Người Việt Khắp Nơi

Tin thêm về vụ cô Tuyền bị thiệt mạng ba ngày sau lễ cưới

Friday, 08/06/2018 - 09:56:47

Cô Nguyễn Tuyền làm việc trong các tiệm nail trong vùng để nuôi một người mẹ già yếu và một em trai bệnh tật.

Nguyễn Tuyền và nơi xảy ra án mạng hai tháng trước. (ABC13)

 

HOUSTON - Một vụ cướp vặt đã lấy mất mạng sống của một phụ nữ gốc Việt, để lại sự khổ đau cho người chồng mới cưới và người mẹ đã già yếu.

Vào đầu tuần này, sau hai tháng điều tra, cảnh sát thông báo rằng họ đã bắt được một em trai 14 tuổi, liên quan đến cái chết của một phụ nữ 29 tuổi bị bắn trước sân nhà của cô vào đầu tháng Tư.

Nghi can được cảnh sát giữ kín tên vì là vị thành niên. Án mạng xảy ra bên ngoài nhà của cô Nguyễn Tuyền, còn có tên là Monica Tuyền, tại thành phố Houston, Texas. Thiếu niên bị bắt ngày Chủ Nhật 3 tháng Sáu.

Tai họa xảy ra vào ngày 4 tháng Tư, 2018. Hôm đó Cô Tuyền “Monica” Nguyễn chỉ mới thành hôn với chồng được ba ngày. Cô đã về thăm mẹ và rời nhà mẹ là bà Lê Quốc vào khoảng 11 giờ đêm.

Sáng sớm hôm sau, khoảng 6 giờ sáng, chồng của Tuyền rời nhà đi làm và mới phát giác vợ bị bắn chết trước sân nhà. Tay của Tuyền còn cầm chùm chìa khóa xe. Nhà nằm ở khu phố số 9500 đường Langdon Lane.

Theo lời của người chồng mới cưới, anh đã thức dậy và không thấy Tuyền trở về nhà. Đến khi rời nhà để đi làm sớm thì anh mới phát giác xác của Tuyền nằm ở trước sân.

Nguồn tin của cảnh sát cho biết thiếu niên 14 đã cùng một nhóm trẻ khác đang tìm người để cướp. Họ thấy Tuyền và tiến tới để thực hiện vụ cướp. Thế nhưng trong lúc căng thẳng, thiếu niên đã hoảng loạn và bắn một phát vào đầu của nạn nhân.

Nói với đài ABC13, anh Ronald Phạm cho biết về cô Tuyền, “Là một người đến Mỹ siêng năng làm việc, và rồi bị sát hại. Thật đáng buồn.”

Cô Nguyễn Tuyền làm việc trong các tiệm nail trong vùng để nuôi một người mẹ già yếu và một em trai bệnh tật.

Vào ngày thứ Ba vừa qua, bà Lê Quốc nói với nữ phóng viên Miya Shay của đài ABC13, qua sự thông dịch của anh Ronald Phạm, “Tôi không biết phải làm gì. Tôi tức giận. Giờ thì cảnh sát Houston và phòng biện lý phải làm phận sự của họ.”

 

Bà Lê Quốc cầm hình chân dung con gái Nguyễn Tuyền. (ABC13)


Ronald Phạm cho biết, “Monica đã chăm sóc mẹ. Giờ cô ấy đã mất, không ai chăm sóc người mẹ.”

Tại tòa vị thành niên hôm thứ Ba, 6 tháng Sáu, tòa yêu cầu bắt giữ thiếu niên trong nhà giam Harris County Juvenile Probation, không thể thả ra ngoài như trong trường hợp của những người trẻ phạm tội khác, vì đây là một vụ án đại hình. Trong thời gian tới, quan tòa có thể cứu xét việc xét xử thiếu niên như một người lớn.

Cảnh sát không cho biết những thông tin gì đã giúp họ bắt được nghi can.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT