Hoa Kỳ

Thuyền buồm chạm dây điện, ba hướng đạo sinh bị giật thiệt mạng

Monday, 07/08/2017 - 10:43:15

Thống Đốc Greg Abbott của Texas nói tai nạn thuyền buồm này là một “thảm kịch khủng khiếp.” Ông nói rằng ông “nghĩ tới và cầu nguyện cho các hướng đạo sinh và gia đình họ.”


Từ bên trái là Thomas Larry, Will Brannon, và Heath Faucheux. (Facebook)


AVINGER, Texas – Nạn nhân thứ ba đã trút hơi thở cuối cùng trong ngày thứ Hai, hai ngày sau khi xảy ra một tai nạn bất thường trên một hồ nước nằm ở đông bắc tiểu bang Texas. Ba nạn nhân là nam hướng đạo sinh. Hai em lớn tuổi đã hướng dẫn một em 11 tuổi cách điều khiển thuyền buồm, khi thuyền của các em bị chạm một dây điện rơi thòng xuống hồ nước.

Hai em 17 tuổi và 16 tuổi đã thiệt mạng tại chỗ vào trưa thứ Bảy, trên Hồ O'The Pines gần thị xa Avinger, cách thành phố Dallas khoảng 150 dặm về hướng đông, rất gần ranh giới tiểu bang Louisiana. Qua ngày thứ Hai thì em 11 tuổi đã qua đời tại một bệnh viện ở thành phố Shreveport, Louisiana.
Chiếc thuyền buồn catamaran có hai thân dài song song, được nối với nhau với buồm cao gần 10 mét. Tuy nhà chức trách không tiết lộ danh tính, các báo địa phương cho biết ba nạn nhân là Will Brannon, 17 tuổi, Heath Faucheux, 16 tuổi, và Thomas Larry, 11 tuổi.

Vào trưa thứ Bảy, trên khu hồ Lake O' The Pines đã có những hướng đạo sinh được tập luyện để nắm vững những kỹ năng sinh tồn ngoài trời.

Những hướng đạo sinh lớn tuổi hơn của đoàn hướng đạo Troop 620, tại thị trấn nhỏ Hallsville ở miền đông tiểu bang Texas, làm việc ở một đầu của hồ nước công cộng, để tranh đua giành huy hiệu khen thưởng liên quan tới thuyền máy. Trên bờ, các hướng đạo sinh trẻ nhất của toán ấy được giao công tác trông coi lều trại. Và trên một chiếc thuyền buồm ở một hóc khuất được gọi là Alley Creek, hai thiếu niên có bằng hướng đạo Mỹ Eagle Scout (Đại Bàng) đang dìu dắt cho một thiếu niên 11 tuổi trong đoàn về cách thức đi thuyền buồm.

Trong một thời gian, tất cả đều ổn trên mặt nước. Sau đó, đột nhiên chiếc thuyền buồn bén lửa, và các hướng đạo sinh sát trên bờ la hét kêu cứu.

Chỉ trong vòng mấy phút, một huynh trưởng nhảy vào một chiếc xuồng kayak và chèo đến nơi để thấy một cảnh tượng khủng khiếp: hai hướng đạo sinh ở dưới nước và em lớn tuổi nhất đang ở trên chiếc thuyền buồm. Cả ba đều bị điện giật bởi một dây điện đang chĩu xuống, vừa đủ thấp để có thể mắc vào cột buồm cao khi thuyền lướt qua ở phía bên dưới đường dây.

Mặc dù các huynh trưởng đã đến rất nhanh chóng, cả hai nạn nhân lớn tuổi đều đã ngưng thở, với em nhỏ tuổi nhất còn sống thoi thóp. Cả ba em đều mặc áo phao.

Một số người đã giúp kéo em nhỏ Thomas vào thuyền của họ, trong khi trưởng toán hướng đạo thực hiện phương pháp hô hấp hồi sinh CPR. Họ lái xe chở Thomas đến bến tàu. Từ đó, em trai 11 tuổi được trực thăng chở tới một bệnh viện nằm ở bên kia ranh giới giữa Texas và Louisiana.

Cộng đồng Hướng Đạo Sinh và những thiếu niên thuộc đoàn Troop 620 từng chứng kiến tai nạn thuyền bị điện giật đã bị chấn động tâm lý.

Vào đêm Chủ Nhật, hơn 300 người đã tụ tập đến một công viên ở Hallsville, để thắp nến cầu nguyện cho Thomas được sống sót và cho hai hướng đạo sinh đã mất mạng.

Cả ba người trẻ bị tai nạn đều là thành viên của một ban nhạc ở Hallsville. Một người là con trai của đoàn trưởng Hướng Đạo; người kia là con trai của đoàn phó.

Thống Đốc Greg Abbott của Texas nói tai nạn thuyền buồm này là một “thảm kịch khủng khiếp.” Ông nói rằng ông “nghĩ tới và cầu nguyện cho các hướng đạo sinh và gia đình họ.”

Trong ký ức thời gian gần đây, không có vụ tử vong nào của các nam hướng đạo sinh ở miền đông Texas. Các toán hướng đạo ở đó thường hay đi cắm trại. Tai nạn đang được điều tra bởi nhóm tái thiết và lập bản đồ tai nạn chèo thuyền, trực thuộc Nha Công Viên Và Động Vật Hoang Dã Texas.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT