Thể Thao

Trận Arsenal-Lincoln City vòng tứ kết FA Cup

Saturday, 11/03/2017 - 07:54:12

Người theo dõi trận đấu đều thấy là suốt hiệp 1 đội Lincoln đấu với Arsenal ngang hàng phải lứa chứ không kém về bất cứ mặt nào! Cho đến phút thứ 45 cộng thêm mấy chục sao đó!

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Bảy, các trận của hai giải lớn Âu châu là Champions League và Europa League tạm ngưng, chờ qua tháng Ba giải quyết tiếp cho xong vòng 16 lượt 2 cho Champions League và vòng 16 lượt 1 cho Europa League thì năm nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu lại trở về giải quyết việc nội bộ. Việc nội bộ gồm các trận đấu định kỳ trong tuần hoặc các giải bóng đá nội bộ.


Huấn luyện viên Arsene Wenger của Arsenal trong trận tứ kết FA Cup với Lincoln City ở sân Emirates của đội mình ngày 11 tháng 3.

Riêng bên Anh có 2 trận vòng tứ kết giải FA Cup, còn được gọi là "The Emirates Cup" vì được các giới kinh đoanh đầu tư của xứ dầu mỏ United Arab Emirates bảo trợ. Còn các trận nội bộ thì Premier League có 3 trận với 6 đội không thuộc hàng cao cấp cho nên chẳng có gì đáng nói.

Ligue 1 bên Pháp có 5 trận với trận Monaco thắng Bordeaux 2-0 là đáng chú ý vì Monaco đứng đầu bảng từ cả hơn tháng nay và thắng như vậy có nghĩa là nó vẫn tiếp tục đứng hạng nhất trong khi từ cả mấy tháng nay anh Paris Saint Germain vẫn cứ trồi lên tụt xuống giữa hạng nhì và hạng ba chứ chưa chiếm lĩnh được hàng đầu như mọi năm cũng vào thời điểm già nửa mùa này.


Hai anh em Danny, bên phải, và Nicky Cowley, huấn luyện viên và phụ tá đội Lincoln City trong cuộc họp báo trước hôm có trận tứ kết FA Cup với Arsenal ngày 11 tháng 3 ở London.

Bundesliga bên Đức có 6 trận với 3 trận đáng chú ý, có Bayern, Leipzig, Dortmund tham dự, vì đấy là những đội tranh nhau chức vô địch hoặc ít nhất là hạng 4 khi mùa bóng kết thúc. Kết quả Bayern thắng Frankfurt 3-0, Dortmund thua Hertha Berlin 1-2, Leipzig thua Wolfsburg 0-1. Bayern vẫn đứng đầu bảng, Leipzig vớ iDortmund tuy thua nhưng vẫn đứng nhì và ba.

Serie A bên Ý có 1 trận duy nhất giữa hai đội không thuộc hàng "cổ cánh". La Liga dưới Tây Ban Nha có 4 trận với 2 trận đáng chú ý vì có Sevilla với Atletico Madrid ra quân. Atletico may mắn hơn Sevilla vì thắng Granada được 1-0 trong khi Sevilla đành phải thủ hòa 0-0 với Leganes là đội thấp hạng hơn mình nhiều.
Cho đến giờ này thì Atletico không còn nhắm tranh giành gì với Real Madrid hay Barcelona. Chỉ có Sevilla hôm rày đứng hạng 3 mà nay chỉ được mỗi 1 điểm vì hòa cho nên khoảng cách về điểm với hai đội bên trên là không rút ngắn lại được như mình muốn.

Trận Arsenal - Lincoln City ở tứ kết FA Cup

Tóm lại thì trong ngày thứ Bảy ở bên Anh chỉ có hai trận tứ kết giải FA Cup là quan trọng nhất. Theo hiệp hội bóng đá Football Association của cả nước thì đây là "giải nổi tiếng nhất thế giới"!

Họ gióng trống ầm ĩ như vậy có thể vì giải này có từ năm 1871 cho nên được kể như kỳ cựu nhất trong các giải nội bộ ở mỗi nước. Nhưng đối với các đội tranh giải, 736 tất cả, từ mạnh nhất đến yếu nhất, thì quan trọng ngoài hai chữ "tiếng tăm" còn thêm hai chữ "tiền bạc"!

Bốn đội lọt được vào bán kết, hai đội nào thắng thì mỗi đội được thưởng tương đương
$ 1.95 triệu Mỹ kim. Hai đội thua, mỗi đội được tương đương $547,570 Mỹ kim.
Đội đọat giải, ngoài cái cúp còn được tương đương $2.20 triệu. Đội về nhì được $1.95 triệu.
Hai trận là giữa Manchester City với Middlesbrough và giữa Arsenal với Lincoln City. Manchester City có thắng và loại Middlesbrough ra khỏi giải với tỷ số 2-0 thì cũng chẳng có gì đáng nói vì bề nào Middlesbrough cũng nằm trong Premier League, tuy đứng hạng thứ 19.



Aaron Ramsey của Arsenal ghi bàn thắng thứ 5 cho đội mình trong trận tứ kết FA Cup với Lincoln City ngày 11 tháng 3 tại sân Emristes ở London. (Ian Walton/ Getty Images)

Riêng Arsenal thắng và loại Lincoln City ra khỏi giải với tỷ số 5-0 thì tuy cũng không mấy gì lạ, thế nhưng hóa ra lại cũng có chỗ rất lạ!


Đều lạ lùng nổi bật hơn cả là làm sao từ con số 736 đội toàn quốc, từ cao đến thấp mà lại lọt được vào tứ kết cái anh Lincoln City mà chắc chắn 99% những ai không phải dân Anh thì không cách chi biết nó là đội nào! Làm sao biết được nó một khi mà bên Anh có bốn liên câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp từ cao đến thấp là Premier League, Championship, League One và League Two thì đội Lincoln City lại nằm trong tổ chức National League là một nhóm câu lạc bộ bóng đá gồm cả những thành phần không chuyên nghiệp, còn ở dưới cả 4 nhóm kia?


Francis Coquelin áo đỏ của Arsenal tranh ban với Alan Power của Lincoln City trong trận tứ kết FA Cup ngày 11 tháng 3.


Mùa bóng năm rồi thì bên Anh đã có "chuyện thần tiên" là đội Leicester đoạt giải vô địch Premier League. Qua năm nay, khi Lincoln City lọt được vào tứ kết FA Cup thì thiên hạ bên ấy lại coi đấy như một chuyện thần tiên khác!


Tuy thủ môn Farman của Lincoln City lăn kềnh ra như vậy nhưng ấy là khi cầu thủ Gibbs của Arsenal vừa hụt ghi bàn thắng trong trận tứ kết FA Cup ngày 11 tháng 3.

Đôi bên đấu hết 45 phút của hiệp 1, ông huấn luyện viên Wenger của Arsenal ngồi ngoài bìa sân, mắt đã đăm chiêu, môi đã mím chặt thì lại càng đăm chiêu, căng thẳng dữ tợn hơn nữa vì Arsenal "mạnh" như thế mà một hiệp không thắng nổi lấy một bàn là thế nào ?

Phước đức sao mà đến nửa phút đầu của số phút phụ trội thì Theo Walcott ghi được một bàn thắng. Chín nghìn fans của đội Lincoln từ thành phố Lincoln đi 200 cây số xuống sân Emirates tại London ở miệt Nam đã phải một phen bàng hoàng khi chứng kiến cảnh đội nhà của mình phải thua một bàn muộn màng như vậy trong hiệp 1.

Người theo dõi trận đấu đều thấy là suốt hiệp 1 đội Lincoln đấu với Arsenal ngang hàng phải lứa chứ không kém về bất cứ mặt nào! Cho đến phút thứ 45 cộng thêm mấy chục sao đó!


Gundogan áo xanh của Manchester City với cú sút trong trận tứ kết FA Cup với Middlesbrough ngày 11 tháng 3 ở sân Etihad tại Manchester bên Anh.

Thế nhưng qua hiệp 2 thì Arsenal hình như bừng tỉnh! Có lẽ cơn mê hoảng từ hôm bị Bayern Munich loại ra khỏi vòng 16 Champions League với tỷ số 10-2 vẫn còn ám ảnh đội này. Trước cái thiện nghệ của Arsenal thì Lincoln City đã phải lấy sức ra làm vốn để đối phó, nhưng cố gắng đến một lúc nào đấy thì ắt phải đuối sức, nhất là sau bàn thắng thứ 2 của Arsenal vào phút thứ 53 do Giroud sút. Arsenal áp đảo đến cái mức mà phút thứ 58, Waterfall của Lincoln đỡ quả banh ngay trước khung thành thế nào khiến banh lọt vào lưới mình! Rồi chỉ trong vòng 3 phút, từ phút 72 qua phút 75, Alexis Sanchez và Aaron Ramsey của Arsenal ghi thêm 2 bàn thắng nữa, bàn thứ nhì ngay liền trước khung thành sau khi thủ môn Paul Farman nhoài người ra dỡ hụt quả banh từ trước đó sút ngang mặt khung thành. 


Chủ Nhật đến phiên cặp Tottenham- Millwall vào tứ kết. Thứ Hai sẽ đến cặp Chelsea-Manchester United. Ngay sau đó người ta sẽ tổ chức rút thăm để coi xem ngoài Arsenal với Manchester City, hai đội nào khác sẽ cùng vào bán kết. Đoán kết quả cho cặp Tottenham-Millwal không mấy khó khăn vì Tottenham hiện đứng hạng nhì Premir League trong khi Millwall thuộc nhóm câu lạc bộ bóng đá tên gọi là League One nhưng thực chất là hạng 3 so với Premier League. Riêng cặp Man U với Chelsea mới thật là cụp lạc!

Hôm thứ Bảy tuy thắng như ông Wenger của Arsenal vui ít buồn nhiều. Đã có lúc đội ông đứng hạng nhì suốt mấy tuần liền, thế nhưng với 3 trận thua trong 5 trận Premier League gần đây nhất thì bây giờ đội ông đứng hạng 5. Và rồi lại còn cái vụ chìm xuồng thê thảm ở vòng 16 Champions League cho nên trong vòng hai tuần lễ trở lại đây đám fans của Arsenal mắt đầu lên tiếng bất tín nhiệm ông ta!

Trước trận đấu ngày thứ Bảy, vòng quanh bên ngoài sân Emirates của Arsenal có những đám đông với biểu ngữ mang chữ "Wexit" hoặc "Arsexit"! Hai chữ đó là nhại chữ "Brexit" trong phong trào trước đây chủ trương Anh quốc rút ra khỏi cộng đồng Âu châu. "Wexit" có nghĩa là "Wenger exit," "Xin mời ông Wenger về vườn." Chữ "Arsexit" có nghĩa là "Arsene exit," "xin mời ông Arsene đi chỗ khác chơi"!

Những người bấy nay ủng hộ Arsenal khi thấy chữ "Arsexit" thì cau mặt như thể phản đối: "Các anh xài chữ cái kiểu gì vậy? Arsexit chẳng hóa ra là Arsenal exit à?”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT