Thể Thao

Tournament Of Nations và Emirates Cup là gì?

Friday, 28/07/2017 - 08:23:57

Arsenal mời người ta đem quân qua đấu thì tất nhiên lo đài thọ mọi chi phí vãng lai. Riêng tiền vé máy bay thì khỏi phải lo vì đã có hãng hàng không Emirates Airline lo.

Bài THANH NGUYỄN

Đang lúc sắp bước qua tháng Tám, với hai ngày 29 và 30 cuối tháng Bảy bên Hòa Lan có hai trận tứ kết Euro Nữ 2017 do UEFA tổ chức , và bên Singapore với Mỹ còn tổng cộng 4 trận cuối của giải International Champions Cup (ICC) thì khi không, ngoài các trận thân hữu lớn bé khắp mội nơi trên thế giới, ngoài các trận vào mùa của hiệp hội bóng đá Mỹ, Major League Soccer (MLS), lại lòi ra hai chương trình thi đấu ngắn ngày bên Mỹ và bên Anh!


Megan Rapinoe của đội Mỹ chạy theo banh với Ellie Carpenter đội Uc bám sát theo sau ở trận Tournament of Nations ngày 27/7 tại Seattle, Washington.

Trước hết, ngay cái giải ICC nổi đình nổi đám kia với các đội hàng đầu châu Âu kéo nhau đi tham dự bên Trung Quốc, bên Singapore và Mỹ thì nó cũng không do một hiệp hội bóng đá thế giới nào tổ chức mà là do một tổ hợp kinh doanh có liên quan đến thể thao tổ chức (nhóm Relevant Sports thuộc tổ hợp kinh doanh RSE có đại bản doanh bên New Jersey). Thực chất thì tất cả 19 trận tại cả ba nơi nêu trên đều là những trận thân hữu, rồi người ta thêm vào đấy một cái cúp tại mỗi nơi cho thêm phần long trọng.

Xem cung cách tất cả những huấn luyện viên các đội dự tranh người ta sắp xếp đội ngũ, thay quân giữa các hiệp đấu với một loạt cầu thủ trẻ để cho đám này "trau dồi nghề nghiệp" thì ta thấy ngay rằng 19 trận nói đây khác hẳn các trận thực sự có giá trị quốc tế.


Ba nữ cầu thù Úc hân hoan sau bàn thắng trong trận với đội nữ Mỹ ngày 27/7.

Ta chỉ cần để ý đến trận giữa Manchester United với Real Madrid ngày 23/7 ở Santa Clara, Bắc Cali., là thấy ngay vấn đề. Chuyện chưa từng có đối với đội Man U hay bất kỳ một đội nào khác, là ông Jose Mourinho ngồi khoanh tay nơi dãy ghế dành riêng cho huấn luyện viên cùng phụ tá ven sân từ đầu chí cuối trận đấu, trong khi ông Zidane của Real Madrid qua hiệp 2 cho rút hết đám cầu thủ tinh nhuệ nhất để thay vào đấy bằng các cầu thủ trẻ, chưa từng có nhiếu kinh nghiệm ở các trận quốc tế.

Đâu đuôi thì cũng vì mùa bóng 2017-18 chưa mở màn bên Âu châu và một số nơi khác trên thế giới cho nên giới kinh doanh, giới tính chuyện quảng cáo một cái gì đấy cần tìm cho ra một cuộc thi đua nào đấy trên sân cỏ cho dân ghiền bóng đá đỡ phải loay hoay không biết làm gì cho qua ngày để rồi thay vì ghiền bóng đá mà tạm đi ghiền cái khác chẳng mấy lành mạnh thì phiền lắm!

Nhưng cho dù là đối với dân ghiền bóng đá đi nữa mà tình cờ có dịp đảo mắt nhìn lên lịch trình đấu đá trên báo hoặc trên màn hình TV và thấy bên Mỹ này có mấy trận Tournament Of Naitons từ ngày 27/7 qua ngày 3/8, rồi bên Anh lại có giải Emirates Cup trong hai ngày 29 và 30/7 thì khó lòng mà không gãi đầu gãi tai tự hỏi :"Cái gì nữa đây trời?"


Malory Pugh của đội Mỹ nhảy qua người cô Lisa De Vanna của đội Úc trong trận Tournament Of Natiosn ngày 27/7.

Vụ Tournament Of Nations, ta gọi nó là thi đấu, đua tranh, tỉ thí, so tài, so chân so cẳng gì đấy trên sân cỏ giữa các nước, thì cũng đều được hết. Tuy cần có tí phụ chú là hai trận mở màn giữa Brazil với Nhật (trước) và Mỹ với Úc (sau một tiếng) trên sân Century Link ở Seattle, tiểu bang Washington vào buổi chiều ngày 27/7 thì không phải là sân cỏ thiệt mà là cỏ nhân tạo; nhìn vào là biết liền! Kết quả là Brazil với Nhật hòa nhau 1-1, còn phe tổ chức là Mỹ thì cứ hãy tạm thua Úc 0-1!

Đây là năm đầu tiên của giải này; qua năm tới còn nữa hay không thì chưa thấy nói! Chỉ có ba đội tuyển nữ của ba nước tham dự thể theo lời mời của phe Mỹ tổ chức là Úc, Nhật và Brazil! In ít như vậy, ta xong sớm thì ta nghỉ sớm!

Tại sao không mời cỡ thiện chiến cấp thế giới như Đức, Anh, Tây Ban Nha, tham dự? Bởi mấy nàng bên mấy nước đó còn bận đấu tứ kết ở giải đàng hoàng chính thức quốc tế của UEFA bên Hòa Lan trong những ngày sắp tới! Mà rủ Úc, Nhật với Brazil qua Mỹ đấu chơi với nhau thì cũng tiện ở chỗ là theo bảng xếp hạng của FIFA thì đội nữ của Mỹ đứng đầu thế giới, Nhật hạng 6, Úc hạng 7 và Brazil hạng 8! Không dời ngày để mời thêm mấy nàng ở những đội cao hạng bên Âu châu kia là bởi mình hạng nhất mà đấu với mấy hạng sáu, bảy, tám thì cũng "có mặt thuận tiện" của nó!

Chỉ có điều là trận mở màn với Ú thì Mỹ lại thua béng đi một bàn trắng, khiến cho trên bảng phong thần của bốn đội thì Úc đầu bảng với 3 điểm, Nhật đứng nhì với 1 điểm, Brazil đứng 3 với 1 điểm, và Mỹ đứng chót với không điểm! Giá như ai khác người ta tổ chức rồi mượn đất mình làm địa điểm thi đấu thì không sao, còn đàng này "nhàn cư vi vẽ chuyện", tự mình đứng ra tổ chức mà mở màn một cái là bị đội hạng 7 thế giới nó hạ mình một bàn trắng thì quả thật cũng hơi khó coi! Anh phóng viên người Mỹ tường thuật trận đấu vào những phút cuối qua tiếp vận truyền hình chiều hôm thứ Năm 27 đã buột mồm dùng chữ "shocking" (bên ta quen gọi là theo lối mới sau 75 là "sốc") để mô tả việc mấy nàng đội Mỹ thua mấy nàng từ bên Úc qua!

Tất nhiên là đội nào cũng phải đấu qua đấu lại với nhau tất cả 3 trận. Mỹ còn đấu với Nhật hạng 6 vào ngày 30/7 và với Brazil hạng 8 vào ngày cuối là 3/8. Từ cuối bảng leo lên đầu bảng mấy hồi? Tuy phải hết sức cẩn thận; bởi tự mình xướng ra mà không khéo, để đứng hạng ba hạng tư (chót) thì rõ ràng lại rơi vào cảnh "gậy bà đập lưng bà" thay vì "gậy ông lại đập lưng ông" như trong tục ngữ xứ Việt!

Còn cái Emirates Cup thì nếu bá tánh không nhìn rõ vào nội dung của nó sẽ rất dễ nhầm lẫn với giải FA Cup là giải lớn nhất của nước Anh với 736 đội lớn bé trong cả vương quốc tham gia, mà mùa bóng 2016-17 vì vẫn do nhóm hàng không Emirates Airline của xứ dầu mỏ United Arab Emirates bảo trợ cho nên cũng đã mang tên là "The FA Emirates Cup"! Giải đó kéo dài từ vòng loại đến chung kết suốt hết cả một mùa bóng đá. Nó do hiệp hội bóng đá nước Anh tổ chức; lớn tiền lắm!

Riêng giải Emirates Cup ngắn gọn nói đây thì nó lại do đội banh Arsenal tại London tổ chức. Mà hãng hàng không Emirates thì vốn dĩ đã làm chủ đội Arsenal (sân đấu của đội này ở London mang tên The Emirates Stadium) cho nên có cúp gì do đội tổ chức hẳn nhiên phải mang tên công ty bảo trợ, chứ chả nhẽ đặt tên cho giải là "The Wenger Cup" theo tên của ông già huấn luyện viên người Pháo Arsène Wenger? Giải này có từ năm 2007.

Mỗi năm được tổ chức một lần, với danh sách các đội khách thay đổi theo. Năm 2017 này đội Arsenal nó mời ba đội Âu châu là Leipzig từ Đức qua, đội Benfica từ Bò Đào Nha lên, và đội Sevilla từ Tây ban Nha ở miệt Nam lên! Mỗi đội đấu qua đấu lại với nhau hai lần mà thôi. Hai trận đầu vào ngày 29/7 giữa Leipzig với Sevilla và Arsenal với Benfica , và hai trận cuối vào ngày 30/7 giữa Leipzig với Benfica và Arsenal với Sevilla. Cứ anh nào cao điểm nhất hoặc cùng điểm cao nhất với số bàn thắng nhiều nhất là đoạt cúp.

Arsenal mời người ta đem quân qua đấu thì tất nhiên lo đài thọ mọi chi phí vãng lai. Riêng tiền vé máy bay thì khỏi phải lo vì đã có hãng hàng không Emirates Airline lo.

Không thấy nói gì về phần thưởng bằng hiện kim đi theo cái cúp.
Và cũng chỉ phiến có mỗi điều là thứ Bảy 29 cũng sẽ có trận Chelsea - Inter Milan bên Singapore, trận Manchester City - Tottenham bên Tennessee và Barcelona - Real Madrid bên Florida!
Dân ghiền bóng đá nào mà lại bỏ thời giờ xem Arsenal đấu với Benfica bên London đây?
Nhóm tổ chức cuộc thi đấu Tournament Of Nations hình như có tính toán sao đấy cho nên né ngày 29, không xếp cho ai đấu với ai, mà chỉ tiếp tục với hai trận vào ngày 30 vì ngày đó bên Mỹ chỉ còn lại trận duy nhất của giải ICC giữa Juventus với Roma vào lúc 01giờ trưa, giờ Cali., trong khi đội nữ của Mỹ sẽ đấu với đội Brazil ở San Diego vào lúc 05g00 chiều!
Để coi xem hôm trước đấu với Úc hạng 7 thì thua, còn thứ Bảy đấu với Brazil hạng 8 liệu có đội mấy nàng người Mỹ có khấm khá gì hơn không?

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT