Thế Giới

Tìm thấy thành phố cổ 3,400 năm tại Ai Cập

Thursday, 08/04/2021 - 07:41:41

Nhà chức trách Ai Cập thông báo vừa khám phá một thành cổ, được nước này gọi là “Thành Phố Vàng,” tại tỉnh Luxor ở miền nam quốc gia.


Những bức tường làm bằng gạch bùn tại thành phố cổ của vua chúa Ai Cập 3,400 năm trước có mô hình độc đáo uốn lượn hình chữ Z, có nơi cao tới 9 feet (2.75 mét). (Zahi Hawass / National Geographic)


CAIRO – Nhà chức trách Ai Cập thông báo vừa khám phá một thành cổ, được nước này gọi là “Thành Phố Vàng,” tại tỉnh Luxor ở miền nam quốc gia. Thành phố này từng có tên là Aten thời xa xưa.

Giới chuyên gia đánh giá đây là một khám phá khảo cổ lớn nhất từ trước tới nay, kể từ sau vụ tìm thấy hiện lăng mộ Vua Tutankhamun vào gần một thế kỷ trước. Một nhóm nhân viên, dẫn đầu bởi chuyên gia Ai Cập Zahi Hawass, đã khai quật “một vài khu vực dân cư” của thành phố cổ 3,400 năm, sau 7 tháng đào bới.

Mục tiêu ban đầu của đội khảo cổ là tìm kiếm đền tưởng niệm Vua Tutankhamun, sau khi lăng mộ nhà vua được tìm thấy trong vùng đất “Thung Lũng Các Vị Vua” tại tỉnh Luxor vào năm 1922.

Theo văn hóa Ai Cập cổ đại, đền tưởng niệm thường được xây dựng ngay kế bên hoặc lân cận các lăng mộ hoàng gia.


Một bộ hài cốt được tìm thấy tại “Thành Phố Vàng” từng được gọi là Aten. (Zahi Hawass / Reuters)

Tuy nhiên, thay vì tìm thấy đền thờ, các nhà khảo cổ lại phát hiện ra nhiều phần của một thành phố lớn. Thành phố được cho là hình thành dưới thời vương triều thứ 18 của Vua Amenhotep III, người cai trị Ai Cập từ năm 1391 đến 1353 trước Công Nguyên.

“Việc khai quật bắt đầu vào tháng 9, 2020, và trong vòng vài tuần, nhóm chuyên gia đã có ngạc nhiên lớn, khi các bức tường bằng gạch bùn bắt đầu hiện ra ở khắp mọi hướng,” Bộ Cổ Vật Ai Cập cho biết. “Thứ họ tìm thấy là một thành phố lớn vẫn còn trong điều kiện tốt, với các bức tường gần như hoàn chỉnh, và các căn phòng có đầy đủ đồ dùng cho cuộc sống thường nhật.”

Theo các chuyên gia, thành phố hoạt động nhộn nhịp dưới thời Amenhotep III, tuy nhiên, khi vua Akhenaten lên kế vị cha, ông đã rời bỏ thành phố này và xây dựng Amarna - thủ đô mới nay là tỉnh Minya của Ai Cập, cách Luxor 400 cây số về phía bắc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT