Hạm đội cho biết Mims sẽ được chuyển sang một chiếc tàu khác, để được đánh giá về mặt tâm lý. Hải Quân đã tránh có ý kiến về tình trạng của Mims.
Anh Peter Mims và tàu chiến mà anh đã làm việc và trốn.
OSAKA - Sau hơn 50 giờ tìm kiếm do các tàu Mỹ và Nhật thực hiện mà không có kết quả, em gái của một thủy thủ mất tích tin rằng anh vẫn còn sống. Và cô đã đúng một phần.
Hạ sĩ hải quân Peter Mims, ở Interlachen, Florida, biến mất hôm thứ Năm, 8 tháng Sáu, trong lúc chiếc tàu đang ở trong vùng biển miền nam Nhật Bản. Lúc đó người ta tin rằng anh đã rớt xuống biển.
Tàu thuyền thuộc hai lực lượng hải quân chạy tìm kiếm thủy thủ ấy trên vùng biển rộng chừng 5,500 dặm vuông. Đến ngày Chủ Nhật cuộc tìm kiếm bị đình chỉ vì không còn hy vọng tìm ra anh Peter còn sống.
Tuy nhiên, em gái của anh là Amy James vẫn còn hy vọng.
Cô James nói với đài WJAX thuộc hệ thống CBS, “Tôi không thể tin rằng anh ấy biến mất. Điều này có thật không? Đây có phải là một cơn ác mộng không?”
Cô nói thêm, “Anh ấy vẫn còn sống, anh ta phải chiến đấu vì mạng sống của anh.”
Cô nói đúng ít nhất một phần.
Sau đó Mims đã được tìm thấy còn sống trên chiếc tàu của anh, tuần dương hạm USS Shiloh mang hỏa tiễn được dẫn đường, vào hôm thứ Năm, 15 tháng Sáu, tức là sau một tuần từng bị biến mất.
Đệ Thất Hạm Đội Hoa Kỳ nói rằng họ đang điều tra những gì đưa đến sự việc anh thủy thủ này biến mất cho đến khi tìm thấy trốn trên tàu.
Hạm đội cho biết Mims sẽ được chuyển sang một chiếc tàu khác, để được đánh giá về mặt tâm lý. Hải Quân đã tránh có ý kiến về tình trạng của Mims.
Anh Mims đã được tìm thấy trong những khoang kỹ thuật trên chiếc tuần dương hạm có hỏa tiễn được dẫn đường USS Shiloh, theo thiếu tá Matt Knight phát ngôn viên của Hải Quân cho biết. Báo Navy Times cho biết rằng người mất tích ấy, một kỹ thuật viên động cơ tua bin khí, đã trốn trong một phòng động cơ.
Đề đốc Charles Williams, chỉ huy trưởng, hai đơn vị Carrier Strike Group 5 và Task Force 70, nói, “Chúng tôi vui mừng khi tìm ra được thủy thủ bị mất tích của chúng tôi, và trân trọng tất cả những nỗ lực của các thủy thủ của chúng tôi và các đối tác Nhật Bản, trong việc tìm kiếm anh ấy.”
Mims nhập ngũ trong năm 2014, và trình diện với Shiloh trong tháng Tám năm đó.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Một ông thợ mộc trúng số giải độc đắc nhờ liên tục mua vé số ở một cửa hàng
Nhiều lần quay lại mua vé số cào ở cửa hàng từng bán cho mình tấm vé trúng $500, cuối cùng Deivson cũng may mắn trúng giải độc đắc $1 ...
Gián điệp Trung Cộng bị tình nghi sát hại em vợ của Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell nhằm hạ bệ hãng Tesla?
Gián điệp của Trung Cộng được nghi ngờ đã ám sát bà Angela Chao nhằm vào việc làm mất uy tín của hãng xe điện Tesla và thúc đẩy doanh ...
Đúng là Biden mất trí rồi, cả đám trong tòa Bạch Ốc
Sáng hôm qua, Biden lên tiếng đề nghị trả thuế $10 ngàn cho những người muốn đổi nhà.