Hoa Kỳ

Tin vắn: Người phụ nữ dọa nổ súng tại trường học Colorado đã tự sát

Wednesday, 17/04/2019 - 07:54:23

Một cô gái tuổi teen, người đã đe dọa nổ súng khiến 19 học khu tại Colorado phải đóng cửa, đã được tìm thấy đã chết vì vết đạn do tự bắn, theo nhà chức trách cho biết hôm thứ Tư. Thi thể cô Sol Pais, 18 tuổi, cư dân Florida,

Người phụ nữ dọa nổ súng tại trường học Colorado đã tự sát

LITTLETON - Một cô gái tuổi teen, người đã đe dọa nổ súng khiến 19 học khu tại Colorado phải đóng cửa, đã được tìm thấy đã chết vì vết đạn do tự bắn, theo nhà chức trách cho biết hôm thứ Tư. Thi thể cô Sol Pais, 18 tuổi, cư dân Florida, được tìm thấy vào sáng thứ Tư tại thành phố Littleton, theo lời Cảnh sát trưởng Jefferson County, ông Jeff Shrader.

Các nhà điều tra tin rằng Pais chưa bao giờ đi vào được trường trung học Columbine, nơi từng xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng vào năm 1999. Nhà chức trách cho biết Pais “say mê” vụ nổ súng Columbine và đã đe dọa rằng cô ta sẽ đến Colorado trong tuần này, cũng là tuần lễ có ngày kỷ niệm 20 năm vụ thảm sát, vốn đã khiến 13 người thiệt mạng.

Cảnh sát cho biết Pais đã đưa ra các lời đe dọa có nguy cơ cao, sau khi đi từ Miami đến Denver vào tối thứ Hai. Sau khi đến Colorado, Pais đã lập tức đến một cửa hàng để mua một khẩu súng trường và nhiều viên đạn. Pais được coi là một mối đe dọa đối với các cộng đồng và trường học, dù cô ta chưa nhắc đến một địa điểm cụ thể nào.

Gần 20 học khu tại Colorado, bao gồm cả trường trung học Columbine tại Littleton, đã phải đóng cửa vào ngày thứ Tư trong lúc cảnh sát truy tìm Pais. Sau khi tin tức về việc Pais tự sát được công bố, nhà chức trách cho biết các trường học tại Jefferson County sẽ mở lại vào ngày thứ Năm, tuy nhiên, các biện pháp an ninh sẽ được tăng cao vì ngày thứ Bảy cuối tuần là ngày kỷ niệm 20 năm vụ thảm sát Columbine.

Hàng chục bác sĩ bị truy tố vì liên quan đến đường dây cung cấp ma túy

APPALACHIA – Hàng chục chuyên gia y tế tại vùng Appalachia, khu vực đang bị khủng hoảng ma túy nặng nhất Hoa Kỳ, đã bị truy tố vì đã viết hàng trăm ngàn toa thuốc bất hợp pháp và gian lận y tế, theo công tố viên liên bang cho biết hôm thứ Tư. Tổng cộng 60 người, bao gồm 31 bác sĩ, bị cáo buộc đã kê toa các loại thuốc có chứa chất gây nghiện để đổi lấy tiền mặt hoặc tình dục tại vùng Appalachia - khu vực nông thôn vùng núi kéo dài từ Pennsylvania và West Virginia tới Alabama và Louisiana.

Theo Trung tâm phòng ngừa dịch bệnh CDC, có khoảng 130 người Mỹ chết mỗi ngày vì dùng quá liều các loại thuốc gây nghiện. Vụ truy tố hôm thứ Tư là kết quả của cuộc điều tra của Lực lượng chống ma túy Appalachian – một cơ quan kết hợp nhiều lực lượng công lực được thành lập vào tháng 12 năm ngoái, để phá các đường dây kê toa thuốc bất hợp pháp, vốn cũng là yếu tố góp phần cho cuộc khủng hoảng về thuốc gây nghiện hiện nay tại Hoa Kỳ. Những người bị truy tố là các nhân viên y tế tại 7 tiểu bang gồm West Virginia, Tennessee, Ohio, Alabama, Kentucky, Louisiana, và Pennsylvania.

Theo cáo trạng liên bang, 1 bác sĩ tại Tennessee đã kê toa các loại thuốc gây nghiện để đổi lấy tình dục, trong khi một bác sĩ khác tại Alabama đã cố tình chào mời các cô gái mại dâm trở thành bệnh nhân tại phòng khám của ông, đồng thời cho phép họ sử dụng ma túy tại nhà ông ta. Một số bác sĩ khác bị cáo buộc đã cung cấp các toa thuốc ký tên sẵn, kê toa các loại thuốc có chất gây nghiện, mà không thật sự khám bệnh cho các bệnh nhân nhận toa thuốc này.

Xe SUV chở lượng ma túy trị giá $400,000

TEMECULA – Lực lượng Tuần tra biên giới vừa phát hiện một vụ buôn lậu ma túy lớn tại Riverside County, trong đó, một lượng cocaine và heroin trị giá đến hơn $400,000 Mỹ kim đã được tìm thấy trong một xe Ford Expedition vào sáng Chủ Nhật vừa qua. Chiếc SUV bị chận lại khi liên tục nhập vào và tách ra khỏi dòng xe lưu thông trên xa lộ 15 gần Temecula. Nhà chức trách tìm thấy 14 gói cocaine và 2 gói heroin bên trong chiếc xe, có trọng lượng tổng cộng là 40 pounds. Tài xế Raymond Gonzalez đã bị bắt vì tội tàng trữ ma túy để bán, vận chuyển chất bị cấm, và tàng trữ cocaine.

Michigan tìm được người đầu tiên đem bệnh sởi vào tiểu bang

LANSING – Người đàn ông, được cho là đã đem bệnh sởi vào tiểu bang Michigan, nghĩ rằng ông đã miễn nhiễm với căn bệnh vì từng mắc bệnh sởi trước đây, theo lời một bác sĩ đã nói chuyện với bệnh nhân này cho biết. Người đàn ông - được cho là “bệnh nhân zero,” tức người nhiễm bệnh đầu tiên – tại Michigan, đã đến tiểu bang này sau khi ghé qua New York vào tháng 3. Người này nhiều khả năng đã nhiễm bệnh sởi tại New York, sau đó làm căn bệnh lây lan tại Michigan. Hiện chưa rõ ông có phải là công dân Hoa Kỳ hay không. Trong hành trình lái xe dài 15 tiếng từ New York đến Michigan, người đàn ông vẫn cảm thấy khỏe, tuy nhiên, “ông bắt đầu thấy mệt khi đến nơi, sau đó bị sốt, ho, và bị nhức đầu.”

Bệnh nhân ban đầu được chẩn đoán là bị viêm phế quản, nhưng khi ông quay lại vào ngày kế tiếp, bác sĩ cảm thấy lo ngại khi nhìn thấy các vết mẩn đỏ trên mặt bệnh nhân. Vị bác sĩ sau đó đã liên lạc với Bộ Y Tế tiểu bang và bệnh nhân được xác định mắc bệnh sởi.


Nhà chức trách cho biết người đàn ông này đang trong chuyến đi quyên tiền cho một tổ chức từ thiện Do Thái Chính Thống, và ông đã đến rất nhiều giáo đường, thậm chí là 3 giáo đường khác nhau trong 1 ngày. Dịch sởi tại Oakland County ở Michigan bắt đầu vào giữa tháng 3, và 39 ca bệnh đã được xác nhận từ đó đến nay. Ngoài ra, cũng có 3 người bệnh tại 3 quận hạt khác.

Michigan là 1 trong 20 tiểu bang Hoa Kỳ đã xuất hiện các ca bệnh sởi trong năm nay. Con số này trên toàn Hoa Kỳ là 555 trường hợp. Theo các chuyên gia, những người từng mắc bệnh sởi có thể không hoàn toàn miễn nhiễm. Trước năm 1989, các bác sĩ thường chỉ cho chích ngừa sởi 1 lần, nhưng sau thời điểm này, việc chích ngừa sởi 2 lần đã trở thành tiêu chuẩn.

Bé gái chết vì dị ứng kem đánh răng

WEST COVINA – Một bé gái 11 tuổi đã qua đời vì bị sốc phản vệ, một loại phản ứng dị ứng, với một loại kem đánh răng có chứa thành phần chiết xuất từ sữa. Bé Denise Saldate, cư dân West Covina, California, được chẩn đoán dị ứng với sữa từ khi 1 tuổi, sau khi không thể tiêu hóa sữa mẹ, sữa bò, và thậm chí cả các sản phẩm sữa đậu nành. Hai người cha mẹ, anh Jose Saldate, 43 tuổi, và cô Monique Altamirano, 43 tuổi, đã được cung cấp EpiPens, thiết bị y tế cung cấp adrenaline để ngăn chận anaphylaxis, phản ứng dị ứng có thể gây chết người.

Trong suốt 11 năm nuôi dưỡng bé Denise, gia đình Saldate đã tập được thói quen đọc thành phần chế tạo trên mọi sản phẩm, để tránh các yếu tố gây dị ứng. Tuy nhiên, khi bé Denise được nha sĩ kê toa cho dùng kem đánh răng MI Paste One, anh Saldate và cô Altamirano không tìm thấy bất kỳ dòng chữ nào liên quan đến sữa trên thành phần sản phẩm. “Denise có một số đốm trắng trên răng và loại kem đánh răng này có tác dụng làm cứng men răng,” cô Altamirano nói. Gia đình Saldate không hề tìm thấy dòng chữ khuyến cáo nào trên kem đáng răng, rằng sản phẩm này có chứa Recaldent, một loại protein trích từ sữa.

Vào ngày 4 tháng 4, khi đang đánh răng cùng người chị 15 tuổi, Denise chạy ra khỏi phòng tắm và khóc. “Con gái tôi nói bé không thở được và môi của bé đã tím tái,” cô Altamirano kể lại. Người mẹ đã gọi 911 trong lúc thực hiện thủ thuật hồi sinh CPR cho Denise. Tuy nhiên, Denise đã qua đời vào tối hôm đó. Gia đình Saldate muốn chia sẻ câu chuyện của họ trên truyền thông, để các phụ huynh khác có con cái bị dị ứng cẩn thận hơn với các sản phẩm gây dị ứng mà không ai ngờ tới.

Giải cứu người nhái bị kẹt trong hang động ngầm

TENNESSEE – Một chuyên gia bơi lội người Anh, người đã mất tích khi đang thám hiểm một hang động ngầm dưới nước ở gần Nashville, Tennessee, đã được giải cứu vào hôm thứ Tư. Người chuyên gia được xác định là ông Josh Bratchley, từng tham gia nhóm chuyên viên quốc tế giúp giải cứu đội banh thiếu niên bị kẹt trong hang động Thái Lan hồi tháng 7 năm ngoái. Các người nhái chuyên nghiệp đã bơi vào hang ngầm lúc 6 giờ tối để tìm ông Bratchley, và giải cứu ông lúc 6:58 tối. Ông Bratchley được cho biết là vẫn khỏe và tinh thần vẫn tốt.

Trước đó trong ngày thứ Tư, có người đã gọi 911, báo rằng ông Bratchley, người đang lặn trong hang ngầm Mill Pond, đã mất tích. Ông Bratchley đến Hoa Kỳ cùng một nhóm chuyên gia Anh quốc, để thám hiểm hang Mill Pond, nơi chỉ có thể đi vào từ dưới nước. Nhóm chuyên gia đã ở lại trong khu vực này từ 2 đến 3 ngày qua. Ông Bratchley biến mất từ khoảng 3 hoặc 4 giờ chiều thứ Ba, khi đang vẽ bản đồ hang ngầm, và những người đi chung đã nhận ra rằng ông đã không quay lại. Nhóm chuyên gia Anh quốc đã cố tìm ông Bratchley vào vài giờ sau đó nhưng không thành công, và phải báo cho nhà chức trách Hoa Kỳ.

Hang ngầm Mill Pond có những khoảng trống có không khí bên trong. Ông Bratchley khi mất tích có mặc trang bị bảo vệ và đeo bình dưỡng khí. Nước trong hang có nhiệt độ là 55 độ F. Ông Bratchley được tìm thấy trong một hang có không khí, đủ lớn để vị chuyên gia này leo lên mặt đá, và đủ dưỡng khí cho khoảng thời gian dài hơn 24 giờ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT