Người Việt Khắp Nơi

Tình trạng ảm đạm của cụ VN bị đánh vào đêm Giáng Sinh

Friday, 17/01/2014 - 08:46:24

Gia đình của ông Phạm Phúc, 82 tuổi, nói rằng họ không biết cụ sẽ sống nổi hay không, vì vậy họ cho biết họ đã quyết định nhờ đến công chúng, với niềm hy vọng rằng những người nào đã nhìn thấy những gì đã xảy ra sẽ xuất hiện.



Cụ Phạm Phúc
 
OAKLAND, Bắc California - Sau khi bị đánh đập tàn tệ ở Oakland trong đêm Vọng Giáng Sinh, cho đến nay một cụ ông Việt Nam vẫn còn được chăm sóc trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện Highland Hospital.

Gia đình của ông Phạm Phúc, 82 tuổi, nói rằng họ không biết cụ sẽ sống nổi hay không, vì vậy họ cho biết họ đã quyết định nhờ đến công chúng, với niềm hy vọng rằng những người nào đã nhìn thấy những gì đã xảy ra sẽ xuất hiện.

Con trai của cụ là anh Dave Phạm nói, “Tình trạng của cụ là rất xấu.”

Cụ Phúc có bảy người con và 13 đứa cháu.

Gia đình nói rằng vì một lý do nào đó, cụ Phúc rời khỏi nhà mình ở Oakland vào lúc khoảng 11 giờ đêm Giáng Sinh. Họ nói rằng họ không biết tại sao cụ ra khỏi nhà, hoặc cụ đi đâu.

Cảnh sát cho biết cụ đã bị tấn công bởi người lạ, khi tới ngã tư đường West 9th Avenue và đường East 28th Street, chỉ cách một vài khu phố từ nhà của cụ. Tuy nhiên, cụ cũng bước được một nửa dặm nữa trước khi cảnh sát tìm thấy cụ.

Nữ phát ngôn viên Johnna Watson của cảnh sát Oakland nói, “Đây là một vụ tấn công rất nghiêm trọng. Ông cụ bị nứt xương mặt, gãy xương sườn.”

Gia đình cho biết lúc ấy cụ đã không mang tiền theo trong người.

Phạm Anh, con gái của nạn nhân, nói, “Tôi không biết phải chăng người ta đã tìm cách ăn cướp mà không lấy được gì cả, vì cụ không có tiền. Và thay vì vậy, họ đã đánh đập cụ.”

Gia đình cụ Phúc nói rằng thật khó mà tưởng tượng một cuộc tấn công tàn bạo xảy ra bất cứ lúc nào cho một người già 82 tuổi, nhưng trong thực tế nó đã xảy ra trong đêm giáp lễ Giáng Sinh, khiến cho tai họa này càng đáng buồn hơn nữa.

"Đó là đêm Vọng Giáng Sinh. Lẽ ra được vui vẻ hạnh phúc. Ở nhà với gia đình. Thế mà bây giờ cụ lại nằm ở bệnh viện,” cô Anh nói.

Cụ Phúc sinh ra tại Việt Nam và từng làm ruộng ở Trung Quốc trước khi đến Hoa Kỳ.

Con trai của cũ là Dave nói, “Cụ là người cha rất tốt.”

Cô Anh nói, “Cụ thích nói chuyện về thế hệ của mình. Họ làm việc cần cù như thế nào. Và làm thế nào mà chúng tôi lại có được một cuộc sống tốt hơn họ.”

Cảnh sát Oakland đang treo một phần thưởng $5,000 Mỹ kim, dành cho bất cứ người nao cung cấp tin tức dẫn đến việc bắt giữ người dính líu vào vụ đánh đập này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT