Người Việt Khắp Nơi

Tòa nghe điều trần trong vụ án phụ nữ Việt bị đâm chết

Thursday, 01/12/2016 - 11:33:59

Con gái bà Lisa, cô Chelsey Carter, nói trước tòa rằng lúc ấy mẹ cô có cho biết rằng bà Loan có thốt lên tài xế là người đã tấn công bà ta trước đó.

Dương Thị “Linh” Thúy khi bị bắt trong tháng Năm 2016.


SALINA, Kansas – Tại tòa án Hạt Salina tuần này, quan tòa cần nghe các chứng cớ để có thể đi đến quyết định nên hay không nên truy tố bà Dương Thị “Linh” Thúy, 47 tuổi, ở cấp cao hơn trong cái chết của một phụ nữ đồng hương.

Theo tin của nhật báo Salina Journal, vào sáng ngày 12 tháng Năm, 2016, một phụ nữ đã chạy đến trước nhà bà Lisa Carter và cầu cứu. Phụ nữ đó đã ôm hai tay trên vết thương đang phun máu trên ngực.
Vào ngày thứ Ba tuần này, 29 tháng 11, bà Lisa Carter đã điều trần trước tòa về những gì bà thấy và nghe vào buổi sáng xảy ra án mạng. Bà Lisa kể rằng sau khi thấy bà Nguyễn Thanh Loan nhấn chuông trước nhà và bị thương nặng, bà liền gọi con gái và giúp bà Loan nằm vào ghế dưới mái hiên.
Bà Lisa và con gái đã gọi số 911. Lisa kể trước tòa về bà Loan, “Bà ấy cứ nói muốn nhắm mắt. Chúng tôi phải tìm cách đánh thức cho bà phải tỉnh lại.”

Lúc đó bà Lisa cũng thấy một chiếc xe màu xanh dương đậu gần nhà bà Loan ở bên kia đường đã nổ máy chạy về hướng năm trên đường Roach Street. Bà Lisa thoáng thấy tài xế của chiếc xe có đeo khăn buộc tóc.

Con gái bà Lisa, cô Chelsey Carter, nói trước tòa rằng lúc ấy mẹ cô có cho biết rằng bà Loan có thốt lên tài xế là người đã tấn công bà ta trước đó.

Chelsey nói, “Tôi có hỏi bà ấy [Loan], rằng bà có biết ai đánh bà hay không. Tôi nghĩ rằng tôi nghe bà nói một người tên Linh. Tôi nghe bà ấy nói tên đó ít nhất một lần.”

Thẩm phán Jared Johnson đã nghe những lời khai trong suốt ngày thứ Ba và tiếp tục trong ngày thứ Năm vừa qua. Ông Johnson cần ghi nhận các chứng cớ để có thể quyết định có nên truy tố bà Dương Thị “Linh” Thúy hay không, dựa trên nguyên nhân có thể xảy ra.

Nhật báo Salina Journal ghi nhận bà Linh đã có mặt trong tòa với sự trợ giúp của một thông dịch viên biết nói tiếng Việt. Bà đang bị truy tố tội sát nhân cấp thứ nhì. Công tố viên Ellen Mitchell nói với quan tòa rằng cáo trạng có thể nâng lên cấp thứ nhất nếu các chứng cớ cho thấy tội nặng hơn.
Trong ngày xảy ra án mạng, bà Nguyễn Thanh Loan, 43 tuổi, đã mất trong bệnh viện sau khi được chở tới đấy được vài tiếng đồng hồ. Ngoài hai vết đâm trên ngực, bà còn bị những vết thương khác trên cơ thể xảy ra trong lúc đánh nhau với hung thủ. Bác sĩ pháp y Erik Mitchell là người đã khám thi hài bà Loan và cho biết những điều trên.

Bà Linh và bà Loan cùng làm việc tại tiệm Tonys Pizza Service. Theo lời khai của Jennifer, con gái bà Loan, thì bà Linh có mượn $10,000 Mỹ kim của bà Loan và hứa sẽ trả lại trong một thời gian ngắn.
Cô Jennifer Nguyễn điều trần rằng mẹ cô đã chờ đợi bà Linh trả lại món tiền vào cuối tháng Năm. Cô và mẹ đã hy vọng nhận được tiền để dùng món tiền đó cho chuyến về thăm thân nhân ở Việt Nam trong tháng Sáu.

Jennifer nói, “Mẹ tôi đã chờ được bà Linh trả lại tiền trước cuối tháng Năm. Bà nói vài lần với bà Linh rằng bà hy vọng nhận lại tiền từng cho mượn.”

Thế nhưng bà Linh là một trong những thân chủ quen thuộc tại sòng bài Kansas Star Casino ở thị xã Mulvane, cũng ở tiểu bang Kansas.

Các nhân viên của sòng bài đã điều trần rằng bà Linh đã thua $102 tại máy chơi bài và thua $3,960 tại bàn đánh bài trong khoảng thời gian từ 7 giờ chiều ngày 11 tháng Năm đến 3 giờ chiều ngày 12 tháng Năm, khi bà bị cảnh sát bắt trong lúc ngủ trong xe tại bãi đậu của sòng bài.

Ông Mike Vergara, một nhân viên của sòng bài, cho biết máy thâu hình an ninh cho thấy bà Linh đã chơi máy và tại các bàn suốt đêm. Thỉnh thoảng bà có nghỉ chơi để gọi điện thoại hoặc ra xe. Hình video cho thấy bà rời sòng bài vào lúc 7:43 sáng và trở lại với quần áo mới vào lúc 11:51 trưa, trong cùng buổi sáng mà bà Loan bị đâm thiệt mạng.

Cảnh sát viên Branden Bohannon tại Mulvane cho biết khi ông bắt bà Linh thì ông thấy bà có những vết thương trên người. Bà có băng bó trên một cánh tay.

Ông nói trước tòa, “Khi tôi chộp lấy bà ấy, tôi thấy có máu trên hai bàn tay của tôi. Bàn tay trái của bà ấy đã có vết cắt, và bà cũng có một vết cắt lớn trên cánh tay trái.”

Theo lời của cảnh sát viên Bohannon, khi bị dắt vào phòng làm biên bản tại sở cảnh sát Mulvane, bà Linh đã khóc xong nhoẻn miệng cười, và cười lớn.

Ông nói, “Bà làm như vậy trong một thời gian khá lâu.”
Một người khác cũng điều trần trước tòa là anh Tommy Trần Lý. Anh thuê phòng dưới hầm nhà bà Loan. Anh khai rằng anh làm ca đêm, cũng tại tiệm Tonys Pizza, và đang nằm trên giường ngủ vào buổi sáng thì nghe bà Loan hét lớn kêu tên anh. Anh chạy lên tầng trên thì thấy bà Loan và một phụ nữ khác đang quỳ gối và đánh nhau, tranh giành một con dao trong phòng khách.

Anh Tommy đã chạy đến giữa hai người đàn bà, nắm tay người phụ nữ kia trong khi bà Loan chạy ra ngoài đường. Anh nói sau khi kéo phụ nữ kia ra ngoài thì anh chạy qua bên kia đường. Anh thấy phụ nữ chạy trở lại vào trong nhà để lấy áo lạnh hay một chiếc áo nào đó trước khi lái xe chạy đi mất. Anh không biết bà có còn giữ con dao hay không.

Thẩm phán Johnson đã xem một video dài khoảng nửa tiếng, thâu lại cuộc phỏng vấn tại sở cảnh sát, nơi bà Linh đã nói chuyện với thám tử Andrew Zeigler vào ngày 12 tháng Năm với sự trợ giúp của một thông dịch viên qua điện thoại.

Trong cuộc phỏng vấn đó, bà Linh nói bà “chụp lấy con dao và đâm bà kia.” Thế nhưng bà nói thêm rằng bà bị đau đầu và không thể nhớ tại sao mình đã làm như vậy. Bà không nhớ mình đã lấy con dao từ đâu ra và làm gì với nó sau khi xảy ra bạo động.

Bà Linh có nhìn nhận rằng bà có mượn tiền bà Loan. Bà đưa ra một số lý do về việc đến nhà bà Loan vào buổi sáng hôm đó.

“Tôi không biết. Tôi đã lái xe. Họ nói tôi phải đến đó,” bà khai với cảnh sát. Thám tử Zeigler hỏi “họ” là ai thì bà lại trả lời, “Đầu của tôi nói tôi phải đến nhà của bà đó.”

Bà Linh nói rằng bà ghé nhà bà Loan để hỏi thăm sức khỏe của bà ta, vì bà có biết bà Loan mới đi gặp bác sĩ trong thời gian gần đây.

“Thế rồi buổi nói chuyện đã như thế nào,” thám tử Zeigler hỏi.
“Tôi quên mất rồi,” bà Linh nói.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT