Bạn thích bài này?
Font-Size:
Tin thêm về vụ nhân viên bắn chủ chợ cá
(VienDongDaily.Com - 16/03/2012)
Trong số nhân viên cũ, có vợ của nghi can (làm kế toán trong chợ), má của nghi can và em gái của nghi can (đều làm ở quầy thu ngân), riêng nghi can làm công việc lấy hàng về cho chợ”.
Băng Huyền/Viễn Đông


Chợ cá El Pescado Fish Market ở Fontana - ảnh: CBS.

FONTANA, California - Như nhật báo Viễn Đông đã đưa tin trong số báo ngày 13-3-2012, hai vợ chồng chủ chợ cá El Pescado Fish Market ở Fontana tại miền Nam California đã bị nghi can Lâm Randy Hoàng, 46 tuổi, bắn vào 7 giờ tối hôm Chủ Nhật 11-3, khiến người vợ đã bị thiệt mạng và người chồng bị thương nặng.
Bà Trang Kim Nga, 70 tuổi, là chị cả của người chồng đang bị thương tích, đã kể lại cho phóng viên nhật báo Viễn Đông chi tiết sự việc, bà nói: “Nghi can Lâm Randy Hoàng vốn là chủ cũ của chợ cá El Pescado Fish Market. Công việc của em tôi là giao cá, tôm cho các chợ. Riêng với chợ El Pescado Fish Market, em tôi đã giao cá tại đây nhiều năm nay rồi. Vì nghi can Lâm Randy Hoàng đã thiếu tiền em tôi nhiều quá (hơn một trăm ngàn Mỹ kim), cách nay khoảng 1 năm, nghi can Lâm Randy Hoàng đã đề nghị sang chợ El Pescado Fish Market cho em tôi làm chủ. Em trai tôi bất đắc dĩ phải nhận, vì nếu không thì sẽ mất hết tiền (do nghi can còn nợ). Em tôi đã giao cho em dâu tôi quản lý, còn em trai tôi vẫn làm công việc giao hàng của mình lâu nay. Vì em dâu tôi chưa có kinh nghiệm làm ở chợ bao giờ, nên bắt buộc phải mướn lại hết nhân viên cũ trong chợ. Trong số nhân viên cũ, có vợ của nghi can (làm kế toán trong chợ), má của nghi can và em gái của nghi can (đều làm ở quầy thu ngân), riêng nghi can làm công việc lấy hàng về cho chợ”.
Bà Nga nói tiếp: “Nhiều lần em dâu có than phiền với tôi mấy lần nhìn thấy má của nghi can lấy tiền trong chợ đưa cho nghi can. Khi em tôi nói thì bà ta hăm nghỉ làm. Nếu bà ta nghỉ, thì không ai giúp em dâu tôi vốn chưa quen việc tại chợ, nên em dâu tôi đành nhẫn nhịn và chịu đựng. Ngoài ra, nghi can thường order những món hàng không cần thiết trong chợ, còn vợ nghi can thì làm kế toán trong chợ, nên việc nhận hàng đủ hay không, em dâu tôi cũng không biết được. Em dâu cũng cho tôi biết, chợ này đã khai phá sản trước khi sang tên cho em trai tôi, mà không hề cho em tôi biết [do chợ thiếu tiền những người giao hàng trước đó]. Nên khi nhận chợ rồi, các chủ hàng cũ đến đòi nợ, em tôi đã phải trả tiền cho họ”.
Bà Trang Kim Nga cho biết, trước khi sự việc thương tâm xảy đến với vợ chồng em trai bà, vợ chồng em trai bà có đến thăm bà và kể qua việc đi gặp luật sư ở dưới Los Angeles để sang tên cho gia đình nghi can Lâm Randy Hoàng một nửa chợ El Pescado Fish Market. Bà giải thích thêm: “Tôi có hỏi sao phải sang tên cho họ, em tôi cho biết vì thấy gia đình nghi can không thật tình làm cho chợ lên, mà chợ bán rất đắt khách, nếu vợ chồng em tôi bỏ thì cũng tiếc, nhưng từ khi nhận sang chợ đến nay, chợ vẫn không lời, em tôi cứ bỏ tiền vào hoài. Em tôi muốn khích lệ gia đình này tích cực hơn trong việc giúp chợ buôn bán có lời, nên đã hứa sẽ sang cho gia đình này một nửa chợ để hùn với em dâu của tôi”.
Bà Nga cho biết sau khi vào thăm em trai bà hôm Thứ Hai, ngày 12 tháng 3, được em bà kể lại sự việc, nay bà muốn chia sẻ lại để mọi người rõ hơn câu chuyện đã xảy ra cho vợ chồng em trai bà: “Trước một ngày khi sự việc xảy ra, má của nghi can có hỏi em tôi đã đi sang tên cho gia đình họ chưa, em tôi cho biết luật sư mà em liên lạc đi Việt Nam chưa về lại, nên chưa làm giấy tờ được. Sau đó em tôi có trách một câu với bà ta, nói con trai bà không có trách nhiệm gì với chợ hết, ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật là ngày rất đông khách hàng, vậy mà cứ bỏ đi vắng không đến giúp chợ nhận hàng vào chợ mà cũng không báo cho gia đình em tôi biết gì hết.
“Không biết má của nghi can có nói gì với nghi can hay không. Lúc 6 giờ tối ngày Chủ Nhật 11-3, em trai tôi đến chợ để đón em dâu về nhà, trong lúc ngồi ngoài xe, đang nhận order của khách trên cell phone, nhìn thấy nghi can đi ngang qua xe, nghi can quay qua chửi thề và kêu tên em tôi lên, rồi giơ súng ra bắn vào xe em tôi nhiều phát đạn, em tôi trúng đạn, nên ngã xuống trong xe, nghi can bèn bỏ đi vào chợ và bắn thêm nhiều phát đạn bên trong, lúc đó em tôi đã kịp gọi 911 và ngất đi”.
Bà Trang Kim Nga nghẹn ngào nói thêm: “Hiện nay các chị em tôi vẫn chưa đến nhận xác em dâu, vì không biết sẽ đem chôn cất hay hỏa táng, vì người quyết định sẽ là em trai tôi, nhưng chúng tôi chưa dám cho em trai biết vợ em đã chết, vì em trai tôi vẫn còn yếu lắm. Em tôi nói chuyện rất khó khăn, chưa ngồi dậy được, vẫn còn viên đạn nằm lại sau cổ gần xương sống, vẫn chưa lấy ra, vì bác sĩ cho biết rất nguy hiểm nếu tiến hành phẫu thuật bây giờ.
“Tôi muốn thay mặt gia đình, nói rõ hơn hoàn cảnh xảy ra sự việc trên để mọi người hiểu hơn cho vợ chồng em tôi, em dâu tôi đã bị thiệt mạng và để lại ba người con, đứa lớn nhất 19 tuổi, nhỏ nhất chỉ mới 10 tuổi nay đã không còn mẹ chăm sóc, mà cha thì đang thương tích trầm trọng. Hiện nay chúng tôi rất bối rối, không biết làm gì hết, chỉ cầu mong em trai tôi sớm bình phục”.
Nhật báo Viễn Đông có liên lạc với Sở Cảnh Sát Fontana để cập nhật về cuộc điều tra, nhưng chưa nhận được hồi âm khi báo lên khuôn. Tuy nhiên, Trung Sĩ cảnh sát Billy Green cho biết hồi đầu tuần, rằng vụ bắn nhau là kết quả của một vụ tranh cãi giữa hai phía và không phải ngẫu nhiên. Một khẩu súng lục bán tự động cũng đã được cảnh sát thu hồi tại phạm trường. - (BH)

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.
Băng Huyền/Viễn Đông

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/tin-them-ve-vu-nhan-vien-ban-chu-cho-ca-4l8BOfW5.html
Bạn thích bài này?
Bookmark and Share

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo
Giới thiệu doanh nghiệp

Lời Thề Định Mệnh sắp ra mắt

Ông cũng là một đại diện tiêu biểu cho nền văn học miền Nam. Người đọc có thể tìm thấy cả một xã hội và văn hóa miền Nam từ những năm 1920 đến 1945 trong toàn bộ các tác phẩm của ông.

Đêm nhạc ca khúc Nguyễn Đình Toàn

Ở những bản tình ca của Nguyễn Đình Toàn, ca từ cùng giai điệu đã làm nên "chất tình" quen thuộc mộc mạc và giản dị, nhưng cũng đủ để cảm nhận nơi tình yêu đầy đủ những cung bậc cảm xúc

Thổn thức cùng tiếng kèn của Hoài Phương trong CD The Sound of Love

Những ca khúc được chọn trong CD này đều được Hoài Phương thực hiện theo yêu cầu của khán giả.

Poster Thị Kính đã treo lên

Có gì quan trọng về poster này? Để hiểu rõ hơn về điều này, cần nhắc sơ qua vài con số trong lịch sử opera trước.

Giới thiệu đêm nhạc Quê Hương, Lính và Tình Yêu

Là thời gian những người lính sau khi buộc phải buông súng, rời khỏi cuộc chiến tàn khốc, để bước vào một cuộc chiến khác cũng khốc liệt không kém trong các trại tù của kẻ chiến thắng.

Chiều ra mắt sách nhạc Phạm Đình Chương và Toàn Bộ Sáng Tác

Trong tổng cộng 50 ca khúc trong toàn bộ sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, ông Phạm Thành đã giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu trong chương trình phụ diễn văn nghệ, được chia thành 3 giai đoạn sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Đình Chương.

8 điều hay về phim Instant Noodle của đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa

Không như một số phim khác, người ta lồng tiếng thế nào ấy, và dùng từ Hán-Việt nhiều đến mức nhắm mắt lại là nghe y như một bộ phim Hongkong hoặc phim Tàu.

Nhà văn Nguyễn Ninh Thuận với Nỗi Lòng & Khát Vọng

Nguyễn Ninh Thuận gửi tất cả về giúp các Thương Phế Binh Quảng Trị và các cựu giáo chức Sư Phạm Qui Nhơn đang trong hoàn cảnh túng thiếu. Đây quả là tấm lòng hiếm quý của một nhà văn.

Nhà soạn nhạc P.Q. Phan trước khi mở màn

Nhiều khi người ta diễn giải ý tưởng về tác phẩm theo cách mà tôi không hình dung ra trong đầu, và tôi có thể thích hoặc không thích nó. Nhưng khi phần sáng tác đã hoàn chỉnh, người ta có quyền diễn giải tác phẩm theo ý mình, đó là chuyện tự nhiên và tôi phải chấp nhận chuyện này.

Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế: Còn Thêm Một Tuần Hào Hứng

Mà chuyện về các cuốn phim Việt Nam được trình chiếu tại Đại Hội thì thật hấp dẫn, nói hoài không hết.
Quảng cáo