Chuyện lạ bốn phương

Tích Lan: Tân hoa hậu bị giựt vương miện ngay trên sân khấu

Friday, 09/04/2021 - 09:56:43

Jurie nói rằng cuộc thi quy định những phụ nữ đã ly dị không được công nhận là hoa hậu, vì vậy bà sẽ "trao chiếc vương miện cho á hậu.”


Trong hình chụp đêm 4 tháng 4, 2021, cựu Hoa Hậu Caroline Jurie, thứ nhì từ bên trái, đang lấy vương miện ra khỏi đầu của tân Hoa Hậu Pushpika de Silva vì tân Hoa Hậu bị cho là đã ly dị và không hội đủ điều kiện để dự thi. (AFP via Getty Images)
 

 

COLOMBO - Cảnh sát đã bắt cựu Hoa Hậu Quý Bà Quốc Tế Caroline Jurie một thời gian ngắn hôm thứ Năm, sau khi bà bị cáo buộc tấn công khiến tân hoa hậu bị thương. Qua ngày thứ Sáu thì Jurie mới đồng ý trao lại vương miện cho người khác. Tuy nhiên, bà nói rằng bà “luôn sẵn sàng lên tiếng cho sự chính đáng.”

Vụ lộn xộn này bắt đầu vào ngày Chủ Nhật vừa qua, khi bà Pushpika De Silva đoạt giải "Mrs Sri Lanka" (Hoa Hậu Quý Bà Tích Lan).

Khi đó hoa hậu tiềm nhiệm - bà Caroline Jurie - có trách nhiệm trao lại vương miện cho tân Hoa Hậu. Tuy nhiên, sau khi bà De Silva đã đội vương miện và bước ra sân khấu vẫy chào khán giả, cựu Hoa Hậu Jurie bước tới và giật vương miện ra khỏi đầu De Silva, nói rằng bà ta không thể giữ danh hiệu này vì đã ly dị.

Jurie nói rằng cuộc thi quy định những phụ nữ đã ly dị không được công nhận là hoa hậu, vì vậy bà sẽ "trao chiếc vương miện cho á hậu.” Sau đó Jurie đội vương miện cho Á Hậu 1 - người khi đó cũng hết sức ngạc nhiên và đã... bật khóc.

Lên tiếng sau vụ “giựt vương miện,” tân Hoa Hậu De Silva khẳng định bà không vi phạm quy định của cuộc thi vì bà mới ly thân chứ chưa ly... dị. Ngoài ra, bà cũng đã phải đến bệnh viện để chữa trị vết thương ở đầu.

"Có rất nhiều bà mẹ đơn thân như tôi đang phải chịu đựng đau khổ ở Tích Lan,” tân hoa hậu nói trong một cuộc họp báo. "Vương miện này được dành tặng cho những người phụ nữ, những người mẹ đơn thân đang phải vất vả nuôi dạy con cái một mình.”

De Silva cũng nói thêm rằng bà sẽ đưa Jurie ra tòa vì cách đối xử "vô lý và xúc phạm" mà bà đã phải chịu đựng. Một người mẫu Tích Lan khác có liên quan đến vụ xô xát cũng bị bắt.

"Cảnh sát đã bắt cựu Hoa Hậu Caroline Jurie và người mẫu Chula Padmendra trong sự việc ngày 4 tháng 4, với tội gây thương tích nhẹ và gây rối trật tự xã hội,” phát ngôn viên cảnh sát Ajith Rohana cho biết.

Cả Jurie và trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa Hậu Quý Bà Tích Lan, Chandimal Jayasinghe, đều bị cảnh sát thẩm vấn hôm thứ Năm, 8 tháng 4. Hai người đã được bảo lãnh tại ngoại, và sẽ ra tòa tại Colombo vào ngày 19 tháng 4.

De Silva hiện đã được trả lại vương miện và ban tổ chức cuộc thi cho biết họ mong bà Jurie sẽ công khai xin lỗi.

Cuộc thi nằm trong khuôn khổ cuộc thi “Hoa Hậu Quý Bà Quốc Tế,” dành cho phụ nữ đã lập gia đình. Những người chiến thắng của mỗi quốc gia sẽ tiến tới cuộc thi quốc tế. Cuộc thi Hoa hậu Quý Bà Sri Lanka là một trong các cuộc thi lớn của nước này. Phu nhân của thủ tướng cũng có mặt trong số các khách mời xem chương trình.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT