Người Việt Khắp Nơi

Tổ Đình Minh Đăng Quang long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu

Tuesday, 11/09/2018 - 11:05:37

Theo thư thỉnh cầu của Hòa Thượng Viện Chủ, ngay từ 9 giờ 30 sáng một số chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử đã đến Tổ Đình và càng lúc càng đông hơn. Đúng 10 giờ 30 chư Tăng, Ni tập trung tại trai đường, và sau khi tác bạch cung thỉnh trì bình khất thực, chư Tăng, Ni thọ trai.


Ban hợp ca Tổ Đình Minh Đăng Quang trong nhạc khúc Mừng Hội Vu Lan. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - “Từ ngàn năm nay Phật, Thánh, Tiên đều dạy, làm người phải hiểu: Không hiếu kính, không hiếu thảo, không hiếu nghĩa, không hiếu trung, không phải con người. Bởi vì công ơn sanh thành dưỡng dục của Cha Mẹ như trời cao thăm thẳm. Công ơn giáo huấn của Phật, Thánh, Tiên Hiền như biển cả bao la. Công ơn của tiền nhân dựng nước, giữ nước của võ tướng, văn thần, của bá quan trăm họ thật vô lượng vô biên, mênh mông như trời đất.”
 

Hòa Thượng Thích Minh Tuyên (giữa) cầu nguyện, bên phải là Master Vantra Amro và bên trái là Hòa Thượng Thích Minh Hồi.  (Thanh Phong/Viễn Đông)

Trên đây là lời của Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang, Viện Trưởng Viện Hành Đạo Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới nói trong đại lễ Vu Lan, Phật Lịch 2562 tại Tổ Đình Minh Đăng Quang, 3010 W.Harvard St, Santa Ana, CA 92704 vào sáng Chủ Nhật, ngày 9 tháng 9, 2018.

Theo thư thỉnh cầu của Hòa Thượng Viện Chủ, ngay từ 9 giờ 30 sáng một số chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử đã đến Tổ Đình và càng lúc càng đông hơn. Đúng 10 giờ 30 chư Tăng, Ni tập trung tại trai đường, và sau khi tác bạch cung thỉnh trì bình khất thực, chư Tăng, Ni thọ trai. Sau một giờ thọ trai, ba hồi chuông trống bát nhã vang lên cung thỉnh chư tôn thiền đức quang lâm lễ đài. Sau đó, nghi thức chào cờ Hoa Kỳ, VNCH, cờ Phật Giáo và phút nhập Từ Bi Quán diễn ra trang nghiêm.
 

Hòa Thượng Thích Minh Hồi thay mặt Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới ban đạo từ. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Hòa Thượng Viện Chủ cung kính chắp tay trước bàn thờ và đọc lời nguyện, “Chúng con chư Hòa Thượng, chư Ni Trưởng, Ni Sư khắp mười phương câu hội đồng cùng thiện nam tín nữ Phật tử, bá tánh vạn dân thành tâm thiết lễ Vu Lan Báo Hiếu. Nguyện Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát và chư Phật, chư Bồ Tát trong Thắng Hội Vu Lan thùy từ phóng đại hào quang minh chứng. Nguyện thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc. Nguyện Phật Pháp trường tồn. Nguyện chư tôn đức Tăng già tu học viên thành chánh quả. Nguyện người thấy, người nghe, người gần, người xa đều phát Bồ Đề Tâm, đều viên tròn hiếu hạnh.”

Tiếp theo, Sư Cô phụ trách điều hợp buổi lễ giới thiệu chư tôn đức Tăng, Ni bằng bốn câu thơ:
 “Trung Nguyên ngày hội vận Vu Lan

Bến giác chiều thu sóng đạo ngàn
Những ai là kẻ mang ơn nặng
Đều vận lòng thành đón Vu Lan.
Sư Cô nói tiếp, “Hôm nay, ngày 9 tháng 9 năm 2018, Hòa trong không khí hân hoan của người con Phật, Tổ Đình Minh Đăng Quang đã long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan Báo Hiếu, nhằm dâng lên cúng dường Tam Bảo, cúng dường những đấng sinh thành và báo đền ân nghĩa tổ tiên. Giờ này dưới ánh hào quang của chư Phật, trong màu huỳnh y giải thoát, chúng con được cung đón sự chứng minh, hiện diện của Hòa Thượng Thích Minh Hồi, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, Viện Chủ Như Lai Thiền Tự về từ San Diego. Master Vantra Amro, Phra Montru, Phra Phongphan, Phra Nathakom về từ Sunnataram Monastery, San Diego; Thượng Tọa Thích Minh Thiền, Thích Thường Tín và Đại Đức Thích Quảng Pháp đến từ Như Lai Thiền Tự, quý Đại Đức Thích Quảng Văn, Thích Nhuận Phổ đến từ chùa Bát Nhã, Đại Đức Thích Từ Bi và Thích Thông Tài đến từ chùa Vĩnh An và toàn thể chư tôn thượng tọa, đại đức Tăng.
 

Một trong những nữ Phật tử trẻ đẹp của Tổ Đình Minh Đăng Quang chuẩn bị dâng Y cho chư tôn đức. (Thanh Phong/Viễn Đông)

“Về phía chư tôn thiền đức Ni có: Ni Trưởng Thích Nữ Như Tịnh, Ni Sư Chân Viên cùng toàn thể chư ni tu viện Đại Bi; Ni Trưởng Như Định chùa Liên Trì , ni sư Như Nhẫn, Ni Sư Diệu Hạnh chùa Trì Vân. Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền và Thích Nữ Chân Diệu, Thiền Viện Sùng Nghiêm; Ni sư Tiến Liên về từ tịnh xá Ngọc Minh, San Diego và phái đoàn Phật tử cùng toàn thể chư tôn đức Ni. Cuối cùng, Sư Cô trân trọng giới thiệu Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Trưởng Ban Tổ Chức đại lễ. Ni sư cũng xin giới thiệu chung quý vị đại diện các tôn giáo bạn, quý vị đại diện các cơ quan, đoàn thể cùng toàn thể đồng hương Phật tử đã đến tham dự đại lễ Vu Lan hôm nay.”

Hòa Thượng Thích Minh Hồi đại diện Giáo Hội PG Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới được cung thỉnh đọc diễn văn khai mạc. Trong bài diễn văn có đoạn Hòa Thượng nhắc lại gương hiếu đạo của Đức Mục Kiền Liên, và ngài nói, “Hình ảnh Bồ Tát Mục Kiền Liên đã in sâu trong tâm thức của mỗi người con Phật, và rồi từ đó, Vu Lan Báo Hiếu đã trở thành một ngày lễ hội thiêng liêng, trọng đại không thể thiếu trong sinh hoạt Phật Giáo và văn hóa của người Việt Nam.”

Sau diễn văn khai mạc, ban hợp ca Tổ Đình Minh Đăng Quang trình bày liên khúc mừng Hội Vu Lan, Sau đó, các thiếu nữ Phật tử mặc đồng phục áo dài đầu đội lễ vật tiến vào chánh điện dâng y bát cúng dường, trong khi đó, các Phật tử tụng kinh dâng Y, chư tôn đức tụng kinh cúng dường Tam Bảo và hồi hướng mười phương kẻ âm. Tiết mục Bông Hồng Cài Áo không thể thiếu trong đại lễ Vu Lan. Các thiếu nữ đi cài bông hồng vàng trên ngực áo chư tôn đức Tăng, Ni trong khi ban hợp ca trình bày bản nhạc Bông Hồng Cài Áo và Tâm Sự Người Cài Hoa Hồng Trắng. Hai ca sĩ Minh Đạo và Tuệ Mỹ ngâm bài thơ Cảm Niệm Vu Lan.

 Sau bài Vu Lan Nhạc Khúc, chư tôn đức Tăng, Ni Tụng Sám và Hòa Thượng Viện Chủ cảm tạ chư tôn thiền đức, quan khách, các cơ quan truyền thông cùng quý Phật tử và Hòa Thượng mời thưởng thức bữa cơm chay do Tổ Đình khoản đãi.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT