Văn Nghệ

Tình yêu âm nhạc của ca sĩ Cam Thơ

Friday, 07/07/2017 - 07:49:13

Lúc bấy giờ khán giả trong nước khá quen thuộc với Cam Thơ trong dáng vẻ mảnh khảnh, duyên dáng. Ưu điểm của Cam Thơ là không chỉ hát được ca khúc Việt mà còn hát nhạc ngoại. Nhất là với nhạc Pháp, chị được khen phát âm chuẩn, rất sang.

Bài BĂNG HUYỀN

Vài năm gần đây, góp vẻ đẹp trong một số chương trình văn nghệ tại quận Cam nói riêng và một số tiểu bang xa ở Mỹ nói chung, có thêm tiếng hát của nữ ca sĩ Cam Thơ. Dẫu làng giải trí tại hải ngoại có nhiều cái tên “hot” hơn Cam Thơ nhưng những ai từng nghe Cam Thơ hát có lẽ sẽ đồng tình với người viết, Cam Thơ là giọng hát có một dấu ấn riêng và không dễ gì bị lãng quên trong trái tim của khán giả khi có dịp thưởng thức tiếng hát của chị.


Vẻ đẹp tươi trẻ với nụ cười tỏa nắng của ca sĩ Cam Thơ (Hình cung cấp)

Vẻ đẹp của giọng ca Cam Thơ
Chất giọng Alto ngọt ngào của Cam Thơ tiết chế vừa đủ để làm tròn trịa tác phẩm, lối nhả chữ buông hơi nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy đặn, mềm mại, thiết tha, có sức truyền cảm ru hồn người vào chốn an lành. Mỗi ca sĩ đều có phong cách của riêng mình, Cam Thơ cũng thế, chị diễn tả từng ca khúc bằng cảm nhận riêng của chị. Nghe chị hát, người viết có cảm giác chị rất thoải mái thể hiện cảm xúc với những miết âm nhẹ như hơi thở, nhưng chị đã phát huy hết được chất giọng của mình, cái thần trong mỗi bài hát, cuốn hút người nghe vào câu chuyện trong từng ca khúc.

Những sản phẩm âm nhạc mới nhất
Dù mới định cư tại quận Cam năm 2013, nhưng cuối năm 2014 chị đã ra mắt thành công live show cá nhân và giới thiệu CD mới được hoàn tất tại Mỹ mà chị rất tâm đắc mang tên “Xin Thời Gian Ngừng Trôi” với những ca khúc Việt Nam, nhạc Pháp, nhạc Nhật lời Việt mà chị rất thích như “Anh Thì Không,” “Chuyện Tình Không Suy Tư,” “Chìa Khóa Tình Yêu,” “Em Về Nào Có Hay,” “Đừng Xa Em,” “Lại Gần Hôn Em,” “Tàn Tro,” “Trời Còn Làm Mưa Mãi,” “Chờ Phone Của Anh,” “Xin Thời Gian Ngừng Trôi.” Thừa thắng xông lên, năm 2016 chị tiếp tục ra mắt 2 CD “Joe Le Taxi” (đều thể hiện bằng 2 ngôn ngữ Việt - Pháp) CD “Joe Le Taxi” gồm những ca khúc tiếng Pháp thân quen, từng được nhiều khán giả yêu thích như Toi Et Moi (Nụ Hôn Đầu Tiên), Faire L'Amour La Premiere Fois (Tình Yêu Đầu Môi), Sambamambo, Hopla Dites Moi (Hãy Nói Với Em), Joe Le Taxi, Paroles... Và CD “Tình Khúc Lê Quang – Khi... Em Cần Anh” gồm những bài Hit của nhạc sĩ Lê Quang từng viết cho các nam ca sĩ Quang Dũng, Đan Trường, Đàm Vĩnh Hưng... và nữ ca sĩ Hồng Ngọc hát, được anh phối khí lại cho giọng ca của chị như “Miền Cát Trắng,” “Đi Về Nơi Xa,” “Khi,” “Em Chờ Anh,” “Lạc Mất Em,” “Mùa Hạ Mãi Xa,” “Bốn Mùa Và Em“à.

Những ca khúc trong 3 CD trên đều là những ca khúc cũ được khoác lên mình chiếc áo mới bằng hòa âm, phối khi, cách hát của Cam Thơ, nhưng vẫn giữ được nét cổ điển. Vẻ đẹp của giai điệu, ca từ trong 3 album này dễ nghe, dễ đi sâu vào lòng người nhưng vẫn bảo đảm tính sang trọng, nghệ thuật, nên không dễ quên.
Không chỉ được biết đến trong vai trò ca sĩ, vào giữa tháng 1 năm 2017 khán giả hâm mộ tiếng hát của Cam Thơ lại thấy chị xuất hiện cùng với ca sĩ Trizzie Phương Trinh, danh hài Hoài Tâm trong chương trình Z-Talk “Gặp Nhau Là Tám,” nội dung xoay quanh chủ yếu là những câu chuyện trong đời sống thường nhật, những câu chuyện nghề nghiệp của người ca sĩ, chuyện phía sau sân khấu, về cuộc sống người nghệ sĩ qua những chuyến đi biểu diễn. Chương trình này được phát trên đài truyền hình VietFace TV 57.2, và trên Direct TV, mỗi Thứ Ba hằng tuần từ 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều, cùng lúc chương trình này được livestream trên trang Facebook Trizzie Nguyễn của ca sĩ Trizzie Phương Trinh với số người theo dõi khá đông.

Giải 1 Tiếng Hát Truyền Hình
Nếu tại Hoa Kỳ, Cam Thơ có thể là một cái tên còn khá mới, nhưng với khán giả trong nước chị là một tên tuổi không mới, năm 1991, Cam Thơ thi Tiếng hát Truyền hình (Đài Truyền Hình tại Sài Gòn tổ chức) và đã đạt giải nhất cuộc thi. 3 năm sau chị kết hôn với nhạc sĩ Lê Quang, anh là tác giả với những ca khúc được giới trẻ yêu thích như “Đi Về Nơi Xa,” “Mưa Trên Cuộc Tình.”.. anh còn là cây guitar bass của ban nhạc Rock Da Vàng khi đó.

Lúc bấy giờ khán giả trong nước khá quen thuộc với Cam Thơ trong dáng vẻ mảnh khảnh, duyên dáng. Ưu điểm của Cam Thơ là không chỉ hát được ca khúc Việt mà còn hát nhạc ngoại. Nhất là với nhạc Pháp, chị được khen phát âm chuẩn, rất sang.

Ca sĩ Cam Thơ giải thích “Sở dĩ hát nhạc Pháp được khen là vì ba của Cam Thơ là giảng viên dạy Pháp Văn và Anh Văn, chắc có gen sẵn từ ba truyền sang, khi lên học trung học, Cam Thơ học ngoại ngữ là tiếng Pháp, Cam Thơ học rất giỏi cách phát âm... được cô giáo thương lắm, nên càng thích học hơn. Với lại từ nhỏ Cam Thơ đã mê nhạc Pháp rồi, những bài nhạc Pháp bất hủ hồi xưa, ai trong gia đình của Cam Thơ cũng biết hát và đàn, nghe từ nhỏ nên nó vô máu của Cam Thơ rồi. Đến khi biết thưởng thức nhạc là hay nghe nhạc của ca sĩ Ngọc Lan, Kiều Nga, Khánh Hà... hát, hồi đó Cam Thơ toàn nghe nhạc hải ngoại không. Nhưng dòng nhạc hợp với chất giọng của Cam Thơ là nhạc chị Ngọc Lan hát, đặc biệt là chị hay hát nhạc Pháp, nên Cam Thơ càng thích, mê hơn. Vì vậy khi hát Cam Thơ cũng có đôi chút bị ảnh hưởng chị Ngọc Lan, vì thần tượng chị và nghe chị hát nhiều quá, nhất là Cam Thơ học cách phát âm hát nhạc Pháp từ chị Ngọc Lan rất nhiều, được nhiều người nhận xét cách Cam Thơ hát từa tựa chị Ngọc Lan.”



Vẻ đẹp tươi trẻ với nụ cười tỏa nắng của ca sĩ Cam Thơ (Hình cung cấp)

Mối duyên với âm nhạc
Cam Thơ là con thứ bảy trong gia đình có 9 anh chị em, chị cho biết Cam Thơ là tên thật của chị. Ba má đặt tên này cho chị cũng có ý nghĩa. Lúc sinh chị hai của chị, gia đình sống tại Đà Lạt, nên ba má đặt tên Cam Ly. Trừ anh trai cả và cậu em trai út, sau chị hai của chị, lần lượt 6 người con gái ra đời đều có chữ lót là Cam, dù sau đó gia đình không còn sống tại Đà Lạt mà chuyển về Đà Nẵng. Đến năm 1975, gia đình chị chuyển vào Sài Gòn sống.

Nhắc lại mối duyên đến với con đường ca hát, chị kể “Trong gia đình không có ai theo nghề ca hát hết. Nhưng ba Cam Thơ rất thích nghe nhạc, ba biết đàn guitare, ca hát trong gia đình thôi. Các chị của Cam Thơ từ nhỏ ai cũng thích đàn hát hết. Lúc bấy giờ (khoảng thập niên cuối 1970 đầu 1980) mấy chị lập ban nhạc nữ có mấy chị em trong gia đình, và bạn của mấy chị, bạn của Cam Thơ, ban đầu tên nhóm nhạc nữ này chỉ đơn giản là nhóm nhạc nữ phường 8 quận 3 (địa phương mà gia đình chị sống), sau đó mới đổi tên là Cỏ May, các chị vừa đàn vừa đánh trống, vừa hát, có thêm bạn của mấy chị và bạn của Cam Thơ nữa. Nhóm thường đi diễn ở tụ điểm 126, kiếm tiền được. Ba má ủng hộ vì ban nhạc này toàn nữ, nếu có con trai tham gia là ba má không cho đi hát rồi.”

Chị hài hước nói “Lúc đó Cam Thơ đi theo mấy chị thôi, không dám nghĩ là được lên sân khấu hát với mấy chị đâu. Vì mấy chị của Cam Thơ lúc đó đẹp lắm, là hoa khôi trong trường không hà, mấy bạn của Cam Thơ được mời vào nhóm cũng đẹp lắm, còn Cam Thơ hồi nhỏ vừa xấu, vừa đen, vừa lùn, nhỏ xíu con, cứ ước gì đẹp được như mấy chị, chẳng hề nghĩ tới sau này mình sẽ làm ca sĩ đâu.”

Vậy mà vào một ngày đẹp trời, lúc đó Cam Thơ khoảng 17 tuổi, có một chị (bạn của các chị gái Cam Thơ) đàn guitar và hát chính của nhóm bị bệnh, mấy chị lo quá vì tối tới giờ diễn không có ai hát chính. Thế là kêu Cam Thơ đi theo để hát, mấy chị biết Cam Thơ hát và đàn guitar được, vì thường đi theo nhóm hát này những lúc nhóm trình diễn. Nhưng thật ra lúc đó Cam Thơ chỉ học lóm, chủ yếu học đánh từng bài, chứ không có học bài bản nhạc lý trong trường lớp. Cam Thơ không tự tin, nói em xấu lắm, chẳng có áo quần gì để mặc lên sân khấu hết. Nhưng mấy chị nói không có lựa chọn nào hết, Cam Thơ phải lên sân khấu hát thôi. Sau khi thuyết phục được Cam Thơ, mấy chị đi mượn quần áo cho Cam Thơ vì lúc đó ban nhạc đều mặc đồ trắng hết. Ca khúc đầu tiên Cam Thơ hát lúc đó là bài nhạc tiếng Pháp “Main Dans La Main” (Tay Trong Tay), vốn là bài tủ của ban nhạc nữ Cỏ May, giọng Cam Thơ hát chính, có phần bè của các chị vào. Chị kể “Có lẽ bẩm sinh trời cho năng khiếu sẵn, nên khi Cam Thơ hát, được một ông khán giả người nước ngoài khen ngợi, ông nói nguyên cả nhóm nhạc nữ này chỉ chấm mình Cam Thơ hát thôi.”

Sau lần đó, chị ca sĩ hát chính của nhóm hết bệnh, hát chính trở lại, Cam Thơ vẫn tiếp tục đi theo chơi với nhóm, không lên hát nữa. Nhưng một thời gian sau ban nhạc có người rút lui, từ từ các chị bận bịu gia đình không còn hát nữa, nhóm chỉ còn các bạn của Cam Thơ, đã kéo Cam Thơ vào nhóm hát, khí ấy khoảng năm 1987- 1988, nhóm nhạc nữ này đặt lại tên là Thiên Thanh, có 5 người, Cam Thơ là hát chính, các bạn bè giọng theo.

Cam Thơ cho biết ban đầu chị hát chủ yếu bằng khả năng trời cho và học lóm, đến khi đạt giải 1 Tiếng Hát Truyền Hình, thì được ban tổ chức cho học hát một thời gian ngắn với giảng viên thanh nhạc Thanh Trì.
Chị có đi hát ở mấy vũ trường, thường hát những bài nhạc theo điệu Rhumba, Cha cha cha... hát những bản nhạc kiểu nhạc tour để khán giả khiêu vũ, lúc đó chị toàn chọn những bài ca sĩ Ngọc Lan hát để trình diễn. Nhưng về sau khi đi hát ở quán Nhạc Sĩ, chủ yếu tại đây các ca sĩ hát những bài của nhóm Những người bạn sáng tác (Bao gồm nhạc của Trịnh Công Sơn, Từ Huy, Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn, Thanh Tùng..) và những ca khúc nhạc Tiền Chiến, nên chị cũng phải đi theo những dòng nhạc này, chỉ khi nào hát ở vũ trường thì chị mới hát lại nhạc Pháp, nhạc Anh.

Trong nước, Cam Thơ không phải là người mới trong âm nhạc Việt, không quá nổi để được coi như một ngôi sao, chị giữ riêng cho mình một khoảng trời trong âm nhạc, không thích bon chen. Vì với chị “ai nổi tiếng cũng đều có sao chiếu mệnh hết rồi, tranh giành sân si để làm gì.” Chị cũng bảo “Con đường ca hát của Cam Thơ êm đềm lắm, không bị sóng gió, đau khổ..” Còn với cuộc hôn nhân bền chặt của chị với nhạc sĩ Lê Quang đã có với nhau hơn 20 năm chia ngọt sẻ bùi bên nhau. Chẳng hề tự hào khoe khoang, chị chân thành chia sẻ “Hôn nhân của Cam Thơ và Lê Quang đã hơn 20 mấy năm, thì có thể gọi là bền chặt, nhưng sau này thì đâu có biết được, đường vẫn còn dài, mình không dám nhận là mình hay ho gì hết, không biết được tương lai sẽ ra sao. Vì vợ chồng là duyên, còn duyên thì còn đôi, đến lúc hết duyên thì hết thôi, nhưng Cam Thơ cũng hy vọng là sẽ ở được đến cuối đời, Cam Thơ chẳng có bí quyết gì, với Cam Thơ, yêu là tin, vợ chồng phải tin tưởng nhau.”

Nhắc lại mối duyên vợ chồng, chị kể “Trước khi thi Tiếng Hát Truyền Hình, vào đầu năm 1991, Cam Thơ theo đoàn ca múa nhạc tại Sài Gòn đi lưu diễn ở miền Trung hơn 1 tháng, anh Lê Quang cũng đi đàn trong chuyến lưu diễn đó, Cam Thơ nhận ra anh vì anh học chung trường, trên Cam Thơ 2 lớp, chuyến đi dài ngày đó có cơ hội để cả hai cảm mến nhau. Khi về lại, cả hai chỉ dám hẹn hò lén lút ở những điểm hát, vì ba má Cam Thơ rất khó, thấy anh chơi trong ban nhạc, ngầu quá, sợ Cam Thơ quen anh sẽ khổ. Đến tháng 10 năm 1991, được sự khích lệ của anh, Cam Thơ đã dự thi Tiếng hát truyền hình và đạt giải 1. Khi Cam Thơ đạt giải rồi, dần dần gia đình mới đồng ý cho Cam Thơ quen anh, 3 năm sau thì cưới.”

Thời gian Cam Thơ mang thai đứa con gái duy nhất của 2 vợ chồng cũng là lúc nhạc sĩ Lê Quang có những sáng tác được khán giả yêu thích, nhiều ca khúc của anh liên tục được bình chọn trong chương trình Làn sóng xanh,trở thành những bài Hit thời bấy giờ. Lúc chị sinh con gái, thì tên tuổi Lê Quang càng ngày càng tỏa sáng trên lĩnh vực sáng tác, biên tập, hòa âm, phối khí, đệm đàn cho ca sĩ hát. Lúc mới sanh em bé, vì nhớ sân khấu quá, chị có đi hát, nhưng mỗi lần đi hát mà cứ phải điện thoại về nhà hỏi thăm tình hình của bé, vừa tốn tiền điện thoại (vì lúc bấy giờ tiền điện thoại còn mắc lắm) vừa mất tập trung, đâu còn cảm xúc mà hát, nên chị quyết định nghỉ ở nhà, làm tròn bổn phận người mẹ, người vợ. Đến khi con gái lớn và đi học, chị thấy buồn vì nhớ sân khấu, nên lẳng lặng tìm show đi hát ở mấy phòng trà nho nhỏ trong thành phố Sài Gòn. “Ban đầu, người ta cũng ngại vì không biết trả cát - sê bao nhiêu cho Cam Thơ, ít thì sợ mếch lòng, mà nhiều thì không thể. Hiểu ý, Cam Thơ bảo trả bao nhiêu cũng được, không đòi hỏi. Vì với Cam Thơ đi hát cho vui thôi. Lúc quay lại với âm nhạc lần này, Cam Thơ hát lại dòng nhạc mình yêu thích, những bài nhạc Pháp, nhạc của các nhạc sĩ hải ngoại, những ca khúc của ca sĩ Ngọc Lan hay hát. Khi đó Cam Thơ chỉ hát những bài mình thích thôi.”

Những ca khúc chị thích, đặc biệt là những bài nhạc Pháp, trong mỗi giai đoạn qua đi của nó đều lưu lại trong trái tim người nghe những tác phẩm trữ tình bất hủ và tinh tế, những giai điệu lãng mạn đắm say đầy ắp kỷ niệm của một thời chỉ có thể nhớ về chứ không thể tìm thấy, và chính âm nhạc là chất xúc tác tuyệt diệu giúp chị thấy yêu hơn đời sống này.

Cũng vì xác định hát để vui là chính, để vẫn được tiếp tục gắn bó với tình yêu âm nhạc chứ không màng đến danh lợi, tiền tài, nên cả một khoảng thời gian dài cho đến khi chị sang Mỹ định cư, khán giả trong nước yêu mến tiếng hát Cam Thơ rất ít thấy Cam Thơ xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc trong nước. Ngoài hát đơn ca, đôi khi khán giả còn thấy chị hát song ca cùng hoàng tử sơn ca Quang Vinh, Quang Dũng (có thu CD với Quang Dũng, và song ca trên sân khấu), song ca với ca sĩ Đăng Minh (khi qua Mỹ định cư, anh đổi nghệ danh là Bảo Khánh, là quán quân VStar năm 2013). Thời gian chính của chị vẫn chủ yếu chăm sóc con gái, vun vén công việc kinh doanh của vợ chồng chị và làm tròn vai tròn người vợ, giữ cho gia đình nhỏ của mình luôn là “tổ ấm” hạnh phúc.

Chị nói đến khi qua Mỹ định cư, con đường ca hát của chị có dịp khởi sắc hơn hồi còn trong nước, chị vui lắm, nhưng cũng đón nhận nó thật nhẹ nhàng, chứ không gắng đua chen để kiếm tìm sự nổi tiếng. Và phải chăng vì chị được sống trong tình yêu gia đình, cùng cách sống giản dị, an phận, tình yêu vô vị lợi dành cho âm nhạc, là nguồn cảm xúc dồi dào nuôi dưỡng nên một tâm hồn âm nhạc của ca sĩ Cam Thơ từ trước đến nay, nên chị đã nhận được sự yêu thương từ khán giả.

Khi được hỏi nếu làm lại từ đầu chị vẫn chọn nghề ca hát hay nghề nào khác? Nở nụ cười dễ thương, chị nói ca hát vẫn luôn là lựa chọn duy nhất đúng với chị, ca hát là cái nghiệp mà chị đã được trời ban cho. Khi được sống trong âm nhạc, nhất là với những ca khúc mà chị yêu thích, mỗi khi hát lên, chị thấy mình rất hạnh phúc.
Ca sĩ Cam Thơ nhờ nhật báo Viễn Đông chuyển đến những khán giả yêu nhạc lời chúc mộc mạc của mình “Cam Thơ xin chúc khán giả có sức khỏe, thành công trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình để có thể thường xuyên đến thưởng thức âm nhạc và xin hãy luôn ủng hộ Cam Thơ.”
(bh)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT