Văn Nghệ

Tình Ca Từ Công Phụng, một đêm nhạc sâu lắng

Friday, 17/06/2016 - 11:28:40

Theo chia sẻ của MC Đại Dương và Uyển Diễm trong lúc giới thiệu chương trình, dù “Đêm Tình Ca Từ Công Phụng” chỉ mới thông báo trước đó khoảng 1 tuần, nhưng vé đã được sold out sớm. Để thấy rằng sức hút của những tình khúc ngợi ca tình yêu của nhạc sĩ Từ Công Phụng vẫn mãi rung ngân trong trái tim bao người yêu nhạc.

Bài BĂNG HUYỀN

Tối thứ Bảy, ngày 11 tháng 6, 2016 tuần qua, tại hội quán Lạc Cầm ở Westminster, ban tổ chức chương trình “Đêm Tình Ca Từ Công Phụng” đã phải kê thêm ghế ngồi kín hết khán phòng mà vẫn không đủ, đành phải đưa tiễn những khán giả không kịp mua vé ngậm ngùi ra về, dù họ có muốn chỉ đứng xem thôi.

Nhạc sĩ Từ Công Phụng và vợ là bà Kim Ái gửi lời chào và cám ơn đến các khán giả. (Băng Huyền/ Viễn Đông)



Theo chia sẻ của MC Đại Dương và Uyển Diễm trong lúc giới thiệu chương trình, dù “Đêm Tình Ca Từ Công Phụng” chỉ mới thông báo trước đó khoảng 1 tuần, nhưng vé đã được sold out sớm. Để thấy rằng sức hút của những tình khúc ngợi ca tình yêu của nhạc sĩ Từ Công Phụng vẫn mãi rung ngân trong trái tim bao người yêu nhạc.

“Đêm Tình Ca Từ Công Phụng” còn là dịp để những khán giả (phần lớn thuộc thế hệ trung niên) được gợi lại khung trời cũ trong ký ức của mình qua những giai điệu đắm say của người nhạc sĩ tài họa họ Từ. Họ có mặt trong đêm diễn để được gặp ông, được nghe ông hát và nghe những lời tâm tình của ông, được thưởng thức những tác phẩm ngợi ca tình yêu của ông qua những tiếng hát tuyệt đẹp của Bích Vân, Thương Linh, Thiên Tôn, Hoàng Anh Thư, Tạ Hùng Cường, Hàn Phúc, Đại Dương.


Tiếng hát ấm áp, thong thả, nhẹ nhàng của Từ Công Phụng hát “Mãi Mãi Bên Em.” (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Vẻ đẹp của dòng nhạc Từ Công Phụng: ngợi ca tình yêu, ngợi ca cuộc đời
Dòng nhạc Từ Công Phụng thường không đi sâu vào triết lý hay thân phận con người, mà chỉ đơn giản ông là một nhạc sĩ của tình yêu. Với những tình khúc lãng mạn, nồng nàn, xao xuyến, bâng khuâng, nghe có chút e ấp, ngại ngùng, nhưng cũng thật đam mê và đầy ám ảnh. Nó có nỗi nhớ, sự khắc khoải, và cả sự ray rứt khôn nguôi. Chúng xuất phát từ những rung động, những xúc cảm chân thành trên nền những rung cảm về tình yêu của riêng ông, hay của nhân gian. Để từ đó ông tạo nên một dấu ấn, một phong cách riêng, đầy chất tự sự, thiết tha. Dẫu giai điệu và ca từ của nhạc sĩ họ Từ bàng bạc những nét buồn, có lúc rất sâu lắng, tinh tế, có lúc lại dữ dội, quyết liệt, nhưng nó không có vực thẳm tuyệt vọng, không có bi lụy chán chường mà thật êm ái với ca từ trau chuốt, sang trọng, làm nên "chất tình" rất riêng của riêng ông.


Ca sĩ Thiên Tôn êm ái chạm vào trái tim người nghe thật da diết, nồng nàn khi hát “Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên.” (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Vẻ đẹp trong từng giọng hát
Bản tình ca đầu tiên xuất hiện trên sân khấu qua giọng ca của MC Đại Dương với “Tình Tự Mùa Xuân” trên nền nhạc dìu dặt như dải lụa của guitarist Phương Thảo dìu nâng tiếng hát, đã đưa người nghe đắm chìm vào giai điệu êm ái, da diết, chứa chan tâm sự của nhạc sĩ Từ Công Phụng và mang đến cảm giác thư thái, nhẹ nhàng vô ngần.


Ca sĩ Bích Vân vừa hát vừa đệm dương cầm hòa cùng tiếng đàn của nhạc sĩ Tây Ban Cầm Phương Thảo trong ca khúc “Mưa Trên Ngày Tháng Đó.” (Băng Huyền/ Viễn Đông)




Chất giọng alto khỏe khoắn, tràn đầy sức sống, mãnh liệt, nhưng cũng rất đỗi dịu dàng, đằm thắm của Thương Linh đong đầy nỗi niềm khi cô hát “Trên Tháng Ngày Đã Qua” và “Giọt Lệ Cho Ngàn Sau.”
Thương Linh đã làm hài lòng những khán giả khó tính khi giọng hát trầm khàn của cô ngân xa, lên cao vẫn khoe được giọng ở những nốt ngân dài, mang đến cho người nghe đầy cảm xúc. Cô hát như đang nhập tâm vào chính tác giả để nói lên tâm sự của người nhạc sĩ; người nghe có cảm giác như cô đã "ngấm" dòng nhạc Từ Công Phụng từ lâu lắm.

Giọng ca ấm áp của Tạ Hùng Cường nhận được nhiều thiện cảm của người nghe khi anh thể hiện nỗi cô đơn tột cùng trong ca khúc “Đêm Không Cùng.”

Giọng hát trẻ trung nhưng không kém phần già dặn, tràn đầy xúc cảm của Hàn Phúc chuyển tải khá trọn vẹn giai điệu trầm bổng, gợi mở cho người nghe nỗi niềm sâu thẳm của tác giả qua ca khúc “Đời Bỗng Phù Du.”


Ca sĩ Thương Linh đầy đắm say khi hát trong đêm nhạc “Tình Ca Từ Công Phụng.” (Băng Huyền/ Viễn Đông)



Chất giọng nữ cao, dịu êm, tươi mát của Hoàng Anh Thư đem lại cho người nghe sự dễ chịu, lay động cảm xúc sâu lắng nơi người nghe khi cô hát “Kiếp Dã Tràng,” “Tuổi Xa Người,” và cô cùng song ca với Tạ Hùng Cường ca khúc “Bây Giờ Tháng Mấy” thật dễ thương, đem lại thích thú cho khán giả. Chỉ tiếc micro không dây mà Tạ Hùng Cường cầm để hát, âm thanh bị vang, lúc nhỏ lúc to, khiến phần hòa giọng của cả hai giảm bớt sự hòa quyện, thăng hoa.

Cuốn hút người nghe trong đêm nhạc là giọng hát mượt như nhung, kỹ thuật điêu luyện của ca sĩ Bích Vân khi cô vừa hát vừa đệm dương cầm hòa cùng tiếng đàn guitar của Tây Ban Cầm thủ Phương Thảo, mang cái buồn như hơi thở của ca khúc “Mưa Trên Ngày Tháng Đó” đến khán giả. Tiếng hát cao vút của Bích Vân như lôi kéo toàn bộ khán phòng lặng im, thả hồn trong từng tiếng tơ lòng mà cô đang ngân vang, trong những nỗi niềm chất chứa.


Nhạc sĩ Từ Công Phụng, các ca sĩ và chủ nhân hội quán Lạc Cầm chào tạm biệt khán giả với ca khúc “Ơn Em” (Thơ Du Tử Lê, nhạc Từ Công Phụng). (Băng Huyền/ Viễn Đông)



Chậm rãi và ngân nga, Bích Vân trau chuốt và nâng niu mỗi chữ của bài hát “Như Chiếc Que Diêm.” Nhờ thế, cái tình đọng lại trong lòng người nghe càng thêm đậm đà.

Dù là bài hát cộng thêm vào chương trình do một khán giả tha thiết yêu cầu, không hề tập luyện trước, nhưng tiếng hát quyến rũ của Bích Vân với phần đệm dương cầm của nhạc sĩ Sỹ Dự đã cuốn người nghe thả mình trong tĩnh lặng, trong nỗi xa xăm bị đánh mất, mịt mù thức mây qua ca khúc “Mùa Thu Mây Ngàn.”

Sự góp mặt của ca sĩ Thiên Tôn có lẽ là điểm nhấn tuyệt đẹp của chương trình, với ca từ nhẹ nhàng, khơi gợi, qua ca khúc “Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên” được giọng hát không quá mềm, không quá mỏng cũng không quá dày, mà rất vừa đủ của Thiên Tôn, êm ái chạm vào trái tim người nghe thật da diết, nồng nàn.

Người viết cảm thấy lòng mình dường như “lịm” đi khi nghe Thiên Tôn hát “Ơn Em” (Thơ Du Tử Lê, nhạc Từ Công Phụng).

Anh hát như trút cả lòng mình vào tác phẩm, như xoáy vào hồn người nghe, bắt người nghe phải xót xa, suy nghĩ qua ca khúc “Mắt Lệ Cho Người,” làm “tan chảy” rất nhiều khán giả trong đêm nhạc.
Sự tuyệt diệu của chương trình còn đến từ những bản phối mới lạ với phần trình diễn quá tuyệt của ban nhạc, qua tiếng đàn dương cầm của nhạc sĩ Sỹ Dự, trống của Huy Mc, Bass và Contrabass (đại hồ cầm) của Vũ Anh Tuấn, bass của Duy Quang và tiếng guitar của Phương Thảo đệm trong 3 ca khúc đầu chương trình cho tiếng hát Đại Dương, Tạ Hùng Cường, Bích Vân.

MC chương trình Đại Dương, Uyển Diễm đã làm tròn vai trò của mình, góp phần tạo nên một sự gắn kết vô hình, cuốn hút khán giả “phiêu” cùng các ca sĩ suốt hơn 3 giờ đồng hồ.

Nhưng có lẽ phần 2 của đêm nhạc mới là phần mà các khán giả chờ và mong đợi nhiều nhất, để được nghe nhạc sĩ Từ Công Phụng hát và trò chuyện.

Thế nhưng ngay từ phần 1, nhạc sĩ Từ Công Phụng đã không thể ngồi nghe các ca sĩ hát nhạc của ông như lẽ ra phải thế. Vì theo chia sẻ của chính ông khi xuất hiện trong phần 2 và lời xin lỗi khán giả của người bạn đời của ông- bà Kim Ái, bà đã đưa nhầm thuốc ngủ cho ông uống trước giờ biểu diễn, khiến ông cứ ngật ngừ, loạng quạng.

Do ảnh hưởng của thuốc ngủ vẫn chưa hết, nên phần biểu diễn của nhạc sĩ Từ Công Phụng không thể hoàn hảo như mong đợi.

Tuy vậy, những khán giả yêu thương ông, vẫn dành những tràng pháo tay tặng cho tiếng hát ấm áp, thong thả, nhẹ nhàng của Từ Công Phụng sau mỗi ca khúc vốn đã in sâu trong kỷ niệm của bao người và sẽ tiếp tục làm khán giả yêu và "say" như “Trên Ngọn Tình Sầu,” “Như Ngọn Buồn Rơi,” “Lời Cuối,” “Cánh Chim Vùng Hoang Dại,” “Mãi Mãi Bên Em.” Và cuối cùng để thay lời cám ơn khán giả, nhạc sĩ Từ Công Phụng cùng các ca sĩ hát bài “Ơn Em” để chào tạm biệt, kết thúc buổi diễn.

Chương trình kết thúc, nhưng nhiều khán giả vẫn còn lưu luyến, lưu lại để thăm hỏi sức khỏe, chụp hình lưu niệm với nhạc sĩ Từ Công Phụng. Và không ít người ra về, trên tay cầm thêm tập nhạc của Từ Công Phụng đã được phát hành trong đêm diễn. Để họ tiếp tục ngân nga những âm giai của tiếng lòng người nhạc sĩ, và làm giàu thêm đời sống tinh thần cho chính mình qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, những rung động, những suy tư trong lành về tình yêu, những giọt buồn sâu thẳm nơi đáy tim và cả những hệ lụy của nó trong một kiếp người.
(bh)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT