Người Việt Khắp Nơi

Tiệm nail Việt tặng găng tay, mặt nạ cho bệnh viện ở Michigan

Monday, 30/03/2020 - 05:33:54

Mặc dù chính quyền đang hứa hẹn cung cấp thêm găng tay, khẩu trang cho các nhân viên y tế, nhiều bệnh viện vẫn đang bị thiếu hụt

Sammys Nails đã tặng 10,500 găng tay và 1,000 mặt nạ cho bệnh viện Holland tại tiểu bang Michigan. Hình đăng trên Sammys Mails Facebook ngày 23 tháng 3, 2020.

 

HOLLAND, Michigan - Mặc dù chính quyền đang hứa hẹn cung cấp thêm găng tay, khẩu trang cho các nhân viên y tế, nhiều bệnh viện vẫn đang bị thiếu hụt các dụng cụ y khoa trong lúc chăm sóc các bệnh nhân và đối phó với dịch Covid-19. Thế nên bất cứ sự đóng góp nào cũng được trân quý, và đó là điều đã xảy ra tại một thị xã ở tiểu bang Michigan. Một bệnh viện ở thị xã này đã cảm tạ sự đóng góp của một tiệm nail của người Mỹ gốc Việt trong vùng.
Theo tin của nhật báo The Holland Sentinel, tiệm Sammys Nails đã tặng hàng ngàn găng tay và mặt nạ cho Holland Hospital.

Tin của nhật báo này cũng như tin từ trang Facebook của Sammys Nails cho biết tiệm của bà Liên Nguyễn đã tặng 10,500 găng tay và 1,000 khẩu trang cho Holland Hospital. Tiệm cũng tặng 630 khẩu trang cho viện dưỡng lão Resthaven Care Community và 700 khẩu trang cho viện dưỡng lão Freedom Village Senior Living Community.
Bà Liên Nguyễn nói với nhật báo Holland Sentinel, “Tại sao chúng tôi lại giữ những thứ này trong khi những người khác đang cần đến chúng? Chúng tôi muốn tặng những găng tay và mặt nạ cho họ, và trong tương lai thì chúng tôi sẽ làm lại để bù cho sự thất thoát.”

Như hầu hết các cơ sở thương mại khác trên toàn quốc, tiệm móng của bà Liên Nguyễn đã đóng cửa trong lúc chính phủ khuyên mọi người hãy ở nhà, tránh tụ tập và tránh ra đường.
Mặc dù mặt nạ N95 là món cần thiết cho các nhân viên y tế, thế nhưng những mặt nạ từ các tiệm nail cũng dùng được, có còn hơn không, khi mà các nhà thương đang thiếu mặt nạ và găng tay rất trầm trọng.
Bà Liên Nguyễn nói, “Tôi rất thích Holland. Đây là thành phố của tôi. Tôi thích cộng đồng này. Bệnh viện Holland Hospital và các viện dưỡng lão đang cần những găng tay và mặt nạ hơn chúng tôi.”
Bà Liên cũng chia sẻ rằng gia đình bà cũng cảm thấy bất an như mọi người trước tình hình dịch bệnh đang lan tràn.


Bên trong tiệm Sammys Nails trong hình đăng Facebook năm 2017.

 


“Tôi nhớ tất cả các thân chủ, và tôi cũng nhớ tiền kiếm được,” bà nói. “Đó là nguồn lợi tức duy nhất của gia đình chúng tôi.”
“Vào mùa hè, khi đến mùa hoa tulip, thì chúng tôi rất bận rộn. Bây giờ thì khác. Chúng tôi sẽ cố gắng và sẽ làm gì được cho cộng đồng thì làm. Sau này chúng tôi sẽ có cách để có lại được những thứ đã cho đi.”
Trong tuần qua Thống Đốc Gretchen Whitmer đã yêu cầu mọi cơ sở không cần thiết, như tiệm làm móng tay, phải đóng cửa. Bà Liên Nguyễn cho biết tiệm của bà đã đóng sớm trước đó một tuần, vì em của bà bị ung thư và đang chờ ngày giải phẫu. Bà có hai người em và cả hai đều làm chủ tiệm nail. Tiệm Sky Nails và Zeeland Nails cũng đã đóng góp cho năm bệnh viện Holland Hospital, Zeeland Hospital, Spectrum Hospital, Sinai-Grace Hospital và Beaumont trong vùng thành phố Detroit.
“Ai cũng lo lắng,” bà Liên Nguyễn nói. “Trong vài tháng thì chúng ta sẽ trở lại bình thường.”
Bà cũng có một lời kêu gọi. “Tôi mong mọi người hãy giúp cộng đồng và hãy ở yên trong nhà. Khi nào chúng tôi mở cửa lại thì quí vị hãy đến giúp đỡ và cho chúng tôi làm móng cho quí vị. Vậy thôi.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT