Thể Thao

Tình hình vào tuần lễ thứ 9 của mùa bóng đá Âu châu

Sunday, 22/10/2017 - 08:18:19

Tính cho đến tuần lễ tứ 9 của mùa bóng bên Anh thì đã có 8 huấn luyện viên bị cách chức không vì lý do gì khác hơn là đám chủ nhân không còn tin tưởng nơi khả năng vực đội của mình lên được!

Harry Kane của Tottenham một mình ghi 2 bàn trong tổng số 4 bàn thắng của Tottenham với Liverpool ngày 22/10 ở London. Đây là trận đầu tiên Tottenham thắng Liverpool sau 30 phen đụng độ từ trước đến giờ. (Getty Images)

 

Bài THANH NGUYỄN

Chủ Nhật 22/10 là xong tuần lễ thứ 9 của mùa bóng đá 2017-18 bên châu Âu. Nói là châu Âu nhưng kỳ thực thì thiên hạ bên đó cũng chỉ chú ý đến 5 nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu. Và nói tuần lễ thứ 9 là chung cho Premier League, Bdesliga, Serie A và La Liga, còn riêng Ligue 1 bên Pháp thì đã dứt tuần lễ thứ 10. Tức là đối với 4 nhóm kia thì còn 38-9 = 29 tuần lễ nữa, ngoại trừ Bundesliga chỉ có 18 đội nên chỉ còn 34-9 = 25 tuần và riêng Ligue 1 còn 38-10 = 28 tuần. Cứ còn bao nhiêu tuần lễ là mỗi đội trong tổng số 80 đội của Premier League, Ligue 1, Serie A và La Liga sẽ còn đúng từng ấy trận để đấu. Riêng 18 đội của Bundesliga sẽ còn 25 trận.

Số tuần lễ còn lại nói đây không có nghĩa là liên tục. Có khi sẽ bị đứt quãng vì còn xen kẽ những trận vòng loại thuộc 2 giải lớn của Âu châu là UEFA Champions League và Europa League, cộng thêm các trận vòng loại của giải lớn hơn hết là FIFA World Cup 2018 bên Nga. Thời gian có các vòng loại nói trên, các đội hàng đầu trong 5 nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu đều đều đi đấu ngoài khuôn khổ nội bộ trong mỗi nước, và khi có các vòng loại giải World Cup thì phần lớn cầu thủ của những đội hàng đầu châu Âu cũng đều phải về nước để đấu cho đội tuyển quốc gia.

Tuần lễ thứ 9 nói chung cho mùa bóng Âu châu có nghĩa là ai nấy đều đã đi được khoảng một phần tư lộ trình. Đối với những đội nào kém đội trên mình chừng năm sáu điểm trở lại thì cũng còn có thể nói là "chuyện đâu còn đó," "còn tương đối sớm." Nhưng hễ kém nhau chừng chín hay mười điểm trở lên trở lên hết còn chữ "sớm" cho dù là "tương đối" đi nữa!

Nếu như xem trận nào ta cũng đều thấy hiện tượng chung là huấn luyện viên một đội mặt mũi sa sầm khi thua, mặt mũi căng thẳng khi hòa, và mặt mũi tươi tắn khi thắng thì ấy là bởi vì ông nào cũng nhất thiết phải coi mỗi trận như trận cuối cùng, như thể ngày mai không còn trận nào khác cho đội mình. Mức độ gay go trong cuộc chạy đua nội bộ là chung như vậy cho cả Premier League, Ligue 1, Bundesliga, Serie A và La Liga; không trừ một ai! Không gay go thì chỉ cần để cho đội mình thua liên tục chừng ba trận là thiên hạ đã nhao nhao lên về việc một huấn luyện viên sắp bị cách chức đến nơi.

Tính cho đến tuần lễ tứ 9 của mùa bóng bên Anh thì đã có 8 huấn luyện viên bị cách chức không vì lý do gì khác hơn là đám chủ nhân không còn tin tưởng nơi khả năng vực đội của mình lên được!

Vậy thì tính đến hết 9 tuần lễ của mùa bóng đối với 5 nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu (xin nhắc lại là với Ligue 1 thì đây là tuần lễ thứ 10), số phận của những anh hàng đầu đã đi đến đâu? Hàng đầu có nghĩa là 5 đội hàng đầu. Năm đội vì 4 đội đầu bảngh được tham gia Champions League và đội hạng 5 được tha gia Europa League.

 

 

Tình hình bên Premier League

 

Manchester City vẫn ngon lành đứng đầu bảng sau khi thắng 8 trận, hòa 1, với 25 điểm.

Manchester United vẫn đứng nhì sau khi thắng 6,hòa 2 và thua 1 hôm thứ Bảy khi đấu với Huddersfield. Man U chỉ có 20 điểm, và ông Mou đã phải điên tiết khi thua hôm thứ Bảy, bởi chỉ nơm nớp lo đám bên dưới sẽ có cơ hội đuổi kịp.

Vậy thì quả nhiên, nhờ thắng Liverpool trong trận ngày Chủ Nhật với tỷ số 4-1 sau 30 trận bấy nay chưa một lần thắng được Liverpool, đội Tottenham Hotspur đã có được 20 điểm y hệt như Man U, tuy kém hạng do sai biệt về tổng số bàn thắng từ đầu.

(Đấy là trận mà Liverpool cứ thế cắm đầu cắm cổ lo tấn công để cho hệ thống phòng thủ kém phòng bị đến độ thua đến đầu tắt mặt tối từ những đợt phản công của Tottenham. Ông Klopp giận lắm! Giận đến cái độ mà lần đầu tiên ông tuyên bố, “Có tôi đá trong trận này thì đã không có chuyện như vậy"! Xưa bên Đức, ông Klopp đấu ở vị trí có thời là tiền đạo, có thời là hậu vệ. Báo hại là vì thua nên Liverpool tụt xuống hạng thứ 9 với 13 điểm!

Đương kim vô địch Chelsea nhờ thắng trận hôm thứ Bảy nên nay đứng hạng tư với 16 điểm.

Và đội Arsenal của Cụ người Pháp Wenger, nhờ thắng Everton 5-2 trong trận ngày Chủ Nhật, cũng là nhằm sinh nhật 68 tuổi của Cụ, cho nên hiện đứng hạng 5 với 16 điểm như Chelsea!

Sinh nhật thứ 68 của huấn luyện viên Arsene Wenger đội Arsenal, tiền đạo Alexis Sanchez, áo đen bên phải, ghi bàn thắng thứ 5 làm quà cho Thầy vào phút cuối trong trận với Everton ngày 22/10 bên Anh. (Getty Images)

 

Cũng vì tiếp tục để thua trận này nữa là trận thua thứ 5, khiến Everton, một đội mạnh, tụt tuốt luốt xuống hạng thứ 17, cho nên trong những ngày tới nếu như có tin huấn luyện viên Koeman bị cách chức thì sẽ không mấy ai bên Anh lấy làm ngạc nhiên!

 

Ligue 1 bên Pháp

 

Paris Saint Germain hòa Marseille 2-2 trong trận ngày Chủ Nhật cho nên vẫn tiếp tục đứng đầu bảng với 26 điểm. Trong trận này tay Neymar ghi được một bàn thắng nhưng sau đó bị đuổi khỏi sân với cái thẻ đỏ. Có nghĩa là trong trận tới cu cậu không được đấu!

Đương kim vô địch Monaco nhờ thắng Caen 2-0 hôm thứ Bảy cho nên đứng nhì với 22 điểm.

Khác bên Anh, mức độ chênh lệch giữa năm sáu đội hàng đầu về mặt thực lực (về mặt thực lực chứ không vì số điểm trồi sụt tính theo tuần) không sít sao cho nên ở bên Pháp ta chỉ cần đặc biệt lưu tân đến PSG với Monaco ít ra cho đến giữa mùa bóng. Sau đó, trừ phi hai đội này đấu bết bát sao đấy thì nhóm Marseille, Nice, Lyon bên dưới mới có thể tính chuyện ngoi lên trên họ!

 

Bundesliga

 

Dortmund hòa Frankfurt 2-2 hôm thứ Bảy nhưng vẫn tiếp tục đứng đầu với 20 điểm.

Đương kim vô địch Bayern nhờ thắng Hamburg 1-0 cũng hôm thứ Bảy cho nên tuy vẫn hạng nhì nhưng đồng điểm với Dortmund.

Còn Leipzig nhờ thắng Stutgart 1-0 hôm thứ Bảy cho nên đứng ba với 19 điểm.

Trường hợp ba đội này cũng tương tự như hai đội PSG và Monaco bên Pháp về mặt thứ hạng ít ra cho đến giữa mùa bóng.

 

Serie A bên Ý

 

Napoli hòa Inter Milan 0-0 hôm thứ Bảy nhưng vẫn đứng đầu với 25 điểm

Inter Milan tuy hòa 0-0 với Napoli hôm thứ Bảy nhưng vẫn tiếp tục đứng nhì với 23 điểm.

Còn đương kim vô địch Juventus tuy thắng Udinese 6-2 hôm thứ Bảy nhưng vẫn đứng hạng ba với 22 điểm.

Trường họp của Juventus thì mới có thể nói là "chưa sao," bởi chênh lệch về điểm chưa có gì đáng phải lo. Cạnh đó thì nhờ thực lực của mình, chẳng sớm thì muộn, Juventus vẫn có nhiều triển vọng leo trở lên đầu bảng.

Hai đội bên dưới mà cả ba anh đầu bảng cần ngó chừng là AC Milan và Lazio .

 

La Liga bên Tây Ban Nha

Hoàn toàn chưa có gì đột biến

Barcelona hôm thứ Bảy thắng Malaga 2-0 cho nên vẫn đứng đầu bảng với 25 điểm

Atletico đấu với Celta De Vigo ngày thứ Bảy, trước trận Real Madrid - Eibar. Atletico thắng Celta 1-0 nhưng vẫn đứng hạng tư với tuy có 19 điểm.

Real Madrid đấu với Eibar sau trận kia hai tiếng. Real thắng Eibar 3-1 và đứng hạng ba với 20 điểm .

Vậy chứ ai đứng hạng nhì? Hạng nhì là Valencia với 21 điểm. Valencia là một đội sẽ quanh quẩn trong nhóm 5 đội hàng đầu ít ra cho đến giữa mùa bóng, nhưng trước sau gì, tính theo thực lực của nhau, thì rồi ba anh Barcelona, Real Madrid và Atletico cũng sẽ tranh nhau ngôi thứ ở ba hạng đầu nhóm!

 

Trận Real Madrid - Eibar ở sân Bernabeu của R.M. bên TBN, Eibar đã yếu hơn Real thì chớ, mà bàn "thắng" đầu tiên của Real từ một cú phạt góc rồi Ramos áo trắng nhảy lên đánh đầu hụt thì chính cú đánh đầu của Paulo Oliveira đội Eibar ngay sau lưng Ramos lại khiến banh lọt lưới đội mình. (Getty Images)

 

Nếu tính theo xác suất thì chừng nào ba đội đó mới thay đổi ngôi thứ? Ấy là khi chính họ đấu với nhau. Giữa chừng là hai chuyện "rủi ro bất tử," khi để thua hay hòa với một đội kém vế hơn, và từ đó mất điểm, tạo cơi hội cho anh bên dưới leo lên!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT