỡ nào bởi 15 trận trước ngày thứ Tư thì cả đôi bên đều đấu với ai đâu khác chứ chưa đấu với nhau trận nào! Chỉ biết là suốt thời gian đó thì Leipzig cứ đứng trên Bayern trong bảng của Bundesliga cho nên ai nấy đều nghĩ rằng trận này phải là một trận cực kỳ gay cấn!

Vì thế mà ngày Giáng Sinh đến nơi, buổi chiều tối mùa Đông tại sân Allianz Arena là đông nghẹt khán giả; bốn phía khán đài có chỗ cho 75,000 người. Trời lạnh căm, 33 độ F, 1 độ C; ai nấy quanh sân đều trang phục mùa đông kín như bưng. Đám cầu thủ dự bị ngồi bên bìa sân đều trùm chăn từ bụng xuống chân. Cầu thủ đôi bên đều mặc quần cụt nhưng áo dài tay. Riêng trọng tài thì giỏi chịu lạnh hay trước sau gì cũng phải chạy theo đám cầu thủ cho nên vẫn quần cụt và áo cộc tay.

Sân Allianz Arena là một sân hết sức đồ sộ, có mái che thuộc loại có thể kéo ra kéo vào nếu như trời mưa lớn hoặc có tuyết rơi. Trời lạnh, người ta đã kéo mái vào, ấy thế mà sương lạnh từ trời cao vẫn theo áp suất cao của không khí mà len lỏi liên tục xuống sân đấu; dưới ánh đèn pha chiếu sáng quanh sân thì trông chẳng khác gì những tấm "voan" mỏng từ trên cao cứ thế được thả xuống sân.

Huấn luyện viên của Bayern vẫn là ông người Ý Carlos Ancelotti, complet cravate chỉnh tề, đầu tóc muối tiêu cắt gọn gàng thẳng nếp, mồm nhai kẹo cao-su liên tục. Huấn luyện viên đội Leipzig là ông Ralph Hasenhuttl người Áo, to cao (1.91 mét), không nhai gì trong mồm, nét mặt nghiêm nghị.

Trước khi vào trận, hai đội dàn hàng ra, cùng mọi người quanh khán đài dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân vụ khủng bố vừa qua tại thủ đô Berlin. Và rồi trái banh đầu tiên được chuyền giao!

Được đâu chừng dăm mười phút thì những ai háo hức chờ xem một trận gay cấn bỗng cảm thấy có phần bẽ bàng! Cái đội Leipzig hạng nhì kia mà nó không giữ được banh thì liệu đấu đá được cái nỗi gì? Tuy trong mươi phút đầu tiên thì banh quanh quẩn vùng cấm địa Bayern và một đôi lần có vẻ như Bayern đấu với đội hạng nhì cỡ thứ thiệt!

Nhưng rồi sau đấy thì Bayern có banh trong chân để chuyền cho nhau mà chuyển hướng tấn công về phần đất Leipzig, còn cầu thủ Leipzig thì cứ thế đuổi theo tìm cách tranh banh. Mà tranh được rồi, chuyền cho được qua người thứ ba, tức là sau hai cú chuyền, thì lại mất toi quả banh! Bayern lại có banh và lại tìm đường tấn công!

Hậu quả chẳng cần phải đợi cho lâu! Phút thứ 16, banh lọt vào cánh phải cấm địa Leipzig, Robert Lewandowski người Ba Lan sút, banh chạm vào cột gôn bên phải, văng ra hướng trước mặt khung thành, cậu Costa Alcantara của Bayern nhào tới sút thẳng vào lưới! Hạng nhì của Bundesliga mà chỉ sau 15 phút đã bị gác ngay một bàn trắng!

Màn giữ banh cũng như mất banh của hai đội như được mô tả ở trên vẫn tiếp diễn. Phút thứ 24, tức là chưa đầy 10 phút sau bàn thắng của Costa lúc vừa rồi thì banh lại lọt vào cánh phải cấm địa Leipzig, và lần này thì Xabi Alonzo sút chéo vào góc trái bên trong lưới! Leipzig bị gác 2 bàn trắng!

Dân ghiền bóng đá, chờ đợi một trận gay cấn thì đến đó kể như đã mất hứng. Để rồi đúng năm phút sau bản thua thứ nhì của Leipzig thì dường như cầu thủ đội này có người sớm nản chí quá cho nên quyết định là đã thua thì cho thua luôn!

Phút thứ 29, banh vẫn quanh quẩn ngoài sân nhưng trong chân của đội trưởng Philip Lamm của Bayern. Cậu tiền đạo Emil Forsberg người Thụy Điển của Leipzig chả biết thấy trái banh đó nó nguy hiểm cỡ nào mà chạy bay đến đốn ngã cậu Lamm hết sức trái phép. Hết sức có nghĩa là quá mức của một thẻ vàng. Trọng tài rút ngay ra cái thẻ đỏ, đuổi Forsberg ra khỏi sân. Mười người chạy trên sân mà còn sống dở chết dở với đám Bayern mà bây giờ, ở phút thứ 29 của trận đấu chỉ còn 9 người thi làm sao sống sót?

Bởi vậy mà phút thứ 43, tay Costa của Bayern một mình đưa được banh lọt hàng phòng vệ cuối cùng của Leipzig, chạy thẳng vào hướng cánh trái khung thành. Thủ môn Peter Gulacsi người Hung từ khung thành chạy bay ra để cản banh trong khi Costa đang từ xa chạy tới với tốc độ không dưới 15 cây số/giờ. Chả cần phải giở con toán vật lý ra thì cũng có thể hình dung tốc độ cộng hưởng dẫn đến lực cộng hưởng giữa đôi bên nó ra làm sao nếu va vào nhau.

Nhưng hình như cậu người Hung chẳng cần tính toán, cứ thế nhảy xổ vào Costa mà tìm cách cản banh. Cản đâu không thấy, chỉ thấy Costa ngã lăn quay ra cỏ! Luật bóng đá là cầu thủ không được nhào trái phép vào thủ môn để tìm cách ghi bàn thắng, nhưng ngược lại thủ môn cũng không được nhào trái phép vào cầu thủ đối phương để cứu quả banh! Do đó mà Bayern hưởng cú penalty do Robert Lewandowski đứng ra sút!

Huấn luyện viên Hasenhuttl của Leipzig chẳng buồn nhìn cú sút của Lewandowski, quay vào phía ghế ngồi nơi bìa sân, thò tay lấy chai nước, uống một hớp và khẽ lắc đầu!

Dân ghiền bóng đá mà xem đến đấy thì có lẽ vừa lắc đầu vừa lấy hai bàn tay úp lên mặt, chẳng còn hứng khởi gì nữa để mà xem tiếp!

Nhưng có khi là đội hạng nhì Leipzig của Bundesliga trong hiệp 1 thì không phải hạng nhì thứ thiệt, còn qua hiệp 2 thì nó lại có chứng tỏ mình dù sao cũng vẫn còn xứng đáng để đứng hạng nhì. Bởi suốt hiệp 2, cũng vẫn 9 người chạy trên sân, không kể thủ môn, nhưng Leipzig vẫn chống chọi được với những đợt tấn công liên tục của Bayern mà không hề hấn gì cả.

Và tuy trong hiệp 2 vẫn có những thời điểm cầu thủ này hay cầu thủ kia ngã qụy trên sân do bị tranh banh trái phép, hoặc những lúc người ta cho thay cầu thủ, thế nhưng vừa đúng 90 phút là trọng tài thổi ngay hồi còi kết thúc. Có thể ông ta nghĩ là thôi thì cứ để cho Leipzig nó thua 3 bàn trắng như vậy cũng đủ, thay vì cho thêm ít phút phụ trội rồi nó lại thua thêm một hai bàn gì đấy nữa thì tội cho bọn nó vào dịp Giáng Sinh! Cứ coi như ông ta chủ trương "Bình an dưới thế cho người vừa thua"!

Leipzig chính thức đứng nhì Budensliga với 36 điểm như trước trận đấu. Bayern Munich chính thức đứng đầu bảng với 39 điểm. Còn khoảng 12 trận nữa từ đây cho đến hết mùa bóng của Bundesliga. Bayern nhắm có ở yên đấy được lâu hay mau là chuyện "hồi sau sẽ rõ"! Chỉ biết là năm nay đội Leipzig đón cái Giáng Sinh buồn!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT